-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Sao 360°
08/10/2020 21:10Elly Trần tiết lộ tình trạng tâm lý đáng lo ngại, ẩn ý về chuyện bị người khác hãm hại
Cách đây vài ngày, Elly Trần vừa khiến dân tình vô cùng lo lắng khi tiết lộ trên trang cá nhân về tình trạng tâm lý tồi tệ, không ngủ được và phải truyền nước biển liên tiếp trong 7 ngày.
Cho đến mới đây, bà mẹ 2 con xinh đẹp tiếp tục chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe hiện tại trong cuộc phỏng vấn với Ngoisao. Theo đó, Elly Trần cho biết từ đầu năm, cô đã rơi vào trạng thái stress nặng nhưng vốn không thích kể lể nên khi ai đó hỏi han, cô chỉ nói mình suy nhược cơ thể dù tình trạng thực tế nghiêm trọng hơn nhiều. Bản thân Elly Trần cũng nghĩ rằng mình sẽ sớm vượt qua cảm xúc tồi tệ nhưng không ngờ cô phải chịu đựng chứng trầm cảm suốt hơn 9 tháng trời.
Căn bệnh tâm lý thậm chí còn khiến Elly Trần nhiều lúc có những suy nghĩ sai trái. Cô từng ước mình chưa có con bởi nếu chưa có con thì mọi việc sẽ đơn giản và thuận lợi hơn, không phải đau đầu suy nghĩ cách giải bài toán cuộc đời như hiện tại. Chính Elly Trần cũng cảm thấy tội lỗi khi có những suy nghĩ như vậy, nhưng khi lâm vao bế tắc cô không thể nào ngăn bản thân khỏi những ý nghĩ tiêu cực.

Đáng chú ý, Elly Trần còn ẩn ý về chuyện có ai đó đang muốn hãm hại mình: "Tôi không biết đối tượng đó là ai, nhưng mà vì nó biết tôi có con nhỏ, tôi không dám làm điều ác ngược lại nên mới làm như vậy với tôi. Cái này không phải mới đây mà đã một thời gian rồi, sẽ làm cho tôi hóa điên".
"Tôi chưa hạnh phúc. Đối với một người đang có tâm bệnh thì mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tôi chỉ có thể tâm sự với chính bản thân mình để vượt qua những điều đó. Tôi giống như đa nhân cách vậy, nói chuyện với một Elly khác. Bây giờ có thể tôi đang nói chuyện vui thế này nhưng lát nữa về khi đóng cửa lại tôi là một người hoàn toàn khác", Elly Trần tâm sự.

Chia sẻ về quãng "thời gian đen tối" mà mình đã trải qua, Elly Trần cho biết: "Khi bị stress, tôi ở lỳ trong phòng không giao tiếp với ai, không bật đèn, không ăn uống gì được. Tôi cứ ăn vào lại ói, bị sụt gần 10 kg. Thời gian đó, gần như tôi chỉ uống nước, cơ thể suy nhược nặng nề. Gia đình, bạn bè rất lo lắng, muốn lôi tôi ra khỏi vùng tối đó. Mọi người đều nhiệt tình quan tâm, hỏi han nhưng khi đó tôi rất chướng, không muốn ai lại gần mình. Tôi đẩy tất cả ra xa. Tôi biết mình vô lý chứ, nhưng không thể kiểm soát được suy nghĩ, hành động của mình khi đó. Sau những lần như vậy, tôi mất đi nhiều người bạn thân thiết. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất hối tiếc".
Nói về chủ đề người thứ ba gây nhức nhối cộng đồng mạng những ngày qua, Elly Trần cho biết: "Cuộc đời tôi đã nhiều lần gặp người thứ ba rồi. Tôi nghĩ mình ứng xử thế nào cũng tùy đối tượng và thái độ của họ cũng như người đàn ông của mình nữa. Trong một số trường hợp, tôi ủng hộ nên đánh "banh xác". Tuy nhiên, ở MV của tôi không có cảnh gào thét đánh ghen nên nhiều người thắc mắc sao tôi chọn cái kết êm đềm vậy. Tôi nghĩ quyết định hành xử thế nào nhiều khi còn phụ thuộc vào việc mình là ai, trình độ nhận thức ra sao chứ không phải ai cũng chọn tốc váy đánh ghen. Bản thân tôi chưa từng sống mái với người thứ ba nào cả, không biết sau này thì có cơ hội không (cười). Những lần trước, đa phần tôi chọn im lặng rút lui vì tôi nghĩ mình xứng đáng với điều tốt hơn".
HH (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (56 phút trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)
- Sống chung với nghi phạm suốt nhiều năm để lần tìm sự thật vụ án mạng bí ẩn (1 giờ trước)