-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Sao 360°
05/01/2022 17:37Hà Anh phân trần khi bị nói mượn chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành để PR sản phẩm: 'Hình ảnh tôi sử dụng hoàn toàn là lựa chọn ngẫu nhiên'
Những ngày gần đây, siêu mẫu Hà Anh đang là tâm điểm tranh cãi trên MXH khi đưa ra quan điểm về mẹ đẻ của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong. Không chỉ lên án cha ruột và "dì ghẻ" độc ác, Hà Anh còn sử dụng những từ ngữ như "thần kinh", "tâm thần", "vấn đề tâm lý"... khi đưa ra góc nhìn riêng về mẹ đẻ bé V.A. Đáng chú ý, chân dài còn đính kèm hình ảnh bị cho là "quảng cáo sản phẩm" trong bài đăng của mình, tuy nhiên sau đó nhanh chóng gỡ bỏ và thay thế bằng một hình ảnh khác. Tất cả những điều này đã khiến cô vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cư dân mạng.
Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về sự việc và mẹ đẻ của bé V.A, Hà Anh đã chính thức đưa ra lời xin lỗi. Cô đồng thời gửi lời chia buồn tới mẹ bé, xin phép xóa bài đăng gây tranh cãi để tránh gây thêm tổn thương đến người phụ nữ này. Nữ siêu mẫu cũng khẳng định mình không lợi dụng sự việc của bé gái 8 tuổi để quảng cáo. Mặc dù vậy, cô vẫn phải hứng chịu vô số lời chỉ trích, thậm chí MC Phương Mai còn đăng đàn "vỗ thẳng mặt" Hà Anh, cho rằng đàn chị "xin lỗi không thật tâm mà chỉ nhằm mục đích tẩy trắng".
Cho đến tối ngày 4/1, Hà Anh đã có bài viết phân trần về vấn đề này trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ siêu mẫu viết: "Vào tối ngày 01/01/2022, trên trang Facebook cá nhân của mình, tôi đã có những chia sẻ quan điểm cá nhân về câu chuyện đau lòng của bé gái N.T.V.A. (SN 2013) tại TP. Hồ Chí Minh.
Khi chia sẻ quan điểm đó tôi sử dụng 1 hình ảnh bàn tay mẹ và con đan vào nhau thành hình trái tim. Hình ảnh này được chụp trong một series hình ảnh tôi và bé Myla chụp để truyền tài những thông điệp và thông tin tích cực, hữu ích từ một thương hiệu, đã được tôi đăng tải nhiều tuần trước đó.
Vì tôi nghĩ rằng đây là hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa với bàn tay tôi và con gái tôi, hình ảnh này đã được làm mờ tên thương hiệu hoàn toàn, nên lúc tôi chọn để post không hề nghĩ rằng nó sẽ có thể bị hiểu nhầm là liên quan đến thương hiệu mà chỉ để nói lên tình yêu thương với con trẻ.
Tuy nhiên khi post lên bài viết, tôi nhận thấy dấu hiệu của sự nhạy cảm và chưa đầy trong 5 phút, tôi quyết định thay vào đó hình ảnh khác để tránh những hiểu nhầm không đáng có làm ảnh hưởng đến nhãn hàng.
Tuy nhiên một số bạn lưu lại hình ảnh để quy buộc cho việc tôi dùng cơ hội này để nhận tiền quảng cáo cho sản phẩm và phát tán nó ra các trang khác khiến mục đích chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi bị đẩy đi quá xa.


Mặc dù tôi đã lên tiếng chính thức với báo Dân Việt, Dân Trí để khẳng định rằng tôi không bao giờ sử dụng câu chuyện buồn và đầy tính nhạy cảm này để quảng bá (có chi phí) cho bất kỳ thương hiệu hay sản phẩm nào, tôi cũng muốn lên tiếng trên trang của mình để khẳng định lại là nhãn hàng hoàn toàn KHÔNG có bất cứ can thiệp nào vào suy nghĩ hay phát ngôn của cá nhân tôi cho bài viết này.
Hình ảnh tôi sử dụng trong bài đăng trên trang cá nhân tối 01/01/2022 hoàn toàn là chọn lựa ngẫu nhiên và tôi cũng chưa từng nói đến tên nhãn hàng trong bài phát ngôn cá nhân trước đó.
Đây là một nhãn hàng uy tín không bao giờ có chuyện quảng cáo một cách không chính thống, và tôi cũng là một người luôn luôn rõ ràng và uy tín khi quảng bá bất kể sản phẩm hay thương hiệu nào đối với follower và bạn bè của mình.
Tôi hy vọng đối với bài post này tôi đã có thể giải đáp thắc mắc cũng như nghi ngờ từ các bạn đối với nhãn hàng nói chung và cá nhân tôi nói riêng".
Về ồn ào chèn ảnh để quảng cáo cho nhãn hiệu, Hà Anh thẳng thắn: "Chưa bao giờ Hà Anh cần sử dụng những hành động nhân đạo để quảng bá cho bất kỳ thương hiệu nào hay cá nhân mình. Hà Anh tin rằng bất kỳ ai theo dõi sự nghiệp của Hà Anh đều hiểu điều này". Cuối cùng, Hà Anh bày tỏ mong muốn khán giả ngừng thêu dệt những thông tin không đúng về mình và khẳng định mình không còn gì để giải thích thêm.
Trước động thái của chân dài sinh năm 1982, netizen lại tiếp tục chia phe tranh cãi. Một bên tỏ ra thông cảm với Hà Anh, cho rằng ai cũng có lúc thiếu suy nghĩ hay mắc sai lầm, quan trọng là biết nhận lỗi và chủ động sửa sai. Bên còn lại thì một mực khẳng định nữ siêu mẫu vẫn chưa thật sự nhận lỗi, cô chỉ đang cố gắng bảo vệ quan điểm của mình mà không mấy quan tâm đến cảm xúc của người mẹ đã bị cô chỉ trích trong vụ bé gái 8 tuổi trước đó.
HH (Nguoiduatin.vn)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (31 phút trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (42 phút trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (54 phút trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)