-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Sao 360°
17/11/2022 16:00Elly Trần: Hối hận vì chọn sai đối tượng để hy sinh, xác định cuộc hôn nhân với chồng Tây không còn cách nào để cứu vãn
Chiều 16/11, Elly Trần đã có buổi gặp gỡ với truyền thông để trả lời về những vấn đề liên quan đến ông xã người mỹ tên Dane Fort. Trước đó, người đẹp đã khiến mạng xã hội chao đảo khi lên tiếng tố chồng Tây ngoại tình, ép cô phải cho các con ngủ cùng nhân tình của anh ta, đồng thời bóc trần những góc khuất chưa bao giờ được hé lộ trong cuộc hôn nhân 10 năm cay đắng.
Chia sẻ với VTC, Elly Trần cho biết cô và Dane làm đám cưới trong bí mật, chỉ có gia đình 2 bên chứng kiến. Là nghệ sĩ nên cô không muốn công khai chồng để tránh bị soi mói, chỉ cần sống với nhau hạnh phúc là đủ. "Khi đến với nhau, chồng tôi chỉ là một nhân viên bình thường chứ không phải giám đốc như hiện nay. Tôi xác định lấy chồng không phải vì tiền. Tôi cảm thấy bất công vì với những gì đã đầu tư cho hôn nhân, tôi tưởng mình sẽ được hạnh phúc. Tôi từng nghĩ lấy đại gia sẽ rất khổ nên đã chọn một người bình thường. Nhưng cuối cùng vẫn khổ", cô trải lòng.
Từ năm 2019, mối quan hệ của cả hai bắt đầu xuất hiện những rạn nứt, chồng của Elly Trần dọn ra ngoài sống và nói rằng đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Thời điểm đó, dân tình cũng nhiều lần thấy nữ diễn viên đăng tải những hình ảnh, dòng trạng thái tiêu cực nhưng khi ấy, cô không tiết lộ thêm điều gì nữa nên chuyện này nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhớ lại quãng thời gian này, Elly Trần thổ lộ cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm, sụt 10kg, phải truyền nước biển: "Tôi đã 2 lần nghĩ tới việc tự tử. Nhưng khi cầm thuốc trên tay, tôi nghĩ tới 2 đứa con. Nếu tôi qua đời thì 2 con sẽ sống thế nào? Cuộc đời các con sẽ ra sao khi sống với một người cha như vậy? Đó là lý do tôi bỏ ý định này".
Elly Trần gọi cuộc hôn nhân với chồng Tây là một "sự thất bại" nhưng suốt thời gian dài không để lộ điều này, một phần vì cô tin rằng sẽ có một ngày bạn đời thay đổi, phần khác là vì muốn giữ gia đình có đầy đủ bố mẹ cho các con: "Lý do chính là để hai đứa nhỏ vẫn còn một gia đình đầy đủ thành viên. Tôi không phải là giữ chồng cho mình mà chỉ muốn giữ cha cho các con. Thực sự trong tư tưởng Elly cũng xác định sẽ im lặng cho tới lúc tụi nhỏ 18 tuổi mới nói".
Người đẹp nghẹn ngào nói trên tờ Saostar rằng cô hối hận vì đánh mất cả thanh xuân vì chọn sai người để hy sinh: "Tôi mất thanh xuân cho cuộc hôn nhân này, mất mối quan hệ, mất thời điểm vàng để thăng tiến trong công việc. Bây giờ tôi đang ở ngưỡng mất 2 đứa con. Hối hận thì có nhưng khó để một người làm mẹ hối hận về quá khứ vì tôi có 2 đứa con và tôi thực sự yêu thương tụi nó. Có thể tôi khổ cũng được nhưng 2 con phải hạnh phúc. Tôi tự hào có tụi nó bên lề của hôn nhân cay đắng mà tôi chịu".
Chia sẻ về lý do quyết định công khai tố chồng ngoại tình sau nhiều năm chịu đựng, Elly Trần nói: "Tôi chứng kiến được nhiều mảnh đời của phụ nữ, khổ ngang hoặc hơn tôi nhưng câu chuyện của họ nói ra không ai nghe. Qua câu chuyện của tôi muốn những người đang bế tắc có nơi để chia sẻ, dành cho nhau những lời khuyên.
Tôi hối hận vì đã chọn sai đối tượng để hi sinh nhưng không hối hận khi có hai đứa con. Trước khi công bố chuyện này tôi đã thăm dò ý kiến của các con. Các mẹ khuyên tôi đi làm lại, tôi đang nghe lời khuyên của mọi người. Tôi nghĩ khán giả sẽ đón nhận. Tôi không làm gì sai chỉ là lựa chọn dừng lại tại thời điểm đó là đúng đắn. Gia đình cũng tôn trọng ý kiến của tôi, thấy tôi chịu khổ nhiều rồi. Thời điểm dồn nén quá sẽ vỡ ra".
Cô nói thêm: "Chồng tôi cảm thấy đã kết hôn rồi, người này là của mình nên không cần chăm sóc quá. Hôn thú đã có nên chồng tôi rất yolo. Chồng tôi mỗi khi ra ngoài đều tháo nhẫn cưới và nói ly dị vợ rồi dù vẫn hạnh phúc. Sau này, có mấy bạn từng được chồng tôi cua có kể lại sự việc này".
Nói về chuyện chồng CEO ngoại tình, Elly Trần tâm sự: "Chồng tôi là CEO và những người vô danh tiểu tốt sẽ nhân cơ hội này đẩy đưa, lỡ dính thì ok. Chồng tôi có tính lăng nhăng nên thành ra vậy. Con bé sau này lại ương bướng hơn, đòi đám cưới này nọ. Họ đã lén lút nhau tổ chức đám cưới. Cadie còn chụp hình gửi tôi. Thực sự chồng tôi rất bất ngờ vì anh ta không nghĩ tôi sẽ công khai chuyện này. Ngay cả tôi cưới anh ấy hơn 10 năm, không ai biết chồng tôi là ai".
Nữ diễn viên nói, cô không cấm các con gặp ba, nhưng không muốn con mình sống chung với người tình của anh. Elly Trần cho biết chồng cô nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng không làm đơn. "Tôi vẫn đang chờ chồng mình làm đơn để ly hôn. Tôi rất muốn ly hôn nhưng sẽ không làm đơn vì không đủ tiền thuê luật sư", cô khẳng định khi đã xác định nói ra tất cả cũng chính là lúc cô dứt khoát đánh dấu chấm hết cuộc tình của mình.
Cô cho biết 8 ngày qua, cô sụt mất 4kg, nằm bẹp trên giường mà không ăn uống được gì. Tuy nhiên, so với năm 2019, cô đã mạnh mẽ và biết yêu thương bản thân mình hơn.
Cô tâm sự về mong muốn ở thì hiện tại: "Tôi mong giữ được hai đứa con là điều tiên quyết. Nếu đấu tranh để thắng được chu cấp thì tốt, không thì thôi". Bên cạnh đó, cô cũng rất lo lắng cho tương lai của 2 con - Cadie (sinh năm 2014) và Alfie (sinh năm 2015). Hai bé đang học tại một trường quốc tế có mức học phí cao hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, cô cho biết có thể 2 bé sẽ phải rời trường quốc tế để về học trường công. Elly đang tìm hiểu, cân nhắc môi trường học phù hợp cho các con thời điểm này.
Khi được hỏi về chuyện tình cảm trong tương lai, Elly Trần nói cô không sợ đàn ông, nhưng cũng không còn niềm tin và không muốn chấp nhận ai lúc này. Điều quan trọng nhất với cô là nuôi dạy các con thật tốt: "Hiện tại tôi không yêu ai và cũng không quan tâm đến chuyện này. Có thể là tôi đã không còn đủ để tin tưởng ai. Tôi cũng không muốn các con mình phải có cha dượng. Khi các con đủ 18 tuổi, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc mới. Còn hiện tại tôi chỉ sống cho các con".
"Hôn nhân của tôi có thể thất bại nhưng sinh được 2 đứa con như hiện tại chính là thành công lớn nhất của cuộc đời", người đẹp khẳng định.
Đặt trường hợp nếu sau này chồng muốn quay lại Elly Trần thẳng thắn: "Hết cửa rồi! Trong thời gian qua không ít có người theo đuổi tôi nhưng tôi không muốn con tôi chịu cảnh cha dượng. Khi con tôi 18 tuổi tôi sẽ nghĩ đến hạnh phúc của mình".
HH (Nguoiduatin.vn)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (26 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (34 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (46 phút trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)