Dù đã có 20 năm kinh nghiệm lưu diễn quốc tế và chuẩn bị sẵn dây xích để bảo vệ hành lý, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ vẫn trở thành nạn nhân của một băng nhóm trộm cắp tinh vi khi đang di chuyển từ Hungary sang Đức.

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ đã thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi kể lại trải nghiệm kinh hoàng trong chuyến lưu diễn châu Âu vừa qua. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân phải mất một thời gian mới đủ bình tĩnh để chia sẻ lại câu chuyện này nhằm cảnh báo cho mọi người.

Dù luôn là người cẩn trọng và đã đi diễn tại nước ngoài suốt hai thập kỷ, em trai nghệ sĩ Hoài Linh vẫn không khỏi bàng hoàng trước thủ đoạn quá đỗi tinh vi của nhóm tội phạm trên chuyến tàu từ Budapest (Hungary) đến Munich (Đức).

28-1782608899-duong-trieu-vu-ke-lai-vu-trom-tinh-vi-tren-tau-dien-chau-au-vao-tam-ngam-la-khong-the-thoat
Dương Triệu Vũ kể cụ thể sự việc anh bị móc túi ở châu Âu.

Giọng hát Căn phòng trống nhớ lại, khi anh và quản lý vừa ổn định chỗ ngồi và đặt balo ngay trên đầu thì một người đàn ông lạ mặt, có râu, đeo balo tiếp cận để hỏi dò vị trí ghế ngồi. Người này cố tình đưa tấm vé sát vào mặt nam ca sĩ khiến anh có cảm giác hơi choáng váng. Phía sau anh lúc đó còn có vài cô gái trẻ ngồi cách vài hàng ghế.

"Chỉ trong vòng 10 - 15 phút ngắn ngủi sau màn hỏi đường đó, toàn bộ số tiền mặt của tôi đã bốc hơi", Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Ngay khi định thần lại, nam ca sĩ liền thúc giục quản lý kiểm tra hành lý thì phát hiện các ví tiền bên trong balo đều đã trống rỗng. Dù đã lập tức phối hợp với nhân viên nhà tàu để lục soát nhóm người khả nghi, tuy nhiên số tiền đã bị tẩu tán từ trước. Nhóm đối tượng này cũng nhanh chóng xuống tàu ở ngay ga kế tiếp.

Sau vụ việc, Dương Triệu Vũ đã trình báo cảnh sát để lập hồ sơ, tuy nhiên cơ quan chức năng thẳng thắn chia sẻ rằng cơ hội tìm lại tài sản gần như bằng không. Theo kinh nghiệm của cảnh sát, những băng nhóm này thường là người vô gia cư, không có giấy tờ tùy thân hay nơi ở cố định nên rất khó truy vết. Họ là những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, hành sự nhanh đến mức nạn nhân không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nam ca sĩ cay đắng thừa nhận: "Tôi kỹ tính đến mức mua cả sợi xích dài 2m để khóa chặt các vali lại với nhau. Vậy mà chỉ với hai chiếc balo để ngay trước mặt, chỉ trong chưa đầy 15 phút đã bị móc sạch. Một khi đã lọt vào tầm ngắm của chúng thì khó mà thoát được".

Dẫu vậy, Dương Triệu Vũ vẫn cảm thấy bản thân còn khá may mắn khi nhóm trộm chỉ lấy tiền mặt và để lại toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng. Qua sự cố nhớ đời này, anh cũng gửi lời nhắn nhủ đến khán giả nên nâng cao cảnh giác tối đa khi đi du lịch ở bất cứ đâu để đảm bảo an toàn cho bản thân.

TN (SHTT)