Bản ghi chú phân chia tài sản trên điện thoại của Từ Hy Viên không được tòa án công nhận vì sai quy định pháp lý, châm ngòi cho chuỗi tranh chấp căng thẳng giữa chồng cũ Uông Tiểu Phi, chồng mới DJ Koo và mẹ ruột.

Hơn một năm kể từ ngày nữ diễn viên đình đám Từ Hy Viên qua đời, những lùm xùm quanh khối tài sản và quyền nuôi dưỡng các con của cô vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Mới đây, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin tòa án đã chính thức bác bỏ bản ghi chú trên điện thoại thông minh - nơi Đại S để lại nguyện vọng chia trang sức, túi hiệu cho con gái, phần còn lại chia cho DJ Koo và người thân.

Theo luật sư Lin Chi Chun, Bộ luật Dân sự hiện hành (được ban hành từ năm 1930) chỉ công nhận 5 hình thức di chúc hợp pháp. Với di chúc viết tay, bắt buộc toàn bộ văn bản phải do người lập tự viết và ký tên. Việc đánh máy trên điện thoại không đáp ứng được yêu cầu này, khiến mong muốn cuối cùng của nữ diễn viên hoàn toàn vô hiệu.

18-1784359063-gia-tai-cua-tu-hy-vien-boc-hoi-bi-an-dj-koo-doi-lat-keo-kien-nha-vo-sau-1-nam-ngay-mat
Sau hơn 1 năm Từ Hy Viên qua đời, gia sản và quyền nuôi dưỡng các con của cô vẫn chưa được giải quyết. 

Việc di chúc bị bác bỏ đã đẩy cục diện phân chia tài sản và quyền nuôi con rẽ sang một hướng hoàn toàn có lợi cho chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Theo luật định, khi người giữ quyền nuôi con sau ly hôn (Từ Hy Viên) mất, quyền này tự động chuyển giao cho người cha còn sống. Uông Tiểu Phi nhiều khả năng sẽ đón 2 con về nuôi.

DJ Koo cùng 2 con là những người thừa kế hợp pháp chính. Tuy nhiên, vì các con còn quá nhỏ, Uông Tiểu Phi với tư cách người giám hộ sẽ hợp pháp thay mặt con quản lý phần tài sản này.

Đáng chú ý, có nguồn tin cho biết DJ Koo đang chuẩn bị kiện gia đình vợ quá cố ra tòa để đòi lại phần tài sản mà anh từng ký giấy từ bỏ trước đó. Bạn thân của nam nghệ sĩ tiết lộ, do không biết tiếng Trung và quá đau buồn ở thời điểm ký giấy, DJ Koo đã đặt niềm tin sai chỗ.

18-1784359063-gia-tai-cua-tu-hy-vien-boc-hoi-bi-an-dj-koo-doi-lat-keo-kien-nha-vo-sau-1-nam-ngay-mat
DJ Koo chuẩn bị kiện mẹ Từ Hy Viên để giành tài sản.

Mới đây, người ta vẫn bắt gặp DJ Koo một mình đến nghĩa trang Tân Bảo Sơn (Tân Bắc) ngồi xem lại các video của vợ để tưởng nhớ cô.

Sự phức tạp của vụ án không chỉ dừng lại ở hai người đàn ông, mà còn liên quan đến mẹ ruột của nữ diễn viên - bà Hoàng Xuân Mai. Là người trực tiếp quản lý tài sản của con gái sau khi cô mất, bà Hoàng Xuân Mai gần đây bất ngờ than vãn sắp bị đuổi khỏi nhà vì không có tiền trả thế chấp. Bà khẳng định số tiền Từ Hy Viên để lại hiện chỉ còn khoảng 2 triệu TWD (khoảng 1,6 tỷ đồng) - một con số quá ít ỏi khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi lớn về việc số tài sản khổng lồ của Đại S đã đi đâu.

Bên cạnh đó, chồng cũ Uông Tiểu Phi và mẹ chồng cũ Trương Lan vẫn liên tục mang chuyện gia đình của cố nghệ sĩ lên các buổi livestream bán hàng để câu tương tác, kiếm lợi nhuận. Sự việc khiến công chúng vô cùng xót xa cho Từ Hy Viên, một ngôi sao tài năng nhưng từ lúc sinh thời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn liên tục bị những người thân cận nhất đem ra làm công cụ trục lợi.

TN (SHTT)