Sau vụ hỏa hoạn thảm khốc tại khu chung cư Tai Po khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, cộng đồng giải trí Hong Kong đã đồng loạt hủy bỏ các hoạt động. Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di bày tỏ sự bất lực và đau lòng khi đăng tải video nơi ở của bà ngoại bị ngọn lửa cấp độ 5 thiêu rụi, may mắn sau đó cô đã liên lạc được với người thân.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hoa hậu Tạ Gia Di đã chia sẻ video ghi lại hình ảnh đám cháy cấp độ 5 bao trùm khu chung cư Wang Fuk Court, Tai Po. Cô cho biết bản thân cảm thấy bất lực và đau lòng khi chứng kiến nơi ở của bà ngoại bị biển lửa nuốt chửng.

Hoa hậu bày tỏ sự lo lắng và gửi lời kêu gọi: "Đây thực sự là một ngày đau lòng. Tôi hy vọng mọi người tránh xa khỏi khu vực đó để giữ sự an toàn và tạo điều kiện cho các đơn vị cứu hộ. Tôi mong vụ hỏa hoạn sớm được dập tắt, không có thêm nạn nhân nào". May mắn thay, sau đó Tạ Gia Di đã xác nhận liên lạc được với bà ngoại.

27-1764217252-hoa-hau-hong-kong-dau-long-nhin-chung-cu-ba-ngoai-bi-thieu-rui-nhieu-sao-huy-show-vi-tham-kich-tai-po.webp
Tạ Gia Di

Trước thảm kịch tang thương này, nhiều hoạt động giải trí tại Hong Kong đã bị hủy bỏ hoặc dời lịch để chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân:

Vợ chồng Trần Gia Lạc và Liên Thi Nhã đã thông báo hủy bỏ sự kiện khởi động Giáng sinh dự kiến diễn ra vào ngày 27/11.

Nữ ca sĩ Trần Khải Vịnh cũng bày tỏ sự đau buồn và quyết định hoãn hoạt động bán vé công khai cho buổi hòa nhạc sắp tới. Cô chia sẻ: "Tôi quyết định hoãn hoạt động bán vé công khai cho concert của mình. Mong mọi người lượng thứ... Cầu mong mọi người được bình an".

27-1764217217-hoa-hau-hong-kong-dau-long-nhin-chung-cu-ba-ngoai-bi-thieu-rui-nhieu-sao-huy-show-vi-tham-kich-tai-po.webp

Vụ đại hỏa hoạn chiều 26/11 tại quận Tai Po đã trở thành thảm kịch gây thương vong lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Hong Kong. Theo SCMP, tính đến rạng sáng 27/11, ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 279 người mất tích, và gần 900 cư dân được sơ tán.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, song giới chức cho rằng ngọn lửa lan nhanh do gió mạnh, cùng với lớp lưới công trình màu xanh và giàn giáo tre bao phủ bên ngoài các tòa nhà đã khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội. Hình ảnh ngọn lửa đỏ rực, cột khói đen cuộn lên giữa đêm đã được nhiều người gọi là "đám cháy giống như ngày tận thế". Gần 900 nhân viên cứu hỏa cùng hàng trăm xe chuyên dụng đã được huy động để đối phó với tình hình.

TN (SHTT)