-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
23/04/2021 17:38Đoan Trang rời Việt Nam sang Singapore định cư, hào hứng kể về ngày đầu tiên cách ly tại 'đảo quốc sư tử'
Ngày 22/4 vừa qua, ca sĩ Đoan Trang đã đăng một bức tâm thư dài trên trang cá nhân, thông báo cô cùng gia đình sẽ tạm rời Việt Nam để Singapore sinh sống, học tập và làm việc. Theo giọng ca "Tóc hát" chia sẻ, lý do lớn nhất khiến cô quyết định rời xa gia đình sang "đảo quốc sư tử" là do công việc của ông xã ngoại quốc, đồng thời cũng là để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con gái. Bản thân Đoan Trang cũng sẽ được nghỉ ngơi sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật.
"Điều hạnh phúc là nhà Sol không phải đi đâu quá xa, mà Singapore lại thật gần Sài Gòn. Nên sau khi dịch được kiểm soát cả nhà lại bay đi bay về. Một vài gameshow vẫn đang chờ mẹ Sol trở lại ạ. Thương ông bà ngoại vì cả nhà từ nào đến giờ luôn gắn liền với nhau và muốn gặp nhau lúc nào cũng được, nên ông bà chưa quen với việc thay đổi này.
Gia đình là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất Trang có được. Nên sáng nay quả thật là quá khó khăn để tạm xa nhau một ít tháng, may là chỉ một ít tháng thôi đó. Nhưng ngoại và cả nhà cũng yên tâm rằng chúng ta lại bên nhau ngay thôi, cả nhà mình lại cùng ôm nhau nói, cười và ăn những món ngon ngoại nấu, ở bất cứ ngôi nhà nào có thể. Thương những anh chị em bạn bè đã luôn quý mến nhà Sol, đã gửi những tin nhắn, những status đầy cảm xúc, với những lời chúc thật tốt đẹp và đọng lại ở đó là những tình cảm thật chân thành, thật đáng trân trọng. Tính mình cũng mít ướt nên đọc những lời ấy thật không thể cầm được nước mắt. Cảm ơn mạng xã hội đã giữ chúng ta luôn gần nhau. Tất cả vẫn ở đó, vẫn luôn dành trọn trái tim cho nhau, cho dù bất cứ ở đâu và khi nào cả nhà nhé. Nếu không có gì thay đổi 2, 3 tháng sau con bé lại có mặt ở Sài Gòn thôi ạ", Đoan Trang viết.
Sang nước ngoài định cư, gia đình Đoan Trang phải cách ly theo quy định. Cô và con gái rất hài lòng với việc cách ly ở đây do mọi thứ diễn ra chuyên nghiệp và nhẹ nhàng. Với Đoan Trang, việc cách ly ở Singapore thoải mái như đi nghỉ dưỡng nhưng tuyệt đối không được ra khỏi phòng.
Nữ ca sĩ kể về "Nhật ký ngày cách ly đầu tiên": "Ngủ 1 giấc không biết trời trăng, không lo phải dậy sớm để chạy đua thời gian, không phải chải tóc, make up... nó sướng lắm!
Ở Singapore các công tác tiếp nhận hành khách, test covid, đưa khách về điểm cách ly... mọi thứ diễn ra vô cùng chuyên nghiệp, đâu ra đó và khá nhẹ nhàng.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Changi, với 3 tiếng đồng hồ làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm (đã 2 lần âm tính, chỉ còn 1 lần test cuối trước khi được thả tự do, cuối cùng nhà Sol đã được đưa về một trong những khách sạn theo sự sắp xếp của nhà nước Singapore.


Khách sạn cách ly thì dĩ nhiên không như mình đi du lịch rồi, nhưng mọi thứ như thế là quá ổn.
Quan trọng là tinh thần mình đã chuẩn bị sẵn sàng!
Phòng ốc rộng rãi, thức ăn ngày 3 bữa.
Mỗi ngày chỉ cần đo thân nhiệt 3 lần và báo cáo vào 1 cái app được set sẵn trong smart phone để họ nắm thông tin của mình! Thế thôi!
Xem như là đi nghỉ dưỡng nhưng tuyệt đối không được ra khỏi cửa phòng!
Điều tích cực thêm nữa, rằng Sol đang được những trải nghiệm mới trong “hành trình cuộc sống” của mình, rằng phải tập thích nghi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Nếu đã quyết lên đường thì thật sự mình vô cùng trông đợi những ngày này... những ngày không ôm đồm, không tham việc, những ngày đúng nghĩa nghỉ ngơi... (chỉ thiếu chút xíu bãi biển hồ bơi)".
HH (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)