NSND Trọng Trinh từng đóng phim chung với nghệ sĩ Thương Tín, ông tiết lộ về con người thật của cố nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời lúc 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang – Tháp Chàm (Khánh Hòa), sau thời gian dài lâm bệnh. Ông hưởng thọ 69 tuổi. Tin buồn khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi xúc động khi nhắc đến một gương mặt từng là biểu tượng của điện ảnh Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Trao đổi với phóng viên, NSND Trọng Trinh – người từng hợp tác với Thương Tín trong bộ phim Săn bắt cướp – cho biết ông nhận tin dữ khi đang công tác tại Đồng Nai. Khoảnh khắc ấy khiến ông bàng hoàng và khó giấu nỗi chạnh lòng.

Theo NSND Trọng Trinh, Thương Tín chỉ hơn ông một tuổi nhưng mang vẻ ngoài từng trải, phong trần và toát lên sức hút rất riêng. Trái với hình ảnh gai góc, mạnh mẽ thường thấy trên màn ảnh, ngoài đời Thương Tín là người hiền hòa, sống kín kẽ và có phần rụt rè.

Nam nghệ sĩ nhớ lại, nhiều người thường trêu Thương Tín rằng “bề ngoài dữ dằn nhưng bên trong rất hiền”. Ông gần như không tham gia những buổi nhậu nhẹt, luôn chỉ uống nước lọc hoặc cà phê và giữ thái độ điềm đạm, nhẹ nhàng.

trong-trinh1png-1765297184890_11zon
NSND Trọng Trinh chia sẻ về con người của cố nghệ sĩ Thương Tín. 

Trong công việc, Thương Tín được đánh giá là người cẩn trọng, không nhận vai một cách tùy tiện mà cân nhắc kỹ kịch bản. Dù sở hữu khả năng diễn xuất nổi bật, ông lại không mạnh về hình thể và các cảnh võ thuật, điều này từng tạo nên không ít kỷ niệm đáng nhớ trên phim trường Săn bắt cướp.

NSND Trọng Trinh kể rằng, dù cả đoàn tập luyện rất kỹ các động tác hành động vào buổi tối, nhưng sáng hôm sau Thương Tín thường quên gần hết, khiến nhiều phân đoạn phải quay lại nhiều lần. Đặc biệt là cảnh đánh nhau dưới đầm lầy, khi Thương Tín chỉ thực hiện được vài động tác rồi chuyển sang… vật lộn. Cả đoàn phải quay liên tục từ trưa đến tối, ai cũng thấm mệt.

Một kỷ niệm khác khiến Trọng Trinh nhớ mãi là cảnh rượt đuổi tại nhà thờ Long Xuyên. Theo yêu cầu của đạo diễn, Thương Tín phải bám vào người Trọng Trinh khi cả hai ở trên cao. Tuy nhiên, ông đã bám nhầm vào đầu đồng nghiệp, khiến Trọng Trinh va mạnh vào tường rồi ngất xỉu. Tai nạn khiến nam nghệ sĩ phải nhập viện, các bác sĩ từng lo ngại chấn thương nghiêm trọng, may mắn sau đó chỉ bị choáng vài ngày.

Trong thời gian Trọng Trinh nằm viện, Thương Tín thường xuyên đến thăm hỏi, xin lỗi và cho rằng đó là rủi ro nghề nghiệp. Sau đó, ông còn rủ đồng nghiệp đi xông hơi để hồi phục sức khỏe – một cử chỉ chân thành khiến Trọng Trinh nhớ mãi.

Theo lời kể, thời điểm đó Thương Tín bận rộn với nhiều dự án tại TPHCM, chỉ thỉnh thoảng mới quay lại đoàn phim. Dù là ngôi sao được săn đón, ông vẫn giữ thái độ gần gũi, không hề tạo khoảng cách với đồng nghiệp.

thuong-tinpng-1765297184728_11zon
Tạo hình hồi trẻ của Thương Tín trong phim. 

NSND Trọng Trinh cho rằng, ở thời kỳ đỉnh cao, Thương Tín luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Sự hào hoa cùng vẻ ngoài điển trai khiến ông được nhiều người chú ý, đặc biệt là phái nữ. Trong mắt Trọng Trinh, đôi mắt của Thương Tín là điểm cuốn hút nhất – vừa có thần, vừa truyền tải được cảm xúc nhân vật, khiến khán giả dễ dàng bị chinh phục.

Dù Săn bắt cướp không phải phim thương mại và thù lao không đáng kể, cả đoàn đều tham gia vì đam mê nghề. Và với phong thái riêng biệt cùng tài năng diễn xuất, Thương Tín vẫn được xem là “tài tử màn bạc” hàng đầu thời bấy giờ.

Sau bộ phim, mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Trọng Trinh trở lại Hà Nội công tác tại Đài Truyền hình, còn Thương Tín tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại TPHCM. Hơn ba thập kỷ trôi qua, lần gặp gỡ cuối cùng của họ là vào năm 1993, khi Trọng Trinh vào Nam diễn kịch.

Từ đó về sau, dù không còn gặp lại, nhưng mỗi khi nhắc đến bạn diễn cũ, NSND Trọng Trinh vẫn dành nhiều cảm xúc tiếc nuối. Chỉ đến khi báo chí đưa tin Thương Tín gặp khó khăn trong cuộc sống, ông mới hay rằng cuộc đời nghệ sĩ kia đã trải qua nhiều biến cố.

Nam nghệ sĩ từng nhờ bạn bè tìm cách liên lạc để hỗ trợ công việc, chỗ ở cho Thương Tín, nhưng không thành vì ông thường xuyên đổi số điện thoại. Điều này khiến Trọng Trinh không khỏi day dứt.

Theo ông, nhiều đồng nghiệp vẫn rất quý mến Thương Tín và mong muốn giúp đỡ, nhưng không có cơ hội. Ông cũng cho rằng, khi một người đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, điều nên làm là giữ lại những điều đẹp đẽ, thay vì đào xới quá khứ.

Với NSND Trọng Trinh, Thương Tín mãi là một trong những gương mặt điện ảnh đáng nhớ nhất khi ông mới bước chân vào nghề. Ông từng ngưỡng mộ bạn diễn bởi tài năng, ngoại hình và nhân cách. Nhìn lại cuộc đời nhiều thăng trầm của Thương Tín, ông không giấu được sự xót xa.

Theo Trọng Trinh, Thương Tín là người sống tự trọng, thẳng thắn và chấp nhận mọi biến cố của số phận. Những gì bạn diễn cũ trải qua khiến ông nhiều lần cảm thấy đau lòng.

Khi hay tin Thương Tín qua đời, điều Trọng Trinh muốn lưu giữ nhất chính là hình ảnh đẹp của một thời thanh xuân và sự tử tế mà người nghệ sĩ quá cố từng mang đến.

Ông bộc bạch rằng, con đường nghệ thuật thường nhiều cay đắng hơn hào quang. Thương Tín đã nếm trải đủ cung bậc vui buồn của cuộc đời, nhưng vẫn hiền lành và chấp nhận số phận. Sau cùng, điều đáng nhớ nhất vẫn là những kỷ niệm đẹp về một người nghệ sĩ hào hoa, chân thành và sống có tự trọng.

Theo Min Min (SHTT)