-
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình -
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" -
Giá xăng dầu giảm sâu: Hàng loạt nhà xe hạ giá vé trước thềm nghỉ lễ -
Britney Spears tự nguyện nhập trại cai nghiện: Quyết tâm làm lại cuộc đời sau biến cố lái xe say xỉn -
Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm
Sao 360°
25/03/2022 01:09Hình ảnh mới nhất về siêu xe G63 của Hiền Hồ giữa tâm bão? Minh Luân suýt bị lừa tiền qua điện thoại với thủ đoạn tinh vi
Điểm tin sao Việt ngày 24/3/2022:
Những ngày qua, nhiều sao Việt bị lừa mất số tiền lớn qua điện thoại. Mới đây, Minh Luân cũng bị kẻ gian lừa đảo với phương thức na ná. Nhưng nam diễn viên đã nhanh chóng nhận ra: "Alo. Xin thông báo xe ô tô của anh đang có 2 giấy phạt nguội lỗi quá tốc độ, đề nghị đóng online để được xoá lỗi trên hệ thống. Vậy cho hỏi: Xe biển số mấy? Đứng tên cá nhân hay công ty? Lỗi vượt bao nhiêu km/h? Thời gian và địa điểm?... thì bạn ấy trả lời ú ớ, bla bla lạc đề rồi tắt máy. Em còn non và xanh lắm... rảnh ghê", anh chia sẻ để mọi người cảnh giác.


Hoa hậu Đỗ Thị Hà có chia sẻ đầu tiên sau khi về nước: "6g sáng ngày hôm nay Hà đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chính thúc kết thúc hành trình chinh phục cuộc thi Miss World 2021.
Mình sẽ không kể nữa vì chắc hẳn mọi người cũng biết hành trình của mình vừa qua rất dài và nhiều khó khăn, nhưng trên hết mình đã vượt qua tất cả. Và ngày hôm nay mình quay trở về, mặc dù thành tích không phải cao nhất cũng cũng đủ khiến mình vui và tự hào.
Mình rất xúc động khi hạ cánh rất sớm nhưng mọi người đã ở đây từ lâu để chờ mình. Ngày hôm nay cô gái mà mọi người hay gọi là “cô bé Đỗ Hà” hay là “em út Đỗ Hà” đã cười rất nhiều, một nụ cười hạnh phúc khi thấy được thành quả sau một hành trình cố gắng, nỗ lực không ngừng.
Bắt đầu một hành trình mới, quay lại công việc thôi".



Tung tích của Hiền Hồ giữa scandal những ngày qua đang là mối quan tâm của cộng đồng mạng. Trong khi nữ ca sĩ vẫn "bặt vô âm tín" thì mới đây, chúng tôi đã bắt gặp chiếc xe G63, được cho là xế hộp trị giá 13 tỷ đồng của Hiền Hồ.
Chiếc xế hộp tiền tỷ đang đỗ tại tầng hầm chung cư mà nữ ca sĩ sinh sống, được phủ bạt kín mít. Hành động che chắn này có thể là để hạn chế sự chú ý của những người ra vào khu đỗ xe. Căn chung cư này cũng là nơi Hiền Hồ đã ở khoảng 4-5 năm trở lại đây (Theo Pháp luật và bạn đọc).














Ca sĩ Thu Phương chúc mọi người an lành và đăng lại một quan điểm mà cô yêu thích: "Người biết đủ là hạnh phúc.Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thường tự trách nhiều vấn đề mà không nghĩ được rằng mình đang hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem:
Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.
Nếu bạn còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới, thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn những vẻ đẹp giản dị của đời thường.
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên trái đất.
Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu xài, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.
Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu nhất thế giới.
Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống, và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà không được.
Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được chia sẻ cùng họ những tâm sự của mình, thì bạn đã là người hạnh phúc hơn nhiều người khác không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác.
Nếu bạn vẫn còn nhận được những lời chúc phúc từ những người xung quanh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người cô đơn, không người thân thuộc, bạn bè.
Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn đã hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên thế giới.
Sau khi bạn đọc xong những dòng chữ này, hãy thử nhìn lại mình qua gương và mỉm cười :" Hóa ra, mình cũng là một người giàu có và hạnh phúc"..!

Hoa hậu Thu Hoài: "Chúng ta không thể bắt người khác suy nghĩ, cảm nhận giống hệt mình, nếu không tức là họ… thiếu hiểu biết hay sai trái. Làm vậy chẳng khác gì bắt người khác phải mặc bộ đồ của bạn, nếu chật sẽ bị chửi “đồ mập”, còn rộng quá sẽ chê “người gì ốm nhách”.
Cũng giống như quần áo, tư duy, cách nhìn cuộc sống của mỗi người đều “vừa vặn” cùng bản thân họ mà thôi. Đừng cố ép họ phải mặc bộ đồ giống hệt mình, chỉ vì bạn tin lựa chọn của bản thân mới là “hợp mốt”!".





Lý Phương Châu sau khi đã trải qua sóng gió hôn nhân, cô nhận ra rằng: "Trong một mối quan hệ, đừng tính đến chuyện xứng hay không xứng, chỉ cần hợp nhau đã là tốt lắm rồi!
Người ta có khi dành vài chục năm, để tìm kiếm một người “xứng” với mình. Xứng về ngoại hình. Xứng về học thức. Xứng về gia cảnh. Xứng về địa vị, túi tiền.
Nhưng lại chẳng dành thời gian để suy nghĩ rằng:
Ở bên người này mình có cảm thấy thoải mái không?
Có dám mặc quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối khi ở cạnh hay không?
Có dám nói rằng nay anh hết tiền, mình đi ăn tạm cái gì rẻ rẻ đi hay không?
Có dám khóc ngon lành bên người yêu mặc kệ định kiến rằng đàn ông thì không được khóc?
Tình yêu nhiều khi nó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua đời mà thôi. Vào ngày đó, giờ đó, phút đó, bạn gặp được người mà ngay ánh nhìn đầu tiên, bạn đã cảm thấy sẽ muốn bên nhau cả đời. Thế là được.
Say mê cảm giác hào nhoáng khi được sánh bước bên cạnh một ai đó được cho là “xứng” với mình rồi lúc nào cũng phải gồng mình lên. Thì chi bằng yêu lấy người mà bạn luôn được là chính mình, và người đó trước mặt bạn cũng luôn là chính mình. Không màu mè, không phông bạt.
Vì nào có ai diễn được cả đời đâu!".

Theo Tường San (Công lý & xã hội)
- Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? (13:48)
- Giá vàng hôm nay (trưa 13/4): Vàng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng, giá thế giới chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran (13:48)
- Huyền thoại Võ Thị Sáu tái xuất màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh "Đất đỏ" (13:45)
- Diện mạo "Cổng Độc lập" khổng lồ tại Washington: Tham vọng kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ vấp phải tranh cãi (13:40)
- Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình (13:40)
- Tự dưng mắc nợ 1,7 tỷ đồng vì tin tưởng cho nhân viên ngân hàng mượn điện thoại (13:40)
- 4 sao Hoa ngữ "giả trí thức" bị bóc phốt: Người mất bằng Tiến sĩ, kẻ biến mất khỏi showbiz” (13:39)
- Đề xuất miễn kiểm định trực tiếp với xe máy dưới 5 năm (2 giờ trước)
- Iran phát cảnh báo cứng rắn: Sai lầm tại Hormuz có thể dẫn tới "vòng xoáy chết chóc" (2 giờ trước)
- 4 thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)