-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Sao 360°
12/03/2023 01:37Duy Khương nói về chuyện đăng status 'đá xéo' Trấn Thành, khẳng định giữa cả hai không tồn tại mối quan hệ 'thầy trò'
Cách đây ít hôm, mạng xã hội vừa trải qua một phen xôn xao trước vụ lùm xùm Trấn Thành bị một khán giả tố tranh mua vé, bao rạp vì muốn có sự riêng tư.
Đáng chú ý, giữa lúc vụ việc đang là tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn, Duy Khương - người được biết đến là "học trò cũ" của Trấn Thành ở 1 chương trình truyền hình - đã có động thái được cho là "cà khịa" đàn anh.
Cụ thể, Duy Khương đã đăng tải lên trang cá nhân ảnh bìa một cuốn sách với tựa đề "Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật", kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Mình tìm mua quyển sách này mà hết suất".
Ngoài ra khi nhận được bình luận với nội dung: "Lúa chín là lúa cúi đầu", Duy Khương đáp trả một cách đầy thâm sâu: "Người ngầu là người cần sự 'cấm đầu' riêng tư". Chính những điều này đã khiến nhiều người cho rằng Duy Khương đang ẩn ý nói về drama của "người thầy cũ".
Đặc biệt, sau bài đăng của Duy Khương, cư dân mạng cũng lan truyền thông tin một tài khoản Facebook được cho là của Trấn Thành đăng trạng thái: "Duy Khương! Cậu học trò tốt tánh. Tôi không biết tôi đã làm gì em mà khiến em cư xử như vậy. Nhưng hành động của em không thể chấp nhận được".
Mới đây nhất, Duy Khương đã chính thức lên tiếng về sau ồn ào "đá xéo" huấn luyện viên cũ. Cụ thể, nam diễn viên bày tỏ trên trang cá nhân: "Cảm ơn tất cả mọi người đã từng thương mến cái tên Duy Khương. Em chọn lên tiếng vì những người thương em và em thương. Và bài viết liên quan, em đã để lại chế động công khai cho trách nhiệm của mình! Dám nói dám nhận!".
Bên cạnh đó, Duy Khương còn có những chia sẻ rất thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn với Thể thao & Văn hóa. Khi được hỏi về chuyện "đá xéo" đàn anh, nam diễn viên không ngần ngại khẳng định bản thân sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã làm, không hề có chuyện "lỡ dại" ở đây.
"Có nhiều nguyên nhân để tôi làm điều đó và tôi không bao giờ thấy hối hận hay là lỡ dại. Bởi vì ở độ tuổi này, không phải là già nhưng không quá trẻ để nói là "em lỡ". Vậy nên tôi làm gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. Và tất nhiên, tôi không bao giờ có thái độ 'mặc kệ', cứ làm không quan tâm hậu quả nó như thế nào. Tôi nghĩ mọi người sau này sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao", Duy Khương cho biết.
Đáng nói, trong cuộc phỏng vấn này, Quán quân Đấu trường tiếu lâm 2016 còn phủ nhận mối quan hệ thầy - trò với Trấn Thành.
"Về chuyện gọi là học trò, trong cuộc đời của tôi, ngoài học phổ thông thì em học rất nhiều nghề trước khi học trường đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tôi xin xác định rõ ràng, riêng về môn kỹ thuật biểu diễn, tôi chỉ có đúng một người thầy. Tôi không muốn nhắc ở đây bởi vì thầy tôi đã mất cách đây một năm và cách đây vài ngày là đám giỗ đầu tiên của thầy tôi. Tôi chỉ có đúng một người thầy đó.
Cách đây không lâu trước sự kiện đăng status xảy ra là thời gian đám giỗ của thầy, tôi có nói với mọi người: 'Cuộc đời của em gặp được thầy, mới có một Duy Khương rực lửa và yêu nghề đến vậy. Em cảm ơn thầy vì là một trong những người đầu tiên dạy cho em sự nghiệp diễn xuất'".

Lý giải về phát ngôn của mình, Duy Khương cho biết cuộc thi mình tham gia không hề có format "huấn luyện viên - thí sinh" như nhiều chương trình tìm kiếm tài năng khác mà hầu hết đều do bản thân người dự thi tự thân vận động.
"Đây là cuộc thi gồm 3 bên: thí sinh, nhà sản xuất và giám khảo. Tôi đi thi với một tâm thế là một thí sinh. Format cuộc thi quy định rằng, thí sinh bốc đề ngẫu nhiên theo từng chủ đề. Mọi người có thể thấy, tất cả thí sinh chứ không riêng tôi đều phải tự thân vận động bốc đề thi, NSX cũng không ưu ái cho ai hết. Các thí sinh trong cuộc thi đó vẫn còn làm nghề đến ngày hôm nay, và mọi người cũng biết chuyện khi đi thi phải tự nghĩ kịch bản, tự biên tự diễn, tự chuẩn bị đạo cụ, phục trang. Chương trình sẽ hỗ trợ các bạn kinh phí nhưng sẽ không bao giờ có chuyện 'tôi muốn gì chương trình sẽ làm cho tôi'.
Không có chuyện là tôi là người được đặc biệt trong đội hay là gì đó để mà chỉ dạy. Ở đây, nếu nói học hỏi là học hỏi tác phong làm nghề của ekip, học hỏi nghệ sĩ khách mời, học hỏi cô chú anh chị làm giám khảo họ nhận xét để mình tiến bộ hơn về nghề. Chứ không vào cuộc thi, tôi được cầm tay chỉ việc hay chỉ đạo diễn xuất hay thị phạm để diễn cho tôi coi cái nét đó và tôi diễn lại như vậy".
Nam diễn viên bổ sung thêm: "Mọi người thường thấy ở format chương trình khác thì hay gọi là huấn luyện viên. Còn ở cuộc thi của tôi sẽ gọi là 'Giám khảo của đội bạn'. Trong tờ giấy mà biên tập, nhà sản xuất cũng ghi chú cho thí sinh chúng tôi như vậy.'Giám khảo của đội bạn' sẽ là người trực tiếp loại bạn, chứ không phải giám khảo là người dạy bạn để loại đội còn lại".

Về chuyện xưng hô trong suốt quá trình tham gia chương trình, Duy Khương khẳng định giám khảo của mình không hề nhắc đến 2 chữ "học trò": "Vấn đề là trong lúc thi, tôi cũng không nhận được cụm từ đó từ anh giám khảo. Đến khi gần đây, tôi mới nhận tin nhắn từ mọi người kèm theo ảnh chụp màn hình trong đó ghi là 'cậu học trò tốt tánh'. Mà thật sự chưa bao giờ tôi nghe ai gọi tôi là 'cậu học trò', tôi chỉ là học trò của ai đó mà thôi".
Khi được hỏi vì sao lại chọn vào đội của vị giám khảo lúc đó dù không thần tượng họ, Duy Khương cho hay: "Khi ghi hình tôi không chọn vào đội như mọi người thấy, tôi chọn đội một người chị không tiện nhắc tên vì thích cái gu hài của chị. Tuy nhiên, chương trình có kêu tôi xuống để quay lại. Vì màu sắc của mỗi thí sinh sẽ phù hợp với giám khảo khác nhau và đội của chị cũng đã đủ thí sinh.
Khi lên ghi hình lại, tôi có nói chọn đội anh như mọi người muốn. Tôi có giải thích lúc đó là tại sao em chọn anh. Nhưng em thấy được là em hợp với chị hơn, thì chị từ chối tôi".
HH (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




