Trước những luồng ý kiến trái chiều và bình luận tiêu cực bủa vây suốt thời gian qua, Ngọc Hà – bà xã của nghệ sĩ Công Lý – đã chính thức có một bài đăng dài trên trang cá nhân để làm rõ toàn bộ sự thật.

Động thái quyết liệt này nhằm đập tan những tin đồn thất thiệt xoay quanh hành trình chữa bệnh của chồng cô, đặc biệt là thông tin gia đình được tài trợ hoàn toàn chi phí sang Nhật Bản điều trị trong suốt 3 năm.

Cong Ly anh 1
Ngọc Hà cùng nghệ sĩ Công Lý

Quyết định phá vỡ im lặng để bảo vệ danh dự gia đình

Mở đầu dòng chia sẻ, Ngọc Hà tâm sự cô vốn lựa chọn giải pháp im lặng vì tin tưởng vào việc "sự thật rồi sẽ tự đứng vững". Thế nhưng, khi sự nhẫn nhịn bị một bộ phận dư luận đánh đồng với sự yếu đuối, đồng thời các lời công kích, quy chụp ngày một leo thang, cô hiểu mình cần phải lên tiếng. Đây là hành động cần thiết để bảo vệ danh dự của chính bản thân cô cũng như tổ ấm nhỏ trước những tổn thương không đáng có.

Vợ nam nghệ sĩ bày tỏ sự xót xa và tiếc nuối khi phải đọc những lời bình luận nặng nề, cho rằng gia đình cô đang "ăn mày lòng trắc ẩn" hay "mất hết liêm sỉ". Ngọc Hà thẳng thắn chỉ ra rằng việc nhiều người nhân danh sự thẳng thắn để đưa ra những phán xét thiếu căn cứ là một điều vô cùng đáng buồn. Để làm sáng tỏ sự việc, cô khẳng định một cách đanh thép rằng gia đình chưa từng thực hiện bất kỳ chiến dịch kêu gọi quyên góp hay xin xỏ tiền bạc của bất kỳ ai để trang trải chi phí y tế.

Bà xã Công Lý nhấn mạnh gia đình cô chưa từng ngửa tay xin tiền ai, chưa từng đến nhà bất cứ người nào để cầu cạnh sự giúp đỡ về mặt tài chính. Toàn bộ các khoản chi phí điều trị đắt đỏ từ trước đến nay đều được chi trả bằng chính mồ hôi, nước mắt và công sức lao động chân chính của các thành viên trong gia đình.

Bác bỏ tin đồn tài trợ tại Nhật Bản và ranh giới giữa chia sẻ với xin xỏ

Cũng trong bài đăng này, Ngọc Hà đã trực tiếp phủ nhận tin đồn cho rằng toàn bộ chuyến đi và quá trình chữa trị của nghệ sĩ Công Lý tại Nhật Bản trong vòng 3 năm qua là do một đơn vị khác tài trợ hoàn toàn. Cô thẳng thắn đề nghị những ai đang đưa ra các nhận định này cần phải đưa ra bằng chứng xác thực, cụ thể, thay vì chỉ dựa vào những suy diễn cá nhân rồi tùy tiện phán xét người khác.

Ngược dòng thời gian về giai đoạn 3 năm trước, Ngọc Hà nghẹn ngào nhắc lại khoảnh khắc nghệ sĩ Công Lý từng rơi nước mắt vì cảm thấy bất lực khi không thể tự tay lo cho con trai đi du học. Cô khẳng định đó đơn thuần chỉ là những trăn trở, tâm trạng hết sức bình thường của một người cha giàu lòng thương con, và nam nghệ sĩ chưa bao giờ mở lời xin ai hỗ trợ tài chính cho hoàn cảnh của mình.

Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng làm rõ việc cô thường xuyên tâm sự về những áp lực kinh tế nặng nề trong suốt hành trình đồng hành cùng chồng vượt qua bạo bệnh. Việc trải lòng này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc cô đang tìm kiếm hay kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng mạng. Cô cho rằng có một khoảng cách rất lớn giữa việc chia sẻ để vơi bớt áp lực và việc xin xỏ, tiếc rằng không phải ai cũng đủ tỉnh táo và bình tĩnh để phân định rõ ràng ranh giới đó.

Khép lại tâm thư đầy thẳng thắn, Ngọc Hà khẳng định cô hoàn toàn có quyền tự vệ và bảo vệ gia đình trước những lời lẽ vu khống ác ý. Thay vì gục ngã trước dư luận, cô lựa chọn tiếp tục tập trung lao động, kiếm tiền bằng chính năng lực của mình để lo liệu cho chặng đường chữa bệnh tiếp theo của chồng.

Đối với những người chỉ nhìn vào một dòng tiêu đề ngắn ngủi rồi vội vã đưa ra những phán xét định kiến về nhân cách của người khác, bà xã nam nghệ sĩ nhắn gửi một thông điệp sâu sắc. Cô mong một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra rằng danh dự của một con người vốn không được định đoạt bởi những lời lẽ người khác viết về họ, mà nó được khẳng định qua chính cách họ sống và đối nhân xử thế mỗi ngày. Đồng thời, nhân cách của mỗi người cũng sẽ bộc lộ một cách rõ ràng nhất thông qua cách mà họ lựa chọn để đối xử với nỗi đau của đồng loại.

PV (SHTT)