-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Sao 360°
11/01/2018 21:07Giàu có, mở 2 công ty riêng nhưng Nhật Kim Anh lại bật khóc vì chưa làm được điều này cho mẹ
Có những người nhìn bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là bức màn tối đen hung hút. Nhật Kim Anh - cô ca sĩ nổi danh khắp lục tỉnh Nam kỳ là một trường hợp như thế.
Nhật Kim Anh không phải người hát tốt nhất, cô cũng chưa bao giờ tự nhận mình là diễn viên giỏi nhất, Nhật Kim Anh chỉ cảm thấy cô may mắn khi được khán giả yêu thương và đón nhận thông qua loạt phim truyền hình ăn khách trên các đài truyền hình TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh...
Ở cái tuổi ngoài 30 như hiện tại, Nhật Kim Anh đã nắm trong tay 2 công ty riêng và thương hiệu cá nhân với hơn 5 triệu người theo dõi trên fanpage.
Số tiền cô kiếm được từ nghệ thuật không phải ít, nhưng nỗi đau đớn, dày vò, khiến cô cứ thổn thức mỗi lần nhắc đến, ấy là chưa từng làm được bất cứ điều gì cho bố ruột. Bởi, bố Nhật Kim Anh mất khi cô mới 7 tuổi.
Lúc ấy, Nhật Kim Anh còn chẳng lo được cho bản thân cô thì lấy gì lo cho người bố mắc căn bệnh ung thư phổi đáng thương kia chứ.
Trong talkshow 1 TIẾNG KỂ HẾT phát sóng tối 10/1, Nhật Kim Anh khóc nức nở khi kể chuyện buồn gia đình. Nhà cô từng có kinh tế thuộc hàng khá giả ở tỉnh Thanh Hóa.
Đến năm 1992, bố mẹ cô quyết định vào Nam lập nghiệp. Thế là ông bà gom hết tài sản, bán hết nhà cửa để đưa các con đến thành phố biển Vũng Tàu. Giữa đường đi, gia đình Nhật Kim Anh gặp cướp, tài sản tích cóp được bao năm trong phút chốc bỗng tan tành.
Ít lâu sau đó, bố Nhật Kim Anh đổ bệnh nặng và qua đời. Nhật Kim Anh chia sẻ, nếu như không gặp cướp thì bố cô sẽ sống lâu hơn.
Bởi, trong số tiền bị lấy đi, có cả phần dành dụm dùng để chữa căn bệnh ung thư phổi cho bố. Dù biết là khó lòng qua khỏi vì căn bệnh này, nhưng chí ít thì sự sống của ông cũng được kéo dài chứ không ngắn ngủi, đoạn trường đến thế.

Từ ngày bố mất, mẹ cô phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ. Vì gia cảnh quá khó khăn nên ngay từ bé, 4 đứa trẻ đã phải lao ra đời làm lụng. Đứa đi làm thuê, đứa đi ở đợ, chẳng có việc gì kiếm ra tiền mà Nhật Kim Anh và các anh chị em chưa làm.
Đến nay, khi trời đã quang, mây đã tạnh, nỗi ám ảnh về quá khứ nghèo khó, về cái chết đớn đau của bố vẫn còn đeo bám Nhật Kim Anh.

Cô bày tỏ trong nước mắt: "Đến giờ phút này mình có đầy đủ mọi thứ nhưng mình muốn đưa bố đi du lịch hay mua cho ông cái gì cũng chẳng được nữa. Ký ức về bố trong tôi cũng không còn nhiều.
Mẹ tôi lại là người vô cùng chất phác, mẹ thích đi Hà Nội, đi Thanh Hóa, đi thăm gia đình ở quê cũ. Tôi muốn thay bố đưa mẹ đi du lịch nhưng bà cứ sợ tốn tiền, không chịu đi. Hồi xưa, tôi quyết tâm mua nhà để đón mẹ lên, cuối cùng tôi đã có nhà, dù đấy là nhà trả góp.
Cứ mỗi lần tôi hỏi mẹ thích gì để mua tặng thì mẹ lại nói không thích gì hết. Tới lúc muốn mua quá, chỉ có thể tự mua hoặc gửi tiền cho mẹ mua thay mình".
"Mua bất cứ thứ gì mà biết giá thì mẹ sẽ la lên, mẹ sợ mắc tiền. Tới giờ, tôi vẫn chưa lo được cái gì cho mẹ hết. Công việc ca sĩ, diễn viên lại cứ đi xa, không gần mẹ được. Mọi thứ chăm sóc, báo hiếu toàn là anh chị làm.
Tôi chưa làm được điều gì hết. Thậm chí, muốn biết mẹ thích gì cũng phải thông qua em trai. Do tôi nóng tính, hay khắc khẩu với mẹ. Vừa rồi mẹ mổ chân cũng thế, tôi đang lưu diễn nước ngoài, không ở cạnh chăm sóc được".

"Mẹ bây giờ muốn đổi cái xe máy mà không dám nói với tôi, vì mẹ sợ tôi đi làm cực khổ. Nhưng nhờ em trai nói, tôi mới biết được bà thích cái xe mới. Sắp tới, tôi sẽ đổi cho mẹ cái xe, tuy nhiên cũng không cho bà biết đâu. Nếu biết, bà lại từ chối nữa".
Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cũng bày tỏ rằng ngoài việc bố mất sớm thì cô còn trăn trở vì mẹ đã ở vậy suốt mấy chục năm để nuôi con. Sự hy sinh, tần tảo của mẹ là nỗi đau mà cả 4 anh em Nhật Kim Anh phải chứng kiến hằng ngày nhưng không cách nào tháo gỡ được.
Theo Thu Thảo (Helino)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (40 phút trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (56 phút trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (1 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (1 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (1 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (1 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (1 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (1 giờ trước)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (1 giờ trước)