-
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng
Sao 360°
23/04/2025 13:25Hoa hậu Việt đăng quang lúc 16 tuổi bán nhà lãi 900 cây vàng: Ở dinh thự 400 tỷ, cho con học trong lâu đài Anh
Năm 1992, Hà Kiều Anh trở thành Hoa hậu Việt Nam khi mới vừa bước sang tuổi 16. Sở hữu vẻ đẹp thanh tú cùng thần thái sang trọng, cô nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp có sức ảnh hưởng lớn của Vbiz. Hơn ba thập kỷ trôi qua, dù đã là mẹ ba con, Hà Kiều Anh vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ, là biểu tượng nhan sắc vượt thời gian mà công chúng không ngừng ngưỡng mộ. Không chỉ dừng lại ở danh xưng Hoa hậu, Hà Kiều Anh còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi độ giàu có khiến nhiều người phải trầm trồ.
Hà Kiều Anh và ông xã doanh nhân Trung Nam quyết định về chung một nhà vào năm 2007 và có với nhau 3 người con gồm 2 trai và 1 gái. Chồng của Hà Kiều Anh là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản và thương mại. Tập đoàn do ông điều hành đầu tư trải dài từ nhà hàng, khách sạn đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ, văn phòng… Cũng chính vì vậy, không ít lời đồn cho rằng nàng hậu sở hữu khối tài sản khủng phần lớn nhờ vào sự hậu thuẫn từ chồng.
Tuy nhiên, trong một chương trình, Hà Kiều Anh từng nhẹ nhàng phủ nhận điều này khi chia sẻ với Thúy Nga rằng: "Lúc lấy chồng, tôi đã làm ăn kinh doanh và có tài sản rồi". Nàng hậu kể cô từng chi tiền giúp chủ cũ chuộc lại căn nhà đang bị thế chấp ngân hàng tại Quận 3, TP.HCM – một vị trí đắt giá giữa lòng thành phố. Sau khi hỗ trợ tài chính, Hà Kiều Anh được chuyển nhượng căn nhà với mức giá chỉ 2 lượng vàng/m2.
Ngay sau đó, cô bán lại căn nhà ấy với giá lên đến 3,5 lượng vàng/m2. Với tổng diện tích lên tới 600m2, khoản lãi sau cùng mà nàng hậu thu về được ước tính khoảng 900 cây vàng.
Hiện tại, khi đã bước vào độ tuổi U50, Hà Kiều Anh vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc lẫn độ giàu có. Cô được xem là một trong những nàng hậu sở hữu khối tài sản "khủng" nhất nhì showbiz Việt – không chỉ ở giá trị vật chất mà còn ở gu thẩm mỹ và tầm nhìn đầu tư bất động sản đầy ấn tượng.
Hiện người đẹp đang sinh sống cùng gia đình trong một căn biệt thự sân vườn rộng 450m² nằm ở vị trí đắc địa tại Quận 2, TP.HCM, sát bên sông Sài Gòn. Cơ ngơi này mang đậm tinh thần truyền thống Việt cổ, với vườn cây xanh mướt, hồ nước phong thủy, cột gỗ lớn, chum gốm trang trí và không gian mở đầy thi vị. Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng cô mất gần 3 năm để hoàn thiện toàn bộ thiết kế và xây dựng căn biệt thự tâm huyết này.
Theo giới chuyên gia bất động sản, nếu tính cả giá trị đất, chi phí xây dựng và nội thất cao cấp bên trong, biệt thự của Hà Kiều Anh hiện có thể chạm mốc hơn 400 tỷ đồng - con số khiến không ít người phải trầm trồ.
Không chỉ dừng lại ở đó, gia đình Hà Kiều Anh còn sở hữu nhiều bất động sản khác, trong đó có nhà tại Mỹ và một căn penthouse "đắt giá" nằm trên tầng 20 của tòa tháp King's Tower. Căn hộ này rộng tới 500m², sở hữu tầm nhìn 360 độ ôm trọn cả biển và núi – như một "lâu đài trên mây" giữa lòng thành phố. Từng góc nhỏ trong không gian đều được chăm chút theo phong cách hoàng gia, từ nội thất cho đến màu sắc và ánh sáng, toát lên sự xa hoa, vương giả và gu thẩm mỹ không thể lẫn vào đâu được của chủ nhân.



Về đời sống gia đình, Hà Kiều Anh hiện sống cùng chồng và ba người con chung, cùng con trai riêng của chồng. Cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục con cái. Hà Kiều Anh từng tiết lộ: "Con trai lớn của tôi đang học bên Anh, đã có bạn gái rồi. Tôi cho mấy đứa con ăn học tốn kém lắm. Riêng con trai lớn đi học bên Anh đã mất 80 nghìn bảng một năm (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng). Đấy là con mới đang học lớp 11 thôi, còn chưa lên đại học, học đại học còn tốn nữa.
80 nghìn này chỉ là tiền học thôi, chưa tính đến tiền vé máy bay đi lại, tiền ăn ở. Bình thường con ăn ở trường nhưng tối cũng ăn ở ngoài, một tháng hết cả nghìn đô tiền ăn uống. Con trai cứ cầm thẻ tín dụng của tôi ra quẹt thôi. Con trai tôi học ở trường biệt lập, giống như một tòa lâu đài cổ, nên chỉ có ở trong trường, không được đi làm thêm bên ngoài. Vì vậy nên cứ thế lấy tiền của mẹ ra tiêu.
Hai đứa còn lại mỗi đứa một năm cũng mất đến 800 triệu, 900 triệu, vậy là gần 2 tỷ tiền học cho hai đứa, chưa kể tiền học thêm. Mỗi đứa học thêm cũng mất đến 70 triệu một tháng".

Theo Liên Hoa (Thanh Niên Việt)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (35 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (53 phút trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 5/10/2026: Hà Nội chuyển lạnh, miền Bắc mưa giông, miền Trung mưa lớn (1 giờ trước)
- Vì sao ASIAD 2026 bị chê "tệ nhất lịch sử"? (1 giờ trước)
- Hàn Quốc điều tra nghi vấn AI được dùng để tự động tìm lỗ hổng trong các vụ tấn công ngân hàng (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha kiên cường hạ Na Uy trong thế thiếu người, giành vé tứ kết Nations League (1 giờ trước)