Sao 360°

Đức Phúc: 'Tôi từng yêu đơn phương và tổn thương'

Ca sĩ Đức Phúc tâm sự anh vẫn lẻ bóng sau một lần yêu và từng chịu nhiều tổn thương với mối tình đầu.

- Năm 2020 anh có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật và gặt hái thành công với hai sản phẩm "Hơn cả yêu", "Người ơi người ở đừng về". Anh đánh giá thế nào về những điều bản thân đã làm được?

- Năm qua thực sự nhiều biến động với cả thế giới chứ không riêng gì tôi. Tuy nhiên tôi tạm hài lòng với những điều đã làm được trong năm 2020 - năm xảy ra đại dịch Covid-19. Còn nếu so với những năm bình thường khác thì tôi muốn làm được nhiều hơn, có nhiều sản phẩm chất lượng hơn chứ không chỉ dừng ở Hơn cả yêu và Người ơi người ở đừng về. Dù sao tôi thấy mình may mắn vì vẫn có ca khúc hit trong một năm đầy khó khăn. Đặc biệt sản phẩm Người ơi người ở đừng về đánh dấu sự trở lại của tôi với phong cách âm nhạc mới, gây ấn tượng với đông đảo học sinh, sinh viên. Ca khúc đã được nhiều bạn trẻ cover, bình luận tích cực. Tôi nghĩ năm 2020 với mình vậy là đủ.

Đức Phúc: 'Tôi từng yêu đơn phương và tổn thương'
Đức Phúc vẫn đang tìm kiếm 'một nửa' của mình.

- Là một nghệ sĩ anh đã bị ảnh hưởng thế nào bởi đại dịch Covid-19?

- Dịch bệnh khiến cả thế giới lâm vào khủng hoảng, showbiz Việt cũng không ngoại lệ. Cá nhân tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác bị huỷ, hoãn show rất nhiều, thu nhập không được như trước. Tuy vậy, bên cạnh cái mất tôi thấy mình cũng có cái được. Khi xảy ra dịch bệnh tôi không thể đi diễn nhiều nên có thời gian nghỉ ngơi, lắng đọng lại một chút. Thời gian trước tôi luôn bận rộn, miệt mài với công việc. Hầu như lúc nào tôi cũng chạy show hoặc lu bu chuẩn bị cho các dự án mới, không có thời gian tận hưởng cuộc sống hay làm những điều mình thích. Đầu năm nay tôi đã đi nghỉ dưỡng và khi phải cách ly xã hội, chỉ ở nhà thì tôi nấu ăn, làm bánh và thong thả lên ý tưởng cho các dự án tiếp theo. Tôi sống chậm, vừa nghỉ ngơi vừa trong tâm thế sẵn sàng quay lại công việc bất cứ lúc nào.

- Nổi tiếng và có thu nhập cao khi còn rất trẻ, anh quản lý tài chính của mình thế nào?

- Tôi luôn thấy mình may mắn vì gặt hái thành công, đạt những thành tựu nhất định trong âm nhạc ở độ tuổi ngoài 20 và được đông đảo khán giả yêu mến, nhớ tên. Thực sự là tôi cũng đã có những món tài sản riêng nhưng để nói về quản lý tài chính thì tôi không dám nhận là mình giỏi. Thường thì tôi hay phân chia, dành ra một khoản để đầu tư cho bản thân, công việc của mình như chăm chút ngoại hình, mua sắm quần áo đi diễn... một khoản khác thì tôi dành đầu tư sinh lợi nhuận và khoản còn lại tôi gửi tiết kiệm để phòng thân. Trộm vía là từ đó tới giờ mọi việc vẫn suôn sẻ, tôi có đồng ra đồng vào đều đặn.

- Hiếm khi nghe anh chia sẻ về đời tư. Chuyện tình cảm của anh thế nảo?

- Thực sự tôi ít khi công khai chuyện cá nhân vì muốn khán giả tập trung vào âm nhạc của mình và các sản phẩm mình thực hiện hơn. Tôi từng yêu nhưng không gặp may mắn. Không biết mối quan hệ đó có thể gọi là yêu không vì tôi cảm nhận mình chỉ yêu đơn phương và chịu tổn thương. Tình cảm ấy có nhiều điều khiến tôi phải nhìn nhận lại bản thân. Sau mối tình đầu không suôn sẻ đến giờ tôi vẫn lẻ bóng. May mắn là tôi có những người bạn thân thiết chia sẻ vui buồn trong cuộc sống nên cũng không cảm thấy cô đơn. Tuy vậy tôi vẫn mong tìm được một nửa để chia sẻ nhiều thứ hơn. Có điều làm việc trong ngành giải trí thì việc tìm kiếm tình yêu không dễ dàng chút nào. Bởi người bình thường họ hay ngại quen nghệ sĩ. Bản thân tôi luôn trân trọng tình cảm và nếu gặp được một mối lương duyên nhất định tôi sẽ cố gắng nắm bắt.

Đức Phúc: 'Tôi từng yêu đơn phương và tổn thương' - 1
Đức Phúc không hối hận khi quyết định 'đập đi xây lại' gương mặt.

- Sau khi "lột xác" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, anh thấy cuộc sống của mình thay đổi thế nào?

- Việc trở thành quán quân Giọng hát Việt thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều và việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng vậy. Bây giờ cuộc sống của tôi khác trước 180 độ. Mọi thứ với tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi gặt hái thành công nhờ ngoại hình mới. Diện mạo hiện tại như chiếc cầu nối đem giọng hát, tài năng của tôi đến gần khán giả hơn. Hiện tại mọi người yêu quý cả giọng hát và vẻ ngoài của tôi. Tôi thấy quyết định đụng dao kéo của mình là hoàn toàn chính xác và tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó.

- Anh được nhiều người yêu thích bởi tính cách vui vẻ, hồn nhiên và khiếu hài hước, hóm hỉnh. Đây là những điều tự nhiên ở anh hay là phong cách anh xây dựng để tạo nét riêng trong làng giải trí?

- Tôi không biết mình có hồn nhiên, hài hước, hóm hỉnh hay không nhưng những gì tôi thể hiện là con người tự nhiên của tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì được khán giả yêu mến, ủng hộ. Bản thân tôi trước giờ là người thích những gì vui vẻ, tích cực. Có lẽ vì thế mà tôi luôn muốn mang sự vui vẻ, hài hước đến với mọi người. Con người tôi có sao nói vậy, đôi khi hơi ngô nghê, vô duyên. Tôi biết điều đó và cố gắng từng ngày cải thiện bản thân, dung hoà sự tự nhiên, chân thật và sự trưởng thành trong lời ăn tiếng nói để làm sao trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, thân thiện với mọi người. Tôi hy vọng đó cũng là điều khiến tôi trở nên đặc biệt, tạo được ấn tượng riêng trong làng giải trí.

- Không chỉ hát hay anh còn được chú ý khi tham gia một số gameshow. Anh có định sẽ thử sức với các lĩnh vực khác như đóng phim, làm MC?

- Thật ra khi tham gia gameshow tôi cũng thể hiện mọi thứ tự nhiên, nghĩ sao nói vậy thôi. Tuy vậy, tôi luôn có nguyên tắc là muốn nói gì thì nói nhưng phải đặt sự lễ phép, tôn trọng người khác lên hàng đầu. Tôi có thể thoải mái nói mọi thứ mình nghĩ, mình muốn nhưng không được để ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Tôi thấy mình may mắn khi được mọi người yêu mến ở các gameshow. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng lúc đọc kịch bản tôi thấy chưa hợp vai hoặc chưa phải thời điểm thích hợp để tham gia nên đã từ chối. Chỉ có khi được ai đó thân quen mời đóng vai cameo (khách mời), xuất hiện vài giây thì tôi tham gia cho vui thôi. Việc làm MC tôi vẫn chưa nghĩ đến vì hiện tại tôi muốn tập trung vào con đường chính là âm nhạc. Tôi sẽ dồn mọi tâm huyết, chất xám để tạo nên những sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả. Đó là điều tôi mong muốn nhất lúc này.

Đức Phúc: 'Tôi từng yêu đơn phương và tổn thương' - 2
Tình bạn của nhóm Hoa Dâm Bụt gồm Đức Phúc, Hoà Minzy và Erik khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

- Khi anh đi diễn hoặc dự sự kiện luôn có một nhóm fan ruột đi theo ủng hộ. Anh cảm thấy thế nào khi được khán giả quan tâm, chú ý quá nhiều?

- Chắc chắn tôi không bao giờ thấy phiền phức hay mất tự do khi là người nổi tiếng, được các fan quan tâm, yêu mến. Tôi nghĩ đó là điều may mắn với người nghệ sĩ vì hoạt động trong ngành giải trí ai cũng mong được nhiều người ủng hộ, cổ vũ. Các fan là động lực, nguồn năng lượng rất lớn với nghệ sĩ khi đi diễn. Cảm giác đứng trên sân khấu mà bên dưới có đông đảo khán giả cổ vũ cho mình tôi thấy sung sướng, thăng hoa tột cùng. Sự ủng hộ của khán giả là chất xúc tác tuyệt vời để tôi có những giây phút xuất thần, hát hay hơn bình thường. Tôi đã đi hát 5 năm và được trải nghiệm nguồn năng lượng ma thuật đó. Vì thế tôi luôn trân trọng tình cảm của khán giả.

Các fan của tôi hầu hết đều trẻ và vui tính. Họ hay trêu chọc tôi và tôi cũng thường trêu lại. Tôi quan tâm fan của mình bằng những điều đơn giản, nho nhỏ. Chẳng hặn khi đi diễn ở Hà Nội mà trời lạnh thì tôi thường mua trà gừng đợi hết show xuống tặng khán giả. Tôi dặn họ: "Các em uống đi nhé, uống cho ấm chứ cổ vũ anh lạnh hết cả người rồi". Tôi còn có một món khác là viên ngậm bổ phế giúp đỡ đau họng, giọng trong hơn. Tôi hay chuẩn bị viên này để tặng khán giả vì các bạn cổ vũ sung quá, hét nổ cả cổ họng. Tôi đứng trên sân khấu nhìn thấy mà thương nên đã nghĩ ra ý tưởng mua viên thuốc này tặng các bạn, qua đó thể hiện tình yêu của mình với fan.

- Trong làng giải trí, anh và Hoà Minzy, Erik nổi tiếng là chơi thân, chung nhóm Hoa Dâm Bụt. Ba người có khi nào giận nhau chưa và nếu có thì các thành viên của nhóm thường hoá giải mâu thuẫn bằng cách nào?

- Tôi may mắn khi có tình bạn thân thiết như gia đình với chị Hoà và Erik. Thực ra trong bất kỳ mối quan hệ nào dù là bạn bè hay người yêu thì cũng khó tránh những lúc giận hờn, hiểu lầm nhau. Gia đình Hoa Dâm Bụt chúng tôi cũng vậy. Có lúc chị Hoà giận không nói chuyện với tôi và Erik hoặc có khi tôi và Erik là người giận chị Hoà. Nhưng dù giận thế nào chúng tôi cũng chỉ im lặng được tối đa là 5 ngày vì ngày nào cũng nhắn tin, Facetime với nhau thành thói quen rồi, không thể giận lâu hơn được. Thường nếu có giận hờn thì tôi và Erik luôn chủ động xin lỗi chị Hoà, tìm mọi cách gặp chị, ôm chị để làm hoà. Với tôi, nếu là mối quan hệ tôi trân trọng thì tôi không ngại nói lời xin lỗi dù mình đúng hay sai. Bởi điều quan trọng là tôi muốn duy trì, giữ mối quan hệ đó lâu nhất có thể. Nếu xin lỗi mà hàn gắn được tình cảm thì tôi luôn sẵn sàng, không e ngại gì cả.

Theo Hương Giang (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/duc-phuc-toi-tung-yeu-don-phuong-va-ton-thuong-4218489.html