Sao 360°
29/11/2024 18:25Đàm Vĩnh Hưng xót xa: 'Tôi dằn vặt mình suốt 9 tháng qua vì đã đánh mất hình hài nguyên vẹn'
Thời gian qua, vụ việc Đàm Vĩnh Hưng khởi kiện một tỷ phú người Mỹ do gặp tai nạn, phải cắt bỏ một số ngón chân khi biểu diễn tại biệt thự của vị tỷ phú này thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Sau một thời gian im lặng, mới đây, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng, chia sẻ về câu chuyện trên.
Trong bài viết dài mà Đàm Vĩnh Hưng gọi là "lệ thư", anh tâm sự những ngày qua đã quan sát và ghi nhận hết tất cả những thông tin từ mạng xã hội. Khi viết lá thư này, nam ca sĩ mong rằng khán giả hãy khoan "nổi đóa" mà bình tĩnh đọc hết một cách văn minh nhất.

Mở đầu thư, Mr Đàm viết: "Hôm nay tôi, Đàm Vĩnh Hưng muốn có đôi lời cùng mọi người, nhất là mạng xã hội tại Việt Nam. Cho đến hôm nay việc cá nhân của tôi như thế nào thì cũng đã bị tung hê và cả xã hội biết rồi, nhất là người Việt Nam trên toàn thế giới, đó là điều không thể thay đổi được".
Theo Đàm Vĩnh Hưng, trước vụ việc của anh, những người hiểu chuyện sẽ không bao giờ lên tiếng vì họ không muốn đánh đồng và còn nhiều việc đáng phải làm hơn. Người hâm mộ nam ca sĩ cũng sẽ không mắng chửi nhau trên mạng vì anh luôn căn dặn và không cho phép.
Về phần mình, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh "đang hành xử rất văn minh và hiểu biết, không đôi co, nói xấu, kể tội nhau trên mạng làm sẽ làm câu chuyện thêm rắc rối và tệ hại, thay vào đó chọn cách phù hợp với một đất nước có luật lệ riêng của họ".

Tâm sự thêm về vụ tai nạn khiến bản thân phải cắt một vài ngón chân, Đàm Vĩnh Hưng xót xa: "Suốt phần đời còn lại của tôi phải cam chịu sự mất mát đó! Tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn không thể gọi thành tên trong cuộc sống từ khi gặp nạn, làm sao các bạn, các em hiểu được?
Tôi đã tự dằn vặt mình suốt 9 tháng qua chỉ vì một điều duy nhất là tôi đã đánh mất đi sự nguyên vẹn của hình hài mà cha mẹ tôi và Thượng đế đã ban tặng cho mình. Tôi giấu má tôi hơn 9 tháng nay, con tôi ngây ngô hỏi tôi sao ba Hưng mang vớ hoài vậy? Tôi chết điếng và cảm thấy đau đớn còn hơn lúc tai nạn ập đến.
Vì tôi đã nói gạt con mình, má mình lâu như thế mà vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể nói thật cùng họ được. Đó là điều tôi không bao giờ muốn làm với gia đình, nhất là con mình.
Tôi đã chọn cách mà mình có thể dựa dẫm, hy vọng được an ủi phần nào nhất! Không lẽ quyền duy nhất còn lại là tôi muốn đi tìm sự cảm thông và bù đắp cho bản thân mình cũng không được hay sao?".
Mr Đàm cho rằng, sự dựa dẫm ấy của anh đã bị "đe doạ, xô ngã và tước đi bởi những lời lẽ thoá mạ và chà đạp, trêu chọc vô tâm", trong khi những người nói ra chưa hề biết uẩn khúc bên trong. Vì thế, anh xin mọi người "đừng tạo nghiệp cho mình bằng những lời nói, những câu viết cho sướng miệng nhất thời".
"Tại Việt Nam cũng như thế giới cũng đã có những trường hợp người nghệ sỹ không chịu nổi sự thoá mạ, dồn ép của dư luận mà đã chọn lấy cái chết tức tưởi", nam ca sĩ bày tỏ.
Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự anh viết tâm thư không phải để mưu cầu mọi người bênh vực mình vì nó không thể thay đổi phán quyết của toà án. "Nếu tôi sai, toà sẽ xử sai, và sự thua cuộc đó tôi sẽ là người đón nhận", anh khẳng định.
Theo Hân Như (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ nam sinh lớp 10 mất tích sau khi lên xe taxi: Đã được chuộc về từ Campuchia, tình trạng hiện bất ổn (15/07)
-
Công an Thanh Hóa thông tin khám nhà trùm giang hồ Ý "ẻng" (15/07)
-
Vụ xô xát tại photobooth Hà Nội: Người nhận là nữ du khách Hàn lên tiếng xin lỗi, nói nguyên nhân dẫn đến hành vi (15/07)
-
2 máy bay Trung Quốc suýt đâm vào nhau ở độ cao 10.000 mét, đoạn hội thoại "nội bộ" đầy khó hiểu được tiết lộ (15/07)
-
Nữ hoàng nhạc pop bị hoại tử xương (15/07)
-
Thiên An đăng gì trước họp báo của Jack mà nhận bão phẫn nộ? (15/07)
-
Tạm giữ tài xế ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông ở Nghệ An (15/07)
-
Mỹ: Lũ quét tấn công New York, New Jersey ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão (15/07)
-
Vụ rơi máy bay Air India: Giới phi công Ấn Độ bác bỏ kết quả điều tra sơ bộ (15/07)
-
Bộ Y tế đề xuất chi 650 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (15/07)
Bài đọc nhiều




