-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Sao 360°
07/02/2022 14:59Diễn viên Lê Giang: 2 đời chồng, tuổi 50 tình cảm là con số không
Đoạt nhiều giải thưởng, tôi mang ơn Trấn Thành!
- Năm vừa qua, Lê Giang liên tiếp gặt hái thành tựu nghề như: phim ‘Bố già’ đạt doanh thu kỷ lục, nhận các giải thưởng điện ảnh và huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Kịch... Niềm vui ấy trong chị thế nào?
35 năm làm nghề, đây có lẽ là năm khiến tôi cảm thấy thăng hoa nhất. Trước nay, tôi nghĩ giải thưởng chỉ dành cho diễn viên trẻ, không ngờ mình cũng được gọi tên. Khi đứng trên sân khấu, tôi nghẹn ngào xúc động vì cuối cùng cũng hái được quả ngọt.
Tôi thấy quá may mắn vì đến tuổi này vẫn được làm nghề, khán giả và đồng nghiệp thương quý. Những đắng cay ngọt bùi đã trải qua khiến tôi càng thấm thía và biết ơn thành công đến với mình. Trong công việc hay cuộc sống, tôi luôn quan niệm hạnh phúc là biết đủ. Hiện tôi thấy mình đủ rồi.
- Chị nghĩ gì trước ý kiến cho rằng thành tựu của Lê Giang, công lớn nhờ Trấn Thành?
Tôi nghĩ điều này đúng và rất mang ơn Trấn Thành. Khi mời tôi đóng phim, Thành luôn trăn trở để xây dựng một nhân vật vừa “đo ni đóng giày”, đồng thời để khán giả có cái nhìn khác về Lê Giang. Trong những lần thắng giải, người đầu tiên tôi gọi chia sẻ cũng là Trấn Thành. Em ấy biết tôi thành công là mừng lắm.
Ngoài sự ưu ái, Trấn Thành cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất của tôi. Thành nổi tiếng khắt khe trong nghề là điều ai cũng biết. Nếu tôi không có năng lực, chắc chắn em ấy sẽ không cho phép tôi xuất hiện trong nhiều dự án lớn.


- Gần đây chị chia sẻ những bộ ảnh phong cách gợi cảm, nóng bỏng trên mạng xã hội. Giữa luồng tranh cãi cho rằng Lê Giang làm lố, ăn diện không phù hợp, chị đối diện ra sao?
Tôi chỉ nghĩ đơn giản muốn lưu giữ kỷ niệm khi thực hiện bộ ảnh. Sau này lớn tuổi, tôi sẽ mở xem lại và nhớ về khoảnh khắc ngày xưa. Những bức ảnh được ê-kíp thực hiện ngẫu hứng, không nhằm mục đích gì nên tôi vô tư chia sẻ.
Ngoài lời khen từ bạn bè và khán giả, một số ít người cũng để lại bình luận chỉ trích. Thú thật tôi có hơi buồn nhưng lựa chọn im lặng. Phong cách thời trang khi chụp ảnh và ngoài đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không thể vì như thế mà đánh giá tôi phản cảm hay nổi loạn được.
- Tuổi 50 nhưng vẫn cày liên tục, sức khỏe chị cũng ảnh hưởng nhiều?
Sức khỏe tôi lúc này lúc khác. Có lúc, tôi thấy mình khỏe mạnh nhưng nhiều khi lại suy nhược không rõ nguyên nhân. Suốt một tháng cận Tết tôi cứ đi suốt từ 5 giờ sáng đến 11-12 giờ khuya mới về nhà. Có hôm tôi nằm ngủ luôn trên xe ô tô vì sợ trễ giờ ê-kíp. Làm việc với lịch dày đặc khiến tôi kiệt sức nhanh chóng. Cách đây vài ngày, tôi đang quay thì bụng đau quặn, lạnh tay chân và đầu choáng váng nên phải xin phép về nhà.
Vừa qua, tôi thăm khám tổng quát tại bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi sức khỏe vẫn ổn, chỉ có gan hơi nhiễm mỡ. Tôi nghĩ phải đến lúc mình nên hạn chế lại công việc. Tiền có thể kiếm được nhưng sức khỏe thì không. Tôi cũng không dám than thở nhiều bởi mình có được ngày hôm nay thì phải chịu trả giá.
Chuyện tình cảm của tôi là con số 0
- Duy Phước – con trai chị vừa đón con gái đầu lòng chào đời. Việc lên chức bà nội hẳn là điều hạnh phúc lớn nhất của chị lúc này?
Mấy năm qua, tôi mong mỏi gia đình có thêm thành viên và giờ ước nguyện thành hiện thực. Những ngày không đi quay, tôi chủ yếu ở nhà chăm cháu. Tôi muốn ngắm cháu cả ngày và chia sẻ hình bé với bạn bè. Mọi người hay trêu tôi: "Cháu chưa ra đời mà bà nội đã mua sẵn nhà tặng rồi".
Niềm an ủi lớn nhất của tôi hiện giờ là gia đình thuận hòa, các con có hiếu. Kiếm được tiền, điều chúng nghĩ đến đầu tiên là bù đắp cho cha mẹ. Tôi không cần con trả hiếu vì mỗi đứa có cuộc đời riêng của nó. Chỉ cần chúng sống tử tế là tôi hạnh phúc vô cùng.
- Sự nghiệp và gia đình của Lê Giang đều viên mãn, còn chuyện tình cảm chị liệu có tin vui?
Trước giờ chuyện tình cảm của tôi là con số 0. Nhiều năm nay, tôi vẫn làm mẹ đơn thân. Các con thấy tôi lẻ bóng nhiều năm cũng thúc giục sớm tìm người bầu bạn nhưng có lẽ đường tình duyên tôi bế tắc quá. Đôi lúc tôi nghĩ có thể mình hết duyên hay vô cảm với đàn ông rồi cũng nên. (cười)

Trông bề ngoài tôi vô tư, lạc quan nhưng chuyện tình cảm lại khá lý trí. Khi yêu ai, tôi luôn suy nghĩ không chỉ cho riêng mình mà còn cả con cái, gia đình. Có người rất yêu tôi nhưng lại không dành sự yêu thương đủ cho con, vậy là tôi quyết định dừng lại. Rồi khi chứng kiến những cuộc hôn nhân xung quanh đổ vỡ, tôi vốn mang tâm thế “chim sợ cành cong” nên càng nép mình lại. Dù không ít đàn ông theo đuổi, tôi chủ động từ chối vì sợ chuyện buồn lặp lại.
Hiện tôi cũng không còn mặn mà với hôn nhân. Mỗi ngày, tôi tìm niềm vui bên gia đình và công việc. Xung quanh tôi có con cháu, bạn bè và khán giả nên dù thế nào tôi cũng không thấy cô đơn.
- Nhìn lại một năm chị làm được và chưa được điều gì?
Dịch bệnh kéo dài khiến đời sống ai ai cũng bị đảo lộn. Gần một năm tôi phải ở nhà, không được ra ngoài vì giãn cách kéo dài. Tiệm nail của tôi vừa mở cửa được một tuần thì có lệnh đóng cửa, khiến số tiền một tỷ đồng đầu tư coi như mất trắng. Tôi buộc phải thích nghi, livestream giao lưu khán giả và bán hàng online. Nhờ được mọi người ủng hộ, cộng thêm tiền tích góp sẵn nên tôi không bị áp lực kinh tế.
Khi thành phố mở cửa, tôi nhận nhiều lời mời cho các dự án mới. Giữa tình cảnh khó khăn chung, tôi thấy mình còn may mắn vì đạt được nhiều thành tựu nghề quan trọng từ sân khấu đến điện ảnh. Tôi nghĩ như thế cũng khá sôi nổi cho một năm gần như mọi thứ đều chững lại.
- Kế hoạch đón Tết của gia đình chị năm nay thế nào?
Năm nay tôi quay phim đến ngày 27 Âm lịch. Những dự án mời vào dịp Tết tôi từ chối hoặc tạm gác lại vì muốn dành thời gian trọn vẹn bên gia đình. Tôi tranh thủ sắm sửa, quét dọn nhà cửa và chuẩn bị cúng kiếng khi kết thúc công việc. Lê Lộc trước nay sống cùng tôi, còn Duy Phước giờ cũng ở gần bên nên gia đình có dịp sum vầy nhiều hơn.
Sau một cơn đại dịch, tôi trân quý giây phút còn được sống bên người thân. Trước đây vì bôn ba công việc nên gia đình chúng tôi ít được hưởng trọn vẹn ngày Tết. Giờ cuộc sống khá giả, thoải mái hơn, tôi muốn các thành viên lúc nào cũng phải đoàn viên.
Theo Tuấn Chiêu (VietNamNet)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (24 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (33 phút trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (46 phút trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)
- Ngành phim ngắn Trung Quốc chạm mốc 14,6 tỷ USD, xuất xưởng 470 bộ phim mỗi ngày nhờ AI (1 giờ trước)
- Từ bờ vực bỏ học đến tự chủ tài chính: Hành trình bền bỉ của cô gái 9X vượt nghèo (1 giờ trước)
- Nam nhân viên dạy luật cho lãnh đạo ngay giữa phòng họp trước khi nghỉ việc (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn cao nhất 166 triệu đồng/lượng, thế giới neo ở mức cao (1 giờ trước)