-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Sao 360°
17/05/2026 09:30Diễn viên Thái Lan ly thân chồng sau bê bối bị em trai tố xâm hại tình dục
Tối 16/5, tờ Thairath đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Mild Lapassalan Jiravechsoontornkul lên tiếng xin lỗi công chúng, đồng thời đưa ra quyết định tạm ly thân với chồng thiếu gia Pi Scott.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Pi Scott bị chính em trai ruột là Siranudh Scott (biệt danh Psi) công khai tố cáo đã có hành vi quấy rối mình trong suốt nhiều năm liền. Theo lời Psi Scott, dù gia đình biết rõ ngọn ngành sự việc nhưng lại dung túng, bênh vực người anh trai, thậm chí còn đâm đơn kiện ngược lại Psi nhằm đòi lại tài sản thừa kế.
Trước những cáo buộc nghiêm trọng này, vào ngày 13/5, Pi Scott đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn và khẳng định những thông tin mà em trai đưa ra là sai sự thật.
Đáng chú ý, video đính chính của Pi Scott lại được đăng tải trực tiếp thông qua trang cá nhân của vợ. Cùng thời điểm đó, Mild Lapassalan cũng dứt khoát tuyên bố sẽ khởi kiện những ai có hành vi phỉ báng gia đình cô.
Động thái này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Thái Lan như Baifern Pimchanok, Tay Tawan, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, hay Aom Sushar Manaying... khi họ nhấn nút "thích" bài viết. Tuy nhiên, hành động này đã khiến các nghệ sĩ trên lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.
Trong thông báo mới nhất, Mild Lapassalan chia sẻ cô chưa từng được nghe đoạn ghi âm giữa chồng và em trai trong suốt quãng thời gian hai người yêu nhau. Đoạn ghi âm trước đó đã được Psi Scott tung ra làm bằng chứng cho những cáo buộc xâm hại.
Cảm thấy xót xa trước những gì Psi Scott đã phải đối mặt , cô bày tỏ: "Tôi thành thật xin lỗi về những hành động và sự hiểu lầm của tôi trong sự việc vừa qua. Nó đã gây ra thiệt hại và thất vọng cho nhiều người, đặc biệt là Psi Scott. Tôi cảm thấy có lỗi và hối tiếc vì để tình hình leo thang đến mức này".
Quyết định tạm ly thân, nữ diễn viên thẳng thắn: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ tạm ly thân với chồng để tự nhìn nhận bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần”. Bên cạnh đó, Mild Lapassalan cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn bè, đồng nghiệp cùng tất cả những ai bị kéo vào vụ lùm xùm. Cô lên tiếng giải vây cho các ngôi sao khác khi khẳng định rằng đồng nghiệp chỉ đơn thuần muốn ủng hộ cô chứ hoàn toàn không hề biết toàn bộ chi tiết của câu chuyện.
Hiện tại, vụ bê bối của gia tộc Singha vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông địa phương.
- Đối tượng chém người trọng thương bị bắt sau 21 năm lẩn trốn (1 giờ trước)
- Nghiên cứu Đức: Bệnh nha chu có liên quan đến suy giảm chức năng thận (2 giờ trước)
- Du khách tử vong khi bị cố gắng cứu con ở thác Tiên Nữ (2 giờ trước)
- Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay… (2 giờ trước)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (3 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (4 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (4 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (4 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (5 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (5 giờ trước)