-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Sao 360°
12/02/2024 15:15Diễn viên Phan Như Thảo: 'Tôi không lấy chồng nghèo đâu'
Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, cựu người mẫu, diễn viên Phan Như Thảo đã chia sẻ về công việc, cuộc sống hiện tại của mình: "Tôi ước một ngày có 48 tiếng nhưng chồng tôi bảo, nếu có 100 tiếng một ngày thì cũng không đủ với tôi. Một ngày có 24 tiếng tôi đã làm hết rồi, 48 tiếng hay 100 tiếng cũng vẫn như vậy thôi, lại càng thêm bận.
Tôi thấy mình hơi tham công tiếc việc, nhưng tôi nghĩ mỗi con người sẽ có một kế hoạch trong cuộc đời mình. Cuộc đời tôi luôn phải được lên kế hoạch từ trước.

Tôi đã lên kế hoạch về hưu vào năm 40 tuổi, nên chỉ làm việc trong vài năm nữa. Tới 40 tuổi là tôi phải về hưu. Do đó, tôi phấn đấu hết mình trong vài năm.
Khi về hưu, tôi sẽ dẫn chồng đi vòng quanh thế giới, chỉ ngồi đọc sách uống trà, đan móc, tâm tình, nói xấu người khác.
Hồi xưa, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại cứ ôm đồm làm nhiều việc như thế trong khi chồng mình đã giàu có, nhiều tài sản rồi. Nhưng tôi cũng có áp lực của riêng tôi mà không ai biết.
Tôi áp lực phải làm sao để xứng với chồng của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của chồng dành cho mình. Tôi nghĩ rằng chồng tôi sẽ rất hài lòng về tôi. Tôi phải cố gắng nhiều hơn".
Trước việc bị nhiều người nghĩ lấy chồng đại gia vì vật chất, Phan Như Thảo nói: "Điều đó cũng có cái đúng vì nếu hỏi tôi có lấy chồng nghèo không, tôi sẽ nói không. Tôi không lấy chồng nghèo đâu.
Tất nhiên, giàu nghèo không nói lên tài năng. Nhưng là phụ nữ thành đạt, tự do tài chính thì tại sao phải đi lấy một người nghèo hơn mình, thua mình để rồi mình không tôn trọng người ta.
Ngay lần đầu tiên gặp chồng, tôi đã biết anh ấy giàu rồi vì gặp trong một khách sạn 5 sao, chỉ là không biết anh ấy là ai. Sau một tháng tôi mới biết chồng mình là đại gia Đức An hay được báo chí nhắc tới.
Điều khiến tôi đến với chồng vì anh là người cha rất tốt. Lúc đó, anh ấy đã là cha của hai đứa con riêng rồi. Tất nhiên, khi ấy chưa đủ thân để tôi biết nhiều về các con anh ấy. Bản thân anh ấy cũng không được liên hệ với các con.
Nhưng nghe anh ấy nói về đạo đức, phải làm sao để sống cho đàng hoàng thì tôi biết anh ấy là người cha tốt, sẽ dạy dỗ một đứa trẻ nên người. Tôi nhận ra anh ấy sẽ là người cha tốt cho các con của tôi sau này.
Tôi rất hay để ý người khác, tới mức nhiều khi người ta khó chịu. Tôi để ý mọi lời nói của chồng và phát hiện ra anh ấy rất đạo đức, có những nguyên tắc phù hợp để làm cha của con mình".
Theo Tùng Ninh (Đời Sống Pháp Luật)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (9 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (13 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (16 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (17 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (33 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (33 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (38 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (42 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (43 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (45 phút trước)




