-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Sao 360°
21/02/2026 06:08Hai ngôi sao đình đám bị truy tố trong đại án lừa đảo
Động thái pháp lý trên đánh dấu một bước ngoặt đầy bất ngờ, làm thay đổi hoàn toàn cục diện vụ án vốn đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực trong suốt thời gian qua.
Cụ thể, hai nghệ sĩ đang phải đối mặt với 5 cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm: đồng phạm lừa đảo công chúng, đưa dữ liệu gian dối vào hệ thống máy tính, huy động vốn mang tính chất lừa đảo, kinh doanh bán hàng trực tiếp trái phép và tổ chức mô hình kinh doanh mạng lưới không được cấp phép. Quyết định truy tố này được đưa ra dựa trên quan điểm phản đối quyết liệt của Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI), dù trước đó vào tháng 1/2025, các công tố viên từng đề xuất không truy tố do cho rằng chưa đủ bằng chứng thuyết phục.

Theo trình tự pháp lý, Min Pechaya và Sam Yuranunt sẽ bị triệu tập để nộp đơn truy tố tại Tòa án hình sự. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh rằng, nếu hai nghệ sĩ không có mặt theo đúng lịch hẹn, biện pháp áp giải sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Diễn biến mới nhất này thực sự là một cú sốc lớn đối với những người hâm mộ, bởi chỉ mới cách đây một tháng, hai diễn viên đã được trả tự do sau 86 ngày tạm giam và Min Pechaya còn tự tin khẳng định sự trong sạch của bản thân trước truyền thống tư pháp.
Vụ án The Icon Group được coi là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất tại xứ sở Chùa Vàng với gần 7.000 nạn nhân và tổng thiệt hại ước tính lên tới 61 triệu USD (khoảng 1.584 tỷ đồng). Nữ diễn viên Min Pechaya bị nghi ngờ đã nhận các khoản chuyển tiền trị giá hơn 11 triệu baht, tuy nhiên cô đã phủ nhận mọi cáo buộc điều hành và cho rằng mình chỉ thiếu thận trọng khi ký kết hợp đồng. Trong suốt quá trình bị giam giữ từ cuối năm 2024, nàng Á hậu Miss Teen Thailand 2006 đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và thường xuyên phải nhập viện điều trị.
Bên cạnh Min Pechaya, sự góp mặt của Sam Yuranunt – một diễn viên kỳ cựu kiêm chính trị gia có phong thái lịch lãm – trong danh sách truy tố càng khiến công chúng bàng hoàng. Cả hai đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn với sự nghiệp rực rỡ và nền tảng gia đình danh giá. Việc các ngôi sao hạng A vướng vào vòng lao lý với những cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về trách nhiệm của người nổi tiếng trong các hoạt động quảng bá kinh doanh.
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (17:39)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)