Sau 4 năm bị Interpol truy nã đỏ, Xa Khải Luân, em họ xa của chồng cũ Triệu Vy (tỷ phú Huỳnh Hữu Long), đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Ngày 14/11, dư luận Trung Quốc rúng động trước thông tin "trùm tội phạm" Xa Khải Luân, được biết đến là em họ xa của tỷ phú Huỳnh Hữu Long (chồng cũ Triệu Vy), đã bị bắt tại Thái Lan. Y đã được dẫn độ về Trung Quốc để điều tra và xét xử từ ngày 12/11.

Xa Khải Luân bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tội phạm xuyên quốc gia vô nhân đạo, bao gồm lừa đảo viễn thông, cờ bạc, buôn người và buôn bán nội tạng tại Myanmar.

Theo hồ s

Cơ quan chức năng Trung Quốc công bố hình ảnh dẫn độ Xa Khải Luân về nước

ơ điều tra, Xa Khải Luân tên thật là Xa Trí Giang, sinh năm 1982 tại một vùng quê nghèo ở Hồ Nam, nhà ở cách nhà anh họ xa Huỳnh Hữu Long chỉ 500 mét. Y bỏ học từ cấp 2 và rời quê năm 14 tuổi đến Quế Lâm (Quảng Tây) làm thuê, trải qua khoảng 20 công việc khác nhau từ rửa xe, bưng bê đến học việc cắt tóc.

Năm 2000, Xa Trí Giang theo bạn bè đến Philippines và các nước Đông Nam Á, gia nhập các băng nhóm lừa đảo cờ bạc. Muốn đổi đời nhanh chóng, y dốc 40.000 NDT (khoảng 147 triệu đồng) tiền tiết kiệm để mua máy tính và thuê một phòng nhỏ, tự điều hành lừa đảo xổ số và cờ bạc trực tuyến. Năm 2012, cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây này và ra lệnh truy nã, nhưng Xa Trí Giang đã bỏ trốn sang Philippines.

14-1763110376-em-chong-trieu-vy-sa-luoi-sau-4-nam-truy-na-do-vi-cam-dau-duong-day-buon-nguoi.jpg
Xa Khải Luân (hay còn là Xa Trí Giang) - người được cho là em họ của tỷ phú Huỳnh Hữu Long. Nhờ làm giàu bất chính, y sở hữu khối tài sản nghìn tỷ

Đến năm 2013, y thành lập Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Bangkok (Thái Lan) với 3.500 nhân viên. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp đa lĩnh vực, công ty này thực chất hoạt động lừa đảo viễn thông, giúp Xa Trí Giang nhanh chóng tích lũy tài sản ròng 3 tỷ NDT (hơn 11.082 tỷ đồng).

Năm 2017, Xa Trí Giang trốn sang Campuchia, nhập tịch và đổi tên thành Xa Khải Luân để lẩn tránh sự truy lùng của cảnh sát. Với thân phận mới, y tiếp tục mua đất và xây dựng KK Park – "công viên lừa đảo" khét tiếng ở Myawaddy, Myanmar – làm đại bản doanh. Chỉ trong 8 năm, Xa Khải Luân đã biến nơi đây thành một trung tâm tội phạm khổng lồ. Y thậm chí còn công khai tham gia Phòng Thương mại Hoa kiều ở nước ngoài và giữ chức phó chủ tịch.

Tại Myanmar, Xa Khải Luân cấu kết với lực lượng vũ trang địa phương (ăn chia theo tỷ lệ 6-4). Y lừa đảo cờ bạc rồi mồi chài, ép buộc nạn nhân bán người để gán nợ, với giá từ 20.000 đến 300.000 NDT (khoảng 70 triệu đến 1 tỷ đồng). Trước khi bị bắt, Xa Khải Luân đã lừa đảo hơn 330.000 người, thu lợi bất chính 2,77 nghìn tỷ NDT (hơn 10.240 tỷ đồng). Địa bàn KK Park còn chứa chấp 248 tổ chức lừa đảo viễn thông khác.

Các nạn nhân bị giam giữ tại đây phải chịu sự tra tấn dã man. Một nạn nhân từ Phúc Kiến kể lại việc bị chặt 3 ngón tay vì cố bỏ trốn; một người bạn của anh bị đánh gãy xương, nhốt trong lồng sắt và ngâm nước cả ngày lẫn đêm. Các "nô lệ" tại đây phải làm việc 20 tiếng/ngày, chỉ được đi vệ sinh 5 lần. Nếu không đạt "KPI", họ sẽ bị bỏ đói hoặc bị bán đến nơi khác. Nhiều nạn nhân được giải cứu đều trong tình trạng tâm lý bất ổn hoặc rối loạn tâm thần.

Không chỉ lừa đảo và buôn người, Xa Khải Luân còn dính líu đến buôn bán nội tạng người trái phép. Tháng 5/2021, Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với y. Đầu năm 2022, Xa Khải Luân bị cảnh sát Trung Quốc, Myanmar, Campuchia và nhiều nước khác liệt vào danh sách truy bắt. Tháng 9 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với tổ chức KK Park và cá nhân Xa Khải Luân.

Gần đây, cảnh sát Thái Lan đã lần ra tung tích và bắt giữ y. Cơ quan chức năng đánh giá Xa Khải Luân đã phạm những tội ác tày trời dưới vỏ bọc doanh nhân, khiến vô số gia đình tan nát. Lực lượng chức năng Trung Quốc cam kết sẽ điều tra minh bạch và trừng phạt Xa Khải Luân một cách thích đáng.

TN (SHTT)