-
Chủ khách sạn mở cửa miễn phí, sẵn sàng đón người dân vùng sạt lở: Bà con cứ tự nhiên như ở nhà -
Cuộc sống giàu có, viên mãn ở tuổi 55 của "quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae bên người chồng hơn 20 tuổi -
Lai Châu: Đồi núi sạt trượt nham nhở, tan hoang sau trận lũ quét lịch sử gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng -
Toyota Innova Cross 2027 lộ nội thất mới: Màn hình "vượt chuẩn", Xpander Cross "toát mồ hôi" -
Realme mở bán vua pin giá rẻ mới, dung lượng 8000 mAh ăn đứt Galaxy S26 Ultra độ bền chuẩn quân sự -
Siêu dự án tâm linh 15.000 tỷ đồng ở Hồ Núi Cốc bị chấm dứt sau gần 10 năm, điều gì đã xảy ra? -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 19/7/2026: Mùi vui vẻ, Mão mất ngủ -
CEO California nói thẳng lý do đóng cửa 4 phòng tập lớn? Các hội viên thẻ vẫn còn hạn tập sẽ xử lý sao? -
Scaloni nói về chung kết World Cup: "Argentina đã có hành trình phi thường dù vô địch hay không" -
Diễn biến mới vụ xe trộn bê tông đâm gầm cầu Long Biên, kết quả kiểm tra tài xế gây chú ý
Sao 360°
12/06/2026 15:23Hằng Túi và một sao nữ Vbiz khẩu chiến dữ dội vì "hợp đồng kỳ nghỉ", hot mom sửa vội bài đăng
Sự việc bắt đầu từ một bài đăng của Hằng Túi vào ngày 10/6. Kèm theo đoạn video ghi lại chuyến nghỉ dưỡng của gia đình tại Nha Trang, cô cho biết đây là kỳ nghỉ được sử dụng từ gói hợp đồng mà mẹ mình đã mua cách đây khoảng 8 năm.
Trong bài viết, Hằng Túi chia sẻ: "Hợp đồng kỳ nghỉ 500 củ 8 năm trước của bà Hà, trước mắt được 2 villa 3 phòng ngủ ở A. Nha Trang như thế này. Kinh tế khó khăn, đi ké cũng tiêu bớt cho bà được hơn trăm củ. Đỡ tiếc".
Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhận được nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng việc nhắc đến hợp đồng kỳ nghỉ ở thời điểm hiện tại khá nhạy cảm, dễ gây tranh cãi. Một tài khoản bình luận: "Chị chỉ cần đăng clip đi chơi cho gia đình vui vẻ là oke chị ạ. Đừng nhắc đến hợp đồng kỳ nghỉ tầm này đang rất nhạy cảm, chị tự tạo thêm thị phi ý chị".

Đến sáng 11/6, siêu mẫu Hà Anh để lại bình luận ngay dưới bài viết của Hằng Túi. Cô cho rằng trong bối cảnh nhiều người đang gặp rắc rối liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ, việc khoe trải nghiệm nghỉ dưỡng cùng biệt thự trị giá hàng trăm triệu đồng là không phù hợp. Sau đó, Hà Anh tiếp tục sử dụng những lời lẽ khá gay gắt khi nhắc đến một số lùm xùm từng liên quan đến Hằng Túi.
Đáp lại, Hằng Túi phản hồi trực tiếp dưới phần bình luận. Cô cho rằng gia đình mình chỉ đang chia sẻ trải nghiệm thực tế sau nhiều năm sử dụng dịch vụ và khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào để quảng bá.
"Này chị, ở đây có nhiều người cũng tới ở và họ thấy trải nghiệm ok chứ không phải mình tôi. Mẹ tôi cũng mua gói 500 triệu từ năm 2018, gia đình đi hàng năm, tôi không ăn tiền của A. để review mà thấy sao nói vậy? Chị bị sao thế?", Hằng Túi viết.

Sau đó, cư dân mạng nhận thấy bài đăng ban đầu đã được chỉnh sửa. Hằng Túi bổ sung thêm nội dung nhằm tránh hiểu lầm rằng cô đang khuyến khích mọi người mua loại hình hợp đồng này.
"Mình viết bài này không cổ xúy mọi người mua hợp đồng kỳ nghỉ đâu nhé, mà những ai đã lỡ mua rồi thì thôi đi cho hết, ông bà đỡ tiếc tiền đã đóng, A. còn có khu này để đi bớt cho hết tiền chứ những hợp đồng kỳ nghỉ khác còn không có nơi để đi. Mọi người vào Facebook chị Ha Anh Vu để biết rõ hơn về nguyên lý của các hợp đồng kỳ nghỉ", cô viết thêm.
Khi một số người thắc mắc về việc không còn thấy bình luận của Hà Anh dưới bài đăng, Hằng Túi tiếp tục giải thích rằng hai bên đã trao đổi rõ ràng với nhau sau đó.
"Chị Hà Anh và chị đã nói rõ với nhau vì chị up cả bài trước về hợp đồng kỳ nghỉ chứ không phải mỗi clip này và chị ấy xóa comment, chị edit lại bài viết để tránh hiểu lầm.
Còn không phải ai cũng quan tâm và biết đến các công ty hợp đồng kỳ nghỉ vì nó quá nhiều và loạn thông tin, trải nghiệm gia đình chị là ở A. và không nói sai, không nhận tiền của bên nào để PR hay review nhé! Còn người ta chụp màn hình 1 trong các bài đăng muốn tạo thị phi thì chịu!", Hằng Túi chia sẻ.
Dù cuộc trao đổi giữa hai bên đã khép lại, câu chuyện vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến khác nhau.


Trước đó, Hà Anh từng công khai câu chuyện mẹ cô mất khoảng 700 triệu đồng sau khi tham gia một chương trình giới thiệu sản phẩm mang tên "hợp đồng kỳ nghỉ".
Theo lời kể của nữ siêu mẫu, ban đầu mẹ cô được mời tham dự một buổi hội thảo và ký hợp đồng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Sau nhiều lần được tư vấn, thuyết phục đóng thêm tiền và thậm chí vay ngân hàng để hoàn tất các thủ tục được giới thiệu là phục vụ việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng, tổng số tiền gia đình đã bỏ ra lên tới khoảng 700 triệu đồng.
Hà Anh cho biết gia đình nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không thành công. Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, phía công ty được cho là đã đề nghị hoàn tiền với điều kiện gia đình gỡ các bài đăng và không tiếp tục lên tiếng về sự việc.
Mới đây, mẹ của Hà Anh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an để đề nghị làm rõ vụ việc. Bản thân Hà Anh cũng nhiều lần cảnh báo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần thận trọng trước những lời mời chào liên quan đến mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ".
- Thị trưởng New York cân nhắc bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi đặt chân đến Mỹ (10:34)
- Chủ khách sạn mở cửa miễn phí, sẵn sàng đón người dân vùng sạt lở: Bà con cứ tự nhiên như ở nhà (10:15)
- Cuộc sống giàu có, viên mãn ở tuổi 55 của "quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae bên người chồng hơn 20 tuổi (10:08)
- Xô đổ kỷ lục 56 năm của "Vua bóng đá" Pele: Michael Olise đi vào lịch sử World Cup theo cách độc nhất vô nhị (41 phút trước)
- Một cô giáo sinh năm 1993 ở Lạng Sơn bị bắt giữ, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Lai Châu: Đồi núi sạt trượt nham nhở, tan hoang sau trận lũ quét lịch sử gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Táo tợn dùng búa đập tủ kính cướp tiệm vàng lúc chập tối, gã bán cà phê bị vây bắt tại trận (1 giờ trước)
- Hai tháng tới có 3 con giáp gặp thời đổi vận, tiền bạc rủng rỉnh (1 giờ trước)
- Bức tranh kinh doanh bán niên ngành ngân hàng: Lợi nhuận bùng nổ vượt đỉnh, lộ diện những động lực tăng trưởng mới (1 giờ trước)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể giúp phòng ngừa xơ gan, ung thư gan (1 giờ trước)