-
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại -
Phát hiện thi thể nam giới phân hủy nặng gần hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt): Danh tính vẫn chưa xác định -
Tử vi thứ 3 ngày 21/4/2026 của 12 con giáp: Tý giàu có, Ngọ khó chịu -
Hà Nội ấn định thời điểm công bố số học sinh đăng ký vào lớp 10: Phụ huynh và thí sinh cần chú ý -
Giải cứu thiếu niên 14 tuổi tự khóa mình trong nhà, ý định trèo ra ban công tầng 3 tại khu đô thị ở Hà Nội -
Lý do chiếc Mercedes-AMG S63 nằm bất động gần 10 năm trên vỉa hè Hà Nội -
Cảnh báo nguy cơ xuất huyết khi trẻ ăn phải thực phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột
Sao 360°
09/03/2018 15:34'Hiền Thục rất tội nghiệp, làm gì cũng lủi thủi một mình'
Trịnh Tú Trung từng là quản lý cho Hiền Thục một thời gian khá dài, 10 năm trước khi trở thành stylist, diễn viên hài và giám khảo gameshow.
Khi tôi nhắc tới Hiền Thục, giám khảo "Quý cô hoàn hảo" đã không giấu được xúc động.
Anh ngồi khóc ngon lành ngay giữa quán cà phê. Anh nói: "Trong cuộc sống, có những người chỉ cần nhắc tới là mình chảy nước mắt. Hiền Thục là một người như thế".
"Có giai đoạn, tôi tưởng mình yêu Hiền Thục"
"Tôi bắt đầu làm quản lý cho chị Hiền Thục từ năm 16 tuổi. Tôi được xác nhận là quản lý nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Thời điểm đó, Hiền Thục mới sinh bé.
Chị đi hát ở công viên Lê Thị Riêng với cát-xê 200.000, 300.000 đồng, không đủ tiền mua sữa cho con. Tôi bảo bằng mọi giá, chị phải vươn lên, phải thay đổi. Và chị em tôi đã làm được", Trịnh Tú Trung mở đầu câu chuyện.
10 năm gắn bó là một quãng đường dài. Tình cảm của hai chị em như thế nào?
Có giai đoạn, tôi tưởng mình yêu Hiền Thục. Lúc hai chị em còn làm việc với nhau, người ta toàn nói, con của Hiền Thục là con tôi. Tôi chỉ thấy mắc cười chứ không quan tâm.
Bởi vì tôi chăm sóc con của chị từ lúc nó mới mấy tháng tuổi, còn ẵm trên tay. Tôi cho ăn, cho uống, tắm rửa, cho đi học... Ngay cả tổng kết cuối năm, chị đi làm, cũng chính tôi là người tới trường đi họp thay, xem con nhảy múa.
Tất cả những điều đó tạo nên sự gắn bó giữa chúng tôi!
Thời gian trôi qua làm chị em tôi dần xa nhau. Tới một lúc, tôi không muốn cứ sống cuộc sống như vậy nữa còn chị không muốn xông pha chinh chiến ở ngoài. Chị muốn sống bình yên, không muốn phải bon chen, giành giật, tìm từng bài hát, tìm từng cơ hội kiếm tiền.
Việc chị rút lại sẽ làm hạn chế sức trẻ của tôi. Tôi đang trẻ, đang muốn xông pha... nên tôi muốn sống cuộc sống của mình. Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau. Sau đó, tôi bước ra ngoài làm kinh doanh, stylist và rất nhiều công việc khác.
Khi làm stylist, tôi được rất nhiều người giúp đỡ, trong đó có chị Thanh Hằng. Khi nghề stylist bị bão hoà, hỗn tạp, tôi rút lại chuyển qua làm diễn viên.
"Hiền Thục rất tội nghiệp"
Nhắc tới Hiền Thục thì điều gì đọng lại trong Trung nhiều nhất?
Hiền Thục là người rất tình cảm. Thật sự, trong cuộc sống có những người chỉ cần nhắc tới là mình cũng chảy nước mắt. Hiền Thục là người như vậy.
Nghĩ tới chị, tôi bị ám ảnh. Hiền Thục rất tội nghiệp. Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận đủ thứ. Nếu nói về tài năng, Hiền Thục không thua ai hết. Đáng lý, chị phải được hơn những gì bây giờ đang có... nhưng chị chấp nhận cuộc sống đó.
Từ khi sinh, Hiền Thục một mình hy sinh, lo hết cho con. Đến giờ cũng vậy. Chỉ mỗi chuyện nên đi Mỹ hát nhiều hơn hay ở Việt Nam nhiều hơn, chị cũng vẫn bị lấn cấn mãi. Vì nếu đi nước ngoài thì ở Việt Nam không có ai trông con. Cuối cùng chị lại không đi. Làm gì cũng lui cui, lủi thủi một mình, rất thương.
Tình yêu của chị không trọn vẹn. Yêu đó, xa đó. Hiền Thục yêu nhiều lắm và lần nào yêu cũng dại hết. Chị rút ruột rút gan mà yêu!
Bây giờ, con chị cũng gần 20 tuổi. Nó là một người bạn và cũng là gia tài lớn nhất của chị. Chị Hiền Thục đã dành cả thanh xuân của mình cho con. Hy sinh hết tiền bạc, danh tiếng...
Nhưng với một người phụ nữ có đứa con lớn như vậy thì chẳng dễ dàng yêu được nữa. Nếu có cũng chỉ là qua lại chứ mấy ai chịu cưới một người phụ nữ có con gần 20 tuổi. Mà để càng lâu thì càng khó!
Từng giận 3, 4 năm không nói chuyện
Tôi có thể cảm nhận rất rõ là Trịnh Tú Trung lo lắng, yêu thương Hiền Thục rất nhiều. Nhưng để nói thật, hai người đã bao giờ giận nhau chưa?
Đã từng có giai đoạn, tôi và Hiền Thục giận nhau 3, 4 năm không nói chuyện chỉ vì bất đồng quan điểm. Hiền Thục cũng từng giận mẹ ruột như vậy. 3, 4 năm không gặp, không nói chuyện. Một khi Hiền Thục giận ai là chị giận rất lâu.
Riêng với tôi, hai chị em có nhiều vấn đề. Phần vì công việc, phần vì tình yêu. Tôi phản đối tình yêu của chị với người ta. Tôi sợ chị khổ.
Ngày xưa, chị ấy từng nói trên sóng truyền hình trực tiếp rằng: "Tôi chỉ yêu một người khi người đó chấp nhận được mẹ tôi, em và con tôi" rồi cuối cùng chị cũng lại yêu tiếp. Lại yêu và lại xa!
Thế rồi, đúng ngày sinh nhật tôi năm ngoái, chị tới, đứng giữa nhà hàng và hát. Hát xong, chị tới ôm tôi nói "Qua hết rồi. Những chuyện buồn bỏ qua hết đi, không nghĩ gì nữa. Chỉ có chị em mình với nhau thôi. Kể từ giờ, chỉ có vui thôi".
Lúc đó tôi cũng khóc y chang bây giờ!
"Tôi không muốn Hiền Thục bị tổn thương bất cứ điều gì trong đời nữa"!
Có vẻ như tình cảm của Trịnh Tú Trung dành cho Hiền Thục còn hơn cả tình yêu nam nữ?
Thật sự, chị là người tôi rất thương. Đến tận bây giờ, tôi vẫn phải nhắc ăn, nhắc uống, nhắc ngủ. Chị không biết thương mình, cứ cắm đầu cắm cổ đi hát, không biết lo cho sức khỏe bản thân.
Có lần, tôi thấy Hiền Thục cầm một lọ thuốc nhuộm tóc của Nhật. Tôi hỏi "mua cho mẹ xài hả"? Chị bảo "không, chị xài. Tóc chị giờ rụng nhiều quá". Nghe vậy, tôi cũng khóc.
Tôi không muốn chị bị tổn thương bất cứ điều gì trong đời nữa. Tôi chỉ muốn chị hạnh phúc nhưng không phải mình muốn là được.
Từng có lúc, tôi giận chị lắm nhưng hễ nghĩ tới hay có ai hỏi tới là lại thấy thương. Hiền Thục bị viêm xoang mà tôi kêu đi chữa rất nhiều lần vẫn không đi. Chị sợ đi chữa thì phải nghỉ lâu, không đi hát được, không có tiền lo cho con. Mỗi lần tôi hỏi tới là bị xổ mũi, nghẹt mũi.
Hiền Thục dại lắm!
Hẳn đó cũng là lý do Trịnh Tú Trung từng rất nhiều lần "xù lông" lên để bảo vệ?
Trên đời này, chỉ có hai người tôi thương nhất là mẹ và chị Hiền Thục. Cỡ nào thì cỡ, ai làm gì cũng vậy, tôi sẽ bênh vực tới cùng.
Khi còn làm quản lý cho Hiền Thục, tôi từng đứng ra bênh vực chị, nhiều người lớn hỏi tôi "Em làm vậy thì được cái gì. Sau này Hiền Thục không làm với em nữa nhưng những người em gây hấn thì vẫn còn đó. Họ ghét em. Em còn trẻ, cuộc đời em còn dài lắm". Tôi trả lời ngay "Em không ngại. Giờ em chỉ biết có chị ấy thôi".
Sau này, khi tôi bước sang lĩnh vực diễn hài, bị người ta ức hiếp, chính chị là người đến giúp tôi. Chị nói "Những người ăn hiếp em, đừng để chị gặp lại họ". Nghe thế, tôi thấy mình được an ủi rất nhiều!
Người xưa nói "mình ăn thì hết, người ăn thì còn", huống chi là tình cảm. Yêu thương khi đã cho đi thì không bao giờ mất. Nó vẫn còn mãi đó trong trái tim và khối óc của hai người và cả những ai chứng kiến sự chân thành đó. Cảm ơn Trịnh Tú Trung đã chia sẻ!
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ca sĩ Thủy Tiên tái xuất với diện mạo khác lạ, ẩn ý rời xa hào quang showbiz để tìm sự an yên (08:24)
- Iran cảnh báo tung "quân bài mới" trên chiến trường, đàm phán Mỹ - Iran lung lay (08:23)
- Người phụ nữ bị bắt vì lái xe tông vào thành cầu khiến người ngồi sau tử vong (08:10)
- Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng (08:10)
- Giá xe Suzuki mới nhất tháng 4/2026: Fronx từ 520 triệu, XL7 Hybrid khởi điểm 599 triệu đồng (08:03)
- Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo (08:03)
- Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng (59 phút trước)
- Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nam giới phân hủy nặng gần hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt): Danh tính vẫn chưa xác định (1 giờ trước)
- Tim Cook rời ghế CEO Apple, "phó tướng" John Ternus chính thức kế nhiệm (1 giờ trước)