Dù đang phải đối diện với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối cùng hàng loạt bệnh nền nguy hiểm, nữ ca sĩ Siu Black vẫn khiến công chúng và đồng nghiệp khâm phục bởi tinh thần lạc quan, kiên cường.

Trong chuyến lưu diễn tại Măng Đen mới đây, ca sĩ Phương Thanh đã dành thời gian đến làng Plei Tơnghia để thăm hỏi người chị thân thiết Siu Black. Nhìn thấy diện mạo hiện tại của "Họa mi núi rừng" sau chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh tật, Phương Thanh không giấu nổi sự xót xa.

Clip Phương Thanh đến thăm Siu Black.

Nữ ca sĩ chia sẻ, những đợt lọc máu định kỳ đã khiến sắc diện của Siu Black có phần xanh xao, hao gầy và kém sắc hơn so với trước đây. Thế nhưng, điều làm Phương Thanh vô cùng xúc động và nể phục chính là ý chí sắt đá của đàn chị. Giữa vòng vây của bạo bệnh, Siu Black chưa từng đánh mất đi nguồn năng lượng tích cực và sự lạc quan vốn có.

Ở tuổi cận kề lục tuần, Siu Black đang phải gồng mình gánh chịu nhiều tổn thương về mặt thể trạng.

Đầu năm 2026, sau thời gian dài cơ thể mệt mỏi suy kiệt, nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Hiện tại, cô phải duy trì lịch chạy thận nhân tạo đều đặn 2 lần mỗi tuần để lọc máu duy trì sự sống.

12-1781235117-xot-xa-tinh-trang-suc-khoe-hien-tai-cua-siu-black-qua-loi-ke-cua-phuong-thanh
Hình ảnh Siu Black đến bệnh viện điều trị gần đây.

Trước đó, cô cũng có tiền sử bị tiểu đường, rối loạn mỡ máu và mất cân bằng điện giải. Căn bệnh suy thận tiến triển nặng từng có lúc đẩy Siu Black vào tình trạng nguy kịch do xuất hiện các biến chứng về tim mạch và hô hấp, buộc phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp khiến gia đình lẫn người hâm mộ vô cùng lo lắng.

May mắn thay, sau nhiều tháng kiên trì tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ, sức khỏe của cô đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào quỹ đạo ổn định, giúp chị quay trở lại với nhịp sinh hoạt thường nhật.

Không chịu đầu hàng số phận, ngay khi sức khỏe vừa ổn định, Siu Black đã lập tức quay trở lại ánh đèn sân khấu vào tháng 3 vừa qua. Sự xuất hiện đầy rực lửa của cô trong các chương trình nghệ thuật như một lời tuyên bố dõng dạc về một tâm hồn chưa bao giờ khuất phục trước số phận.

Sự trải nghiệm và tinh thần buông bỏ sau giông bão cũng được nữ ca sĩ thổi hồn vào sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ta chẳng là gì cả. Siu Black trải lòng rằng ngay từ khi tiếp xúc với bản thử nghiệm, chị đã bật khóc vì từng câu chữ như đang viết về chính cuộc đời mình. Một con người từng đứng trên đỉnh vinh quang, nếm trải cay đắng, đổ vỡ rồi đổ bệnh, để rồi cuối cùng chọn cách buông bỏ, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

"Tỉnh dậy sau cơn mê, ta tập sống thật chậm. Bàn tay từng nắm chặt, buông ra chẳng còn gì. Ta từng ở trên cao, rồi rơi xuống vực sâu. Tiền tài và danh vị, thất bại có sao đâu".

Đối với Siu Black ở thời điểm hiện tại, ca khúc này không thuần túy là một sản phẩm giải trí, mà nó là tiếng lòng, là lời cảm tạ chân thành nhất mà chị muốn gửi gắm đến những người thân yêu, bạn bè đồng nghiệp và khán giả, những người đã không bỏ rơi và luôn nắm chặt tay chị qua những khúc quanh ngặt nghèo nhất của số phận.

TN (SHTT)