-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Sao 360°
16/06/2020 00:42Dàn sao Vbiz đồng loạt lên tiếng bảo vệ Lynk Lee: 'Đây là hình thức tấn công tình dục trực tuyến, nhắm vào đối tượng yếu thế là người chuyển giới'
Từ ngày công khai chuyển giới, nhất cử nhất động của Lynk Lee luôn thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Mới đây, nữ ca sĩ có màn comeback với sân khấu gây xôn xao khắp MXH khi lần đầu lộ diện trong visual lộng lẫy, cực quyến rũ trong bộ váy lấp lánh, khoét lưng sexy. Những hình ảnh của Lynk Lee nhanh chóng được chia sẻ rộng khắp MXH. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, xuýt xoa lại là không ít những câu nói miệt thị đầy khiếm nhã, chê bai nhan sắc của Lynk Lee hậu chuyển giới.
Chính sự thể hiện kém văn minh của một số cư dân mạng đã khiến nhiều nghệ sĩ không giấu được sự bức xúc. Hàng loạt sao Việt đã lên tiếng bảo vệ Lynk Lee. Để được sống thật với chính mình, Lynk Lee đã phải trải qua 1 hành trình dài với nhiều khó khăn nhưng nhận lại được gì? Tại sao những người đã và đang miệt thị Lynk Lee lại không đặt mình vào vị trí của cô ấy khi phải nghe những câu nói xúc phạm, khiếm nhã đến như vậy.
Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các nghệ sĩ:
Tóc Tiên: Mạnh dạn gọi tất cả những ai "comment bẩn" là "losers" (kẻ thua cuộc)
Trên trang cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ lại một bài viết bày tỏ sự bức xúc trước hành động bình luận về ngoại hình, giới tính, cơ thể của Lynk Lee sau khi những bức ảnh mới được tung ra. Tóc Tiên khẳng định đây là những "comment bẩn" và đính kèm hashtag dằn mặt #stopbeingloweducated (Ngừng cư xử kém văn minh). "Mạnh dạn gọi tất cả những ai comment bẩn dưới đây là losers" (kẻ thua cuộc), Tóc Tiên viết.

Hoài Sa: Khán giả có thể ngỡ ngàng hoặc tò mò trước những điều mới lạ nhưng đừng xúc phạm đến thân thể và nhân cách
"Bản thân một người chuyển giới trong cuộc sống thường ngày đã luôn bị soi mói và xét nét. Dĩ nhiên khi là một nghệ sĩ chuyển giới những chuyện như vậy còn nhiều hơn rất nhiều lần. Nhưng khán giả nên nhớ rằng, cái chúng tôi đang gửi đến các bạn là nghệ thuật - là thứ làm cho con người trở nên cao cấp và văn minh hơn. Nên khi thưởng thức nghệ thuật hãy là những con người văn minh.
Khán giả có thể ngỡ ngàng hoặc tò mò trước những điều mới lạ nhưng đừng xúc phạm đến thân thể và nhân cách. Những người nghệ sĩ chuyển giới như chúng tôi đã phải cố gắng hơn rất nhiều lần những người khác để thể hiện thật tốt cả phần nghe lẫn phần nhìn. Sa chắc chắn rằng sẽ còn rất nhiều những lời miệt thị, nhưng chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng cho niềm đam mê và cất lên tiếng nói cho một xã hội văn minh và bình đẳng".

Thuỷ Anh: Đây đều là những hình thức tấn công tình dục trực tuyến, nhắm vào đối tượng yếu thế là người chuyển giới!
"Khi phụ nữ bị coi như một món đồ, người ta chỉ nhìn về cấu trúc cơ thể, bộ phận bên ngoài, ngoại hình; người ta còn nói về 'khả năng sinh đẻ, cách làm tình'...
Khi phụ nữ được coi như một con người, chúng ta sẽ nhìn thấu tâm hồn họ, nhìn thấy những điều tốt đẹp, nhân phẩm và tính cách. Nếu một người nhìn nhận bản thân là phụ nữ thì họ chính là một người phụ nữ. Họ không chờ những người xung quanh phải định nghĩa, rao giảng hay 'dạy' họ cách làm phụ nữ.
Nhìn Lynk Lee đứng trên sân khấu biểu diễn, đầy tự tin và rạng rỡ, Thủy Anh cũng thấy hạnh phúc thay cho Lynk. Những tưởng niềm hạnh phúc của người khác sẽ khiến cả cộng đồng hạnh phúc khi được lan tỏa nhưng nhập nhèm trong bóng tối, rất nhiều người - phần đông là nam giới, đang ném đá, xúc phạm nhân phẩm, lôi vấn đề tình dục ra làm trò đùa cợt. Đây đều là những hình thức tấn công tình dục trực tuyến, nhắm vào đối tượng yếu thế là người chuyển giới.

Chừng nào những người đàn ông đó còn cho rằng phụ nữ chỉ để làm đẹp cho nam giới, làm một công cụ tình dục, chừng nào định kiến còn cao hơn giá trị con người thì chúng ta vẫn phải đấu tranh cho hạnh phúc cá nhân, cho sự công nhận hay được sống là chính mình. Họ không đòi hỏi điều gì quá xa vời hay muốn 'ngồi lên đầu người khác', họ cần sự bình đẳng, tôn trọng và mong muốn được pháp luật công nhận.
Lynk Lee cũng giống như Hương Giang thời kỳ đầu, phải chịu nhiều điều tiếng, hứng trọn 'gạch đá'. Nhưng phượng hoàng sẽ rũ mình vươn lên từ tro bụi; chị tin chắc rằng rồi Lynk cũng sẽ thành công. Điều quan trọng là phải có niềm tin vào chính mình. Khi Lynk tin rằng mình hạnh phúc, mình rạng rỡ và mình là một người phụ nữ, cả thế giới sẽ tin và ủng hộ em".
Đinh Mạnh Ninh: Tại sao mọi người không đặt mình vào người khác để thấu hiểu nhỉ?
Là đồng nghiệp cũng là người học chung cấp 3 với Lynk Lee, Đinh Mạnh Ninh cho biết anh đã thấy nữ ca sĩ nhẹ nhàng, nữ tính từ ngày xưa (hồi chưa chuyển giới). Chính điều này càng khiến Đinh Mạnh Ninh đồng cảm và ủng hộ Lynk Lee nhiều hơn trên hành trình đi tìm con người thật của mình.
Trước những lời bình luận mang tính miệt thị, khiếm nhã dành cho Lynk Lee, Đinh Mạnh Ninh tỏ rõ sự bức xúc: "Tại sao mọi người không đặt mình vào người khác để thấu hiểu nhỉ? Lynk Lee đã rất nỗ lực để được sống đúng với bản thân mình. Tôi hi vọng những cố gắng đó của Lynk sẽ được ghi nhận theo hướng tích cực nhất".

Trước sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ, Lynk Lee khẳng định đã không màng tính mạng để trải qua các cuộc phẫu thuật nên mấy lời tiêu cực không còn xi-nhê!
"Lúc đầu khi mới đọc những comment kiểu này em chỉ muốn nhắn tin lại giải thích và đôi co với người ta thôi. Nhưng sau đó, em đã bình tĩnh lại và nghĩ rằng mình không được làm như thế. Rồi em chịu đựng dần dần và bây giờ đã chai lỳ hơn nhiều.
Em đã không màng tính mạng của mình trải qua các cuộc phẫu thuật nên mấy lời tiêu cực như thế này đã không còn xi-nhê gì với em nữa. Mọi người yên tâm nha. Giờ em chỉ có vui và cười thôi ạ. Em mạnh mẽ lắm rồi.
Một lần nữa, em cảm ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ em ạ. Em sẽ cố gắng để là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình".


Theo Milo (Trí Thức Trẻ)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (27 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (35 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (41 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (43 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (44 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (1 giờ trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)