-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Sao 360°
23/08/2022 21:00Diệp Lâm Anh không trách chồng cũ hậu ly hôn: 'Khi đã trải qua biến cố, mình vẫn tin vào tình yêu'
Đầu năm nay, Diệp Lâm Anh gây xôn xao dư luận khi xác nhận đã ly hôn chồng thiếu gia tên Nghiêm Đức dù đã có với nhau 2 con nhỏ. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp sinh năm 1989 cho biết mối quan hệ giữa vợ chồng cô đã xấu đi từ 2 năm trước, tuy nhiên cô vẫn cố gắng vun vén vì mong muốn 2 con có được một gia đình hoàn chỉnh. Dù đã tìm đủ mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng việc chồng công khai qua lại với người thứ ba là giọt nước tràn ly, khiến cô quyết định buông tay hoàn toàn.
Sau tất cả những ồn ào, Diệp Lâm Anh dọn ra ngoài ở riêng với 2 nhóc tỳ. Cô khẳng định vẫn muốn giữ quan hệ bạn bè, đối xử văn minh với chồng cũ để cả hai cùng nuôi dạy các con.
Mới đây, trong chuyến rủ nhau cưỡi ngựa cùng MC Thanh Thanh Huyền, Diệp Lâm Anh đã có dịp trải lòng về những góc khuất trong cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.
Ngồi tâm sự dưới trời mưa, Thanh Thanh Huyền hỏi Diệp Lâm Anh rằng: "Thời gian vừa rồi, em thấy báo chí nhắc về chị nhiều, chị cảm thấy vui hay buồn?".
Trả lời đàn em, bà mẹ 2 con tâm sự: "Nói chung là cá nhân mình cũng ngại để nhiều người biết. Thực ra mình làm nghệ thuật thì nhiều người quan tâm đến mình. Người ta muốn biết về đời tư của mình. Đó là chuyện mình thường. Thế nên, đấy là cái mình không thể tránh được, chị chấp nhận. Còn đương nhiên, chuyện xảy ra không thể nào không buồn được. Một biến cố nào xảy đến với mình cũng thế, giống như lúc nào cũng thấy chị cười tràn đầy năng lượng đúng không? Lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, nói những điều tích cực với mọi người đúng không? Bởi đó là cái chị muốn mang lại cho mọi người, chứ không phải lúc nào cũng lên nói là: 'Ôi tôi buồn quá', 'Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ'... Mình chỉ post vài câu vu vơ thôi cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của nhiều người. Cái đấy là cái chị không muốn làm. Cái gì vui, tích cực thì mình mang lại cho mọi người.
Có thể giống như chị, mình đi từ giai đoạn chưa chín chắn, chưa trưởng thành. Sau nhiều năm, tự nhiên mình sẽ trở thành một con người không phải là khác, mà là một con người ở một phiên bản tốt hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Ví dụ hai người ở bên cạnh nhau, cùng có một chí hướng giống nhau, một suy nghĩ giống như nhau về cuộc sống về mọi thứ... thì sẽ đi được với nhau. Chị suy nghĩ là nếu như không có một định hướng chung, một cái đích chung thì sẽ không đi được cùng nhau. Đương nhiên là trong quá trình mình yêu, mình phải yêu đập đầu vào tường, yêu rất nhiều, hi sinh rất nhiều, bỏ ra rất nhiều. Tình yêu nào cũng thế, ai cũng thế, cặp nào cũng thế".

Nói đến đây, Thanh Thanh Huyền lại thắc mắc: "Nhiều người hay trách đàn ông là vừa mới nói yêu người này nhưng thời gian sau lại nói yêu người khác. Chị có thấy tình yêu khó giải thích đúng không?".
Diệp Lâm Anh đáp: "Em ơi, chuyện tình cảm khó nói lắm. Có những người 10 năm người ta vẫn yêu nhau, người ta cần cái người đấy thôi. Vì người ta cảm thấy có đi đâu chăng nữa, người ta cũng chỉ muốn trở về với một người. Còn có những cái, ví dụ như là bạn trai đang yêu em đi nhưng một hai tháng sau, tình yêu sẽ thay đổi vì vấn đề liên quan đến cảm xúc, khó nói lắm.
Không nên trách người ta. Nhiều khi mình phải tự hỏi bản thân đã làm đủ tốt chưa hay là mình có gì sai hay không? Còn nếu đối với quãng thời gian đó, mình đã cố gắng đủ rồi thì cứ nhẹ nhàng thôi, không thuộc về nhau thôi. Mình cảm thấy người sống bên cạnh mình không thấy hạnh phúc thì mình nên cho người ta tìm được hạnh phúc mới. Ở Việt Nam, người ta nghĩ nên vì con vì cái. Đương nhiên, ai cũng vì con vì cái hết. Nhưng mà nếu bố mẹ ở cạnh nhau không vui, bọn nhỏ cũng bị ảnh hưởng đến tâm lí khi mà lớn và phát triển. Ai nói chị mạnh mẽ nhưng thật ra chị cũng yếu lắm, thật ra chị không muốn ai thấy mình khóc. Khi lớn lên, chị đã sống thiếu tình cảm của bố rồi. Mẹ phải đi làm, khi mình bị bắt nạt cũng không ai bảo vệ và cũng không muốn chia sẻ với mẹ. Chị đã tự giải quyết được những việc đó từ khi còn nhỏ".
Dù trải qua nhiều tổn thương nhưng Diệp Lâm Anh khẳng định vẫn tin vào tình yêu: "Chị tin lắm kể cả ở thời điểm hiện tại, khi chị đã trải qua biến cố, chị vẫn nghĩ trên đời có nhiều người tốt, chẳng qua là chị chưa gặp đúng người thôi".
JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (36 phút trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (1 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (2 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (2 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (3 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (3 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (3 giờ trước)