-
Miền Trung oằn mình trong lũ dữ: 9 người chết, 5 người mất tích, nhiều nơi bị cô lập -
Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật: Gia đình nén bi thương đón tro cốt, hé lộ cuộc gọi định mệnh lúc 7:06 sáng -
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao?
Sao 360°
29/12/2021 15:47Dàn sao Việt đăng đàn chúc mừng NS Hoài Linh sau lùm xùm từ thiện, Duy Mạnh mắng thẳng: 'Kém hiểu biết'
Ngày 22/12 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo kết quả giải quyết các đơn tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, CQĐT đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác, CQĐT kết luận không có dấu hiệu phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.
Ngày 30/11, Viện KSND TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.
Sau thông báo này, rất nhiều sao Việt cũng như người hâm mộ đã vui mừng đăng status để chia sẻ tin vui về NS Hoài Linh đến với khán giả. Trước hành động này, ca sĩ Duy Mạnh đã có bài viết thể hiện quan điểm cá nhân cực gắt.
Không sử dụng ngôn từ thô tục như mọi khi, giọng ca "Kiếp đỏ đen" lần này đã có dòng trạng thái khá lịch sự, phân tích mọi chi tiết lớn nhỏ nhằm chứng minh Hoài Linh vẫn là người dối trá, đồng thời công khai bày tỏ sự chỉ trích đối với những người bênh vực nam danh hài.
Cụ thể, Duy Mạnh viết:
"Vừa rồi Công an TPHCM kết luật anh Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn từ thiện. Thế là có một số chú nghệ sĩ lại tỏ ra hả hê như mở cờ trong bụng và trách ngược cộng đồng! He he… Nghe mà hài lắm các chú ạ! Các chú làm thế không những không giúp ích gì cho anh Hoài Linh mà thậm chí anh ấy lại còn bị ghét thêm nữa đó các chú ạ. Người ta bảo không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng bọn khôn như Bờm.
Tớ thông não cho các chú hiểu nè. Sau khi anh Hoài Linh bị cộng động mạng soi ra vẫn đang giữ số tiền 14 tỷ trong tài khoản 6-7 tháng mà vẫn chưa hề chuyển tiền cứu trợ cho bà con miền Trung, thế là anh ý bị CĐM chửi rủa. Anh ấy đã phải vội vàng giải ngân và nhờ Mặt Trận Tổ Quốc chuyển gấp số tiền đó tới bà con miền trung ngay lúc đó. Đó là kế ve sầu thoát xác. Vì lúc đó vẫn chưa có đơn tố cáo gửi lên Công an về việc ăn chặn tiền từ thiện. Nên MTTQ đã giúp anh Hoài Linh gửi số tiền đó đến bà con kịp thời. Chính vì lý do đó nên anh Hoài Linh đã rất may mắn không bị vướng vào vòng pháp luật.
Nếu như số tiền đó mà không giải ngân kịp ngay lúc đó. Mà có một số đơn tố cáo gửi đến Công an trước lúc anh Hoài Linh gửi số tiền đó ra miền Trung, chắc chắn tài khoản bị phong toả và Công an sẽ vào điều tra. Thì lúc đó chắc chắn anh Hoài Linh sẽ vướng vào pháp luật và vớ vẩn là tù. Nhưng rất may là những lá đơn tố cáo đã gửi đến Công an sau khi anh Hoài Linh đã nhờ MTTQ gửi hết số tiền đó đến bà còn miền Trung rồi.
Bởi vậy các chú nghệ sĩ nên gửi lời chúc anh Hoài Linh đã thoát nạn và cám ơn MTTQ đã giúp anh ấy kịp thời chuyển tiền cho bà con miền Trung thay vì các chú hả hê giống như anh Hoài Linh là người vô tội và trách ngược CĐM các chú ạ! Các chú làm thế thì chỉ khổ anh Hoài Linh thôi.
Tớ ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé. Có một tên ăn trộm, đến ăn trộm cái xe đạp của chủ nhà. Rồi chủ nhà phát hiện bắt giữ tên trộm, tát cho tên trộm mấy cái cảnh cáo rồi thả ra và cũng không muốn báo Công an. Ngày hôm đó tên trộm thật là may mắn. Ngược lại tên trộm đó lấy được chiếc xe đạp của chủ nhà. Mà sau đó chủ nhà trích xuất camera rồi làm đơn tố cáo gửi Công an. Sau đó Công an điều tra và bắt được tên trộm. Lúc đó, tên trộm sẽ không có cơ hội trả lại chiếc xe cho chủ nhà và bị ăn mấy cái tát cảnh cáo, mà sẽ bị bị truy tố hình sự.
Bởi vậy các chú nghệ sĩ muốn bênh anh Hoài Linh thì tìm hiểu thêm về pháp luật và phải bênh cho đúng! Rõ chưa? Chứ không thiên hạ họ lại cười cho. Họ lại bảo nghệ sĩ mà kém hiểu biết thế?".
Dưới phần bình luận, bên cạnh những ý kiến đồng tình, Duy Mạnh cũng vấp phải không ít phản ứng tiêu cực của dân mạng. Nhiều người cho rằng cùng là nghệ sĩ với nhau, việc nam ca sĩ 5 lần 7 lượt công kích danh hài Hoài Linh có phần không thỏa đáng. Đa số đều hy vọng mọi chuyện kết thúc tại đây, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận cuối cùng, người trong cuộc cũng không có động thái mới thì Duy Mạnh cũng không nên lên tiếng làm gì.
Một số bình luận của khán giả dưới bài đăng của Duy Mạnh:
- "Cũng là nghệ sĩ mà sao chú không biết chia sẻ yêu thương"
- "Tôi thấy ông cũng là người cầm mic đi hát, ít nhiều cũng coi như là đồng nghiệp với họ mà tôi thấy ông cứ bới móc hết người nọ người kia. Mình không bênh cái xấu cái sai nhưng đã có kết luận của pháp luật rồi, ai đúng ai sai lương tâm họ tự biết, ông cứ khơi ra làm gì?"
- "Đã bắt đầu giải ngân từ đầu tháng 1 rồi ở đó mà ngậm tới tháng 5. Có não thì tự lên mà tìm tư liệu còn đầy đó. Còn cả thư cảm ơn đấy"
- "Cố chấp quá anh ạ"
- "Chuyện này qua rồi mà anh đào bới lên chi vậy"
- "Chú có phân biệt được 1 người ăn trộm và 1 người đang nhận sự tín nhiệm, uỷ thác không? Chú phân tích không phải không có lý, nhưng dẫn chứng hơi quá rồi chú ơi. Chúc chú sức khoẻ, sáng tác bài nào hay hay máu lửa đi chú".
Là một trong những người thể hiện rõ quan điểm bài xích chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, Duy Mạnh không ít lần có những phát ngôn gây tranh cãi kể từ khi vụ ồn ào sao kê từ thiện nổ ra. Thậm chí, anh còn cho ra mắt ca khúc với tựa đề cực nhạy cảm "Tôi không sao kê đâu" giữa thời điểm nhạy cảm khiến cộng đồng mạng được một phen dậy sóng.
Chia sẻ với Đất Việt về vấn đề này, giọng ca "Kiếp đỏ đen" thẳng thắn cho biết: "Làm từ thiện là rất tốt nhưng phải hợp lý. Giúp người thì giúp ai cũng là phước, tôi chọn chia sẻ với người thân của tôi trước. Những người cạnh mình còn khổ mà ví dụ tôi mang số tiền lớn đi giúp người ngoài thì họ nghĩ gì về tôi? Nếu có điều kiện thì tôi cũng muốn giúp rất nhiều người. Còn để hô hào thì tôi không làm.
Tôi cũng thấy không hợp lý ở chỗ, nghệ sĩ kêu gọi mọi người đóng góp mà cứ nói làm từ thiện bằng cái tâm. Như vậy tâm của mình lại dựa trên tiền của người khác, tâm của mình lúc lên lúc xuống tùy vào cảm xúc của người gửi tiền. Lúc ít tiền thì nhiều tâm mà lúc tiền nhiều thì tâm ít đi. Nói đúng ra cầm tiền của người khác phải có trách nhiệm rất lớn".
Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Duy Mạnh cũng thừa nhận anh không bao giờ dám đứng lên kêu gọi quyên góp để làm thiện nguyện bởi lòng tham của con người là vô đáy, và bản thân anh cũng không bảo đảm được mình là ngoại lệ. "Tôi cũng như mọi người thôi, tôi cũng tham lam, thấy tiền tỷ cũng ao ước. Nhưng tôi không dám hô hào bởi cầm một số tiền lớn, trách nhiệm kèm theo cũng rất lớn. Cầm càng nhiều tiền thì càng dễ nổi lòng tham. Tôi diễn không giỏi, mà diễn không giỏi thì dễ đi tù. Tôi lại rất sợ đi tù", nam ca sĩ nói.
Không chỉ dừng lại ở đó, có lần, Duy Mạnh còn bị phát hiện "cà khịa" thẳng danh hài Hoài Linh. Cụ thể, khi một netizen hỏi rằng: "Rồi báo chí lên nói và VTV đã có kết luận từ bộ công an là không có ăn chặn từ nghệ sĩ Hoài Linh rồi kìa chú. Sao nghe nói chú hùa theo CEO chửi nghệ sĩ rồi chú", nam ca sĩ không ngần ngại đáp lời: "Cầm tiền cất đi 6 tháng đến khi bị phát hiện mới trả lại. Đó là sự thiếu trung thực. Khi trả lại và nhờ mạnh thường quân chuyển đến người dân. Về tội luật pháp thì không có tội. Nhưng không trung thực thì mất nghiệp còn gì nữa hả?".
HH (Nguoiduatin.vn)
- Hoa hậu Đỗ Hà tung ảnh cưới nét căng tại châu Âu: Chồng thiếu gia gây sốt với thói quen đặc trưng (11:18)
- Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật: Gia đình nén bi thương đón tro cốt, hé lộ cuộc gọi định mệnh lúc 7:06 sáng (11:07)
- Vụ án đánh bạc hàng trăm triệu USD ở khách sạn Pullman: Mánh khóe vận hành "dòng tiền bẩn" 2.576 tỷ đồng (11:00)
- Giá xăng dầu ngày mai dự báo sẽ tăng mạnh (34 phút trước)
- Miền Trung oằn mình trong lũ dữ: 9 người chết, 5 người mất tích, nhiều nơi bị cô lập (40 phút trước)
- "Captain America" Chris Evans chính thức đón con gái đầu lòng ở tuổi 44 (43 phút trước)
- Xe thể thao mới của Mazda gây sốt, đơn đặt hàng gấp gần 50 lần số lượng sản xuất (54 phút trước)
- Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến đến trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á (55 phút trước)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (1 giờ trước)
- Bày tiệc mừng 20 bàn cho người bạn gái vừa sinh, người đàn ông bỗng phát hiện sự thật cay đắng (1 giờ trước)