-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Sao 360°
05/04/2017 22:14Diễn viên Trần Bình Trọng: Không phải đại gia vẫn cưới được “chân dài”
| Diễn viên Trần Bình Trọng với tổ ấm nhỏ bé của mình. Ảnh: T.L |
Trần Bình Trọng là “cha đẻ” của 2 seri hài Tết ăn khách: “Đại gia chân đất” và “Làng ế vợ”. Anh cũng được gọi bằng cái tên “Vua vai phụ” khi xuất hiện “nhẵn mặt” trong rất nhiều phim truyền hình với những vai “không chính” nhưng nhiều người nhớ này. Năm tuổi đã có vai diễn trên sân khấu kịch. Trần Bình Trọng nói, anh chưa bao giờ có ý định làm diễn viên, nhưng những vai diễn cứ tìm đến anh như một cơ duyên. Hiện tại, anh đang có một cuộc sống nhiều người mơ ước: Gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp từng lọt vào Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, những đứa con kháu khỉnh đáng yêu và bản thân được thỏa mãn đam mê nghệ thuật, thậm chí “sống vui, sống khỏe” nhờ nghề. Tuy nhiên, trước khi có được bến đỗ bình yên như hiện tại, Trần Bình Trọng từng trải qua qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đó cũng là lý do vì sao anh khá e dè khi đề cập đến chuyện gia đình.
Năm 2002, Bình Trọng làm trợ lý cho Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm Chung kết, anh có dịp làm việc với các thí sinh lọt vào Chung kết. Bẵng đi một thời gian, khi đang đi trên đường phố Hà Nội, anh bất ngờ gặp lại một cô gái trong “vườn hoa đẹp” năm nào trong cuộc thi hoa hậu năm xưa. Khi cô gái xinh đẹp mở lời chào hỏi cởi mở, không thể nhớ đó là ai nhưng để “vẹn cả đôi đường” anh vẫn giả vờ coi như quen biết. Nói chuyện với nhau, sau đó anh mới nhớ ra đây là thí sinh đồng hương Hải Dương với mình. Duyên số đưa đẩy thế nào, hai người nên duyên từ cuộc gặp gỡ vu vơ như vậy.
Gây dựng từ hai bàn tay trắng
Năm 2005, lấy vợ xong, Bình Trọng gần như gây dựng lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Anh kể, ngày ấy, ai thuê mướn gì anh cũng làm, từ đóng phim, tổ chức sản xuất, trợ lý đạo diễn cho tới casting. “Có những thời điểm, tôi đóng một lúc 2-3 phim. Đang quay ở Thanh Hóa, chương trình “Gặp nhau cuối tuần” gọi về quay, tôi phi từ Thanh Hóa ra Hà Nội, quay xong lại trở ngược vào Thanh Hóa ngay trong đêm cho kịp giờ. Có những ngày tôi làm việc quần quật đến 18 tiếng nhưng cũng chính từ những tháng ngày vất vả đó, tôi có nhiều trải nghiệm hơn để làm tốt công việc bây giờ”, anh nói.
Cuộc sống giai đoạn đầu hôn nhân khá chật vật, nhưng Bình Trọng hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đang có. Anh trải lòng, nhiều khi áp lực công việc mệt mỏi, về nhà thấy không khí gia đình đầm ấm, anh lại thấy mình còn sướng hơn cả… đại gia. Vợ chồng từng ở nhà thuê, công việc kinh doanh băng đĩa khó khăn vì thị trường trở nên bão hòa… nhưng đôi uyên ương luôn cố gắng vun đắp để “trong ấm, ngoài êm”. Được sự ủng hộ của vợ, Bình Trọng dần thay đổi tư duy trong cách thực hiện, sản xuất chương trình hài nhằm bắt kịp xu hướng nghe nhìn của khán giả. Chia sẻ về vợ, Trần Bình Trọng cho biết, anh lấy vợ trẻ, đôi lúc cũng có chút rắc rối. “Thuở ban đầu, cách cô ấy thể hiện tình yêu với chồng có phần hơi thái quá, cuồng yêu, hay ghen… thôi thì đủ cả. Trước kia, ở căn nhà cũ, anh thường mở cửa cho mấy ông bị đuổi chạy sang trốn, giờ sang nhà mới, đôi lần tôi cũng phải xin hàng xóm mở cửa cho vào”, anh hài hước nói.
Không có tiền vẫn luôn chiều vợ
| Diễn viên Trần Bình Trọng (trái) đang trao đổi với bạn diễn. Ảnh: T.L |
Nhiều người nói, cuộc đời Bình Trọng là những mảng màu đối lập hoàn toàn với các vai diễn trên phim. Khán giả truyền hình quen mặt anh qua những vai nông dân, xe ôm, bảo vệ, đôi khi là “đâm thuê, chém mướn”… nhưng ngoài đời, Trần Bình Trọng đang là giám đốc một hãng phim. Hỏi nam diễn viên “bí quyết” để lấy lòng cô vợ xưa kia là thí sinh Hoa hậu, anh kể lại câu chuyện mua ô tô vì vợ.
Chẳng là, ngoài nghề diễn, Bình Trọng có thú vui “săn xế” cổ. Anh từng mua chiếc xe Celica đời 1974 với giá 24 triệu đồng, sau ba tháng có người trả 100 triệu đồng nhưng bạn bè vẫn xót bảo anh “điên” khi bỏ bao nhiêu tiền tút lại xe. Bấy giờ, vợ Bình Trọng đang đi học lái xe. Bạn bè ai cũng trêu: “Thể nào chẳng được chồng thừa kế cho mấy con xế cổ, vừa lái vừa sợ gãy giò!”. Bình Trọng lúc ấy, dù không có tiền, vẫn quyết tậu cho vợ một chiếc xe mới. Anh tâm sự: “Mọi người vẫn thường nói tôi thật thà, sống vô tư, tôi cũng chẳng có nhà lầu, xe hơi… để hấp dẫn nên việc tôi lấy được vợ “chân dài” là một sự may mắn. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi vẫn tự động viên mình là một… đại gia. Ấy là tôi tự động viên chứ ra đường, ai cũng bảo tôi giống dáng lái xe của giám đốc hơn là giám đốc”.
Theo Thành Nam (Gia Đình & Xã Hội)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (54 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (2 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)