-
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua
Sao 360°
05/11/2024 17:56'Đệ nhất mỹ nhân Việt' có nhà vườn 3.000m2: Bệnh ngôi sao, từng láo với đạo diễn và cái giá phải trả
Những năm 1990 - 2000, Việt Trinh là cái tên mà nhà nhà người người đều biết. Sở hữu nhan sắc hơn người, lại có năng khiếu diễn xuất, Việt Trinh nổi lên như một hiện tượng. Suốt mấy chục năm qua, mỗi lần nghe tên Việt Trinh, khán giả sẽ nhắc ngay đến danh xưng "Người đẹp Tây Đô".
Tưởng rằng đã ở vị trí khó ai thay thế được nhưng vì bệnh ngôi sao và thói ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì, Việt Trinh thú nhận cô từng phải trả cái giá khá đắt. Nhiều năm sau, Việt Trinh sống bình lặng, kín tiếng và ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật.

Đệ nhất mỹ nhân
Việt Trinh sinh năm 1972, tên thật là Trần Việt Trinh. Ở thập niên 90, cô là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Vì có quá nhiều bộ phim ăn khách nên sức ảnh hưởng của Việt Trinh không ngừng tăng cao. Cùng với Y Phụng, Diễm Hương, Hiền Mai, Việt Trinh nằm trong nhóm "4 nữ hoàng ảnh lịch" đình đám nhất.
Năm 1988, Việt Trinh bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh dù thời điểm này cô vẫn còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, con đường phát triển sự nghiệp của cô cũng không hề yên ả, Việt Trinh từng kể cô nhỏ hơn Diễm Hương chỉ 2 tuổi, nhưng vào thời điểm Diễm Hương nổi tiếng nhất thì Việt Trinh vẫn chưa là gì. Có lúc, Việt Trinh còn đóng vai tỳ nữ cho Diễm Hương.
Việt Trinh chỉ thực sự được khán giả biết đến khi đảm nhận vai chính trong phim Ngọc trong đá . Từ đó cho đến những năm 1990 là thời hoàng kim của Việt Trinh.


Năm 1996, khi bộ phim Người đẹp Tây Đô phát sóng, Việt Trinh vươn lên thành ngôi sao hàng đầu. Ngoài Người đẹp Tây Đô, Việt Trinh còn đóng các phim như Công tử Bạc Liêu, Bến nước đời người, Bằng lăng tím, Sương gió biên thùy, Đôi ngã đường tình, Nợ đời, Sân ga tình yêu, Vị đắng tình yêu 2, Giọt lệ chưa khô, Nhịp đập trái tim...
Với đôi mắt trầm buồn và vẻ ngoài hiền hậu, Việt Trinh dễ dàng chiếm cảm tình của khán giả. Khán giả nhớ đến cô không chỉ bằng loạt vai diễn đẫm nước mắt mà còn bởi nhan sắc nhìn vào là ấn tượng ngay.
Nói về sự nổi tiếng của giai đoạn đó, Việt Trinh từng chia sẻ rằng đi đến đâu cô cũng được khán giả vây kín, xin chữ ký và tặng quà giá trị. "Có khi, một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng" - Việt Trinh kể.

Vụn vỡ
Nổi tiếng quá nhanh khiến Việt Trinh ảo tưởng về bản thân, không xem ai ra gì. Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Việt Trinh thú nhận vì thấy hình ảnh của mình xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch, sổ tay, ảnh dán trang trí nên cô mắc bệnh ngôi sao. Khi đi làm, Việt Trinh liên tục đặt ra những yêu cầu quá quắt cho ekip sản xuất:
"Lúc đó, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn. Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu.
Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý".


Việt Trinh cũng kể thêm, đi đến bữa tiệc thì cô chẳng quan tâm đàn anh, đàn chị gì, ai chào thì cô cười lại, còn không cô cũng mặc kệ. Do giận đạo diễn phê bình thái độ làm việc của mình không tốt, cô bắt anh phải chờ đợi rồi hủy hẹn. Việt Trinh nói rằng đó là cách cô trả thù đạo diễn.
"Vì sự chảnh chọe mà tôi bị ghét. Nếu không thức tỉnh sớm, chắc giờ tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Lúc đó mình quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình đã làm", Việt Trinh nói thêm.
Sự nghiệp điện ảnh huy hoàng song Việt Trinh cũng nhận nhiều trái đắng vì tình duyên lận đận. 2 cuộc tình với những người đàn ông vướng vòng lao lý làm Việt Trinh khốn khổ. Sự nghiệp huy hoàng của cô bị lao dốc rồi tiêu tan cũng vì những mối lương duyên oan nghiệt. Có một thời gian, Việt Trinh chọn cách ở ẩn để tránh điều tiếng.


Giải nghệ
Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, Việt Trinh dần kín tiếng hơn. Cô âm thầm kết hôn, sinh con rồi trở thành mẹ đơn thân. Nói về việc vì sao lại ly hôn, Việt Trinh cho biết chồng cũ không thích công việc liên quan đến nghệ thuật của vợ. Cô và chồng cũ thống nhất giữ mối quan hệ tốt đẹp, làm tròn vai trò của mình với con trai. Việt Trinh kể rằng cô thoải mái với việc nuôi dạy con trai một mình và không muốn đi thêm bước nữa.
Ngoài công việc diễn viên, Việt Trinh còn làm đạo diễn và sản xuất phim. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia show thực tế với vai trò giám khảo.
Đến năm 2022, Việt Trinh bất ngờ đăng thông báo giải nghệ, không làm diễn viên hay đạo diễn nữa. Sau 30 năm gắn bó với nghệ thuật, đến thời điểm hiện tại Việt Trinh không còn ham mê danh tiếng. Tuy nhiên, việc giải nghệ không phải là quyết định quá dễ dàng, Việt Trinh đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều mới lựa chọn như thế.


Tuy nhiên, cô vẫn làm nhà sản xuất hoặc góp mặt trong các chương trình làm đẹp, gameshow nếu như phù hợp với mình.
Hiện tại, Việt Trinh sống bình lặng, kín tiếng và có ý định hiến xác. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh sống trong nhà vườn 3.000m2 với thói quen ăn uống, tập luyện khá lành mạnh.
Việt Trinh cho biết mua mảnh đất 3.000m2 tại Bình Dương 17 năm trước, làm nơi nghỉ dưỡng mỗi cuối tuần. Ban đầu, cô chỉ tính xây nhà cấp 4 đơn giản và nuôi gà, trồng rau để có thực phẩm sạch. Tuy nhiên, nhờ sự tư vấn của bạn bè, Việt Trinh đã sửa lại công trình theo phong cách Nhật Bản để có không gian sống tiện nghi hơn.
Theo Su (Phụ Nữ Mới)
- Xưởng gỗ tại TP.HCM cháy rực giữa trưa Tết Dương lịch (11 phút trước)
- Vụ thảm án rúng động Thanh Hóa: Người chị dâu đã qua cơn nguy kịch (18 phút trước)
- Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô bay lên vỉa hè tông hàng loạt xe máy (26 phút trước)
- Nga cáo buộc Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người thiệt mạng (31 phút trước)
- Tin vui cho dân văn phòng Hàn Quốc, sắp được quyền ngó lơ tin nhắn của sếp sau giờ làm (41 phút trước)
- Mừng năm mới bằng tiệc rượu, nam công nhân bị CSGT phạt kịch khung (48 phút trước)
- Tết Nguyên đán 2026, trẻ em sẽ nhận được 400.000 đồng, cụ thể trong trường hợp nào? (55 phút trước)
- Triệt phá dự án tiền ảo Gemholic: Thủ đoạn chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ (1 giờ trước)
- Huyền thoại Roberto Carlos phẫu thuật tim khẩn cấp (2 giờ trước)