-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Sao 360°
01/08/2018 21:37Hồng Ngọc 'Mắt nai cha cha': Sự 'lột xác' kỳ diệu của người đàn bà từng thất bại trong hôn nhân
Hồng Ngọc là nữ ca sĩ có style thời trang khiến khán giả trẻ những năm đầu 2000 nhớ mãi. Mái tóc tém được nhuộm nhiều màu sắc cùng những bộ cánh hầm hố ngổ ngáo trở thành thương hiệu của cô. So với nhiều ca sĩ cùng thời, Hồng Ngọc không có nhan sắc ngọt ngào nữ tính và giọng hát của cô cũng giống như vậy.
Hồng Ngọc có giọng hát trầm khàn nhưng chắc khỏe không "khều khào". Chính vì vậy nên cô mới khiến khán giả "quẩy" nhiệt tình mỗi lần cất tiếng hát. Được biết, Hồng Ngọc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô từng là tay trống gốc Bắc, mẹ là một nữ ca sĩ phòng trà. Cả nhà cô đều kiếm cơm bằng nghệ thuật.
Hồng Ngọc được hưởng gen trội ấy, từ lúc 10 tuổi, cô bé da đen nhem nhẻm đã giành giải nhất cuộc thi hát "Hoa Phượng Đỏ". Sau đó cô theo gia đình lên Sài Gòn lập nghiệp và bắt đầu từ đây, Hồng Ngọc hoàn toàn theo nghiệp hát. Cô đi theo anh em, cha mẹ như một "gánh hát" và thể hiện tài năng của mình.
Hồng Ngọc cũng như Đàm Vĩnh Hưng, cả hai đều không có duyên với các giải thưởng. Nữ ca sĩ tham gia vài cuộc thi lớn đều chỉ giành giải 3-4. Nhiều người nhận xét, thời của cô có quá nhiều tài năng và các cá nhân ấy đều giờ đây đều là những "cây đa, cây đề" trong làng nhạc. Họ trở thành những thần tượng trong lòng khán giả.
Thực sự, Hồng Ngọc chỉ bật lên khi gặp "Mắt nai cha cha" của Sỹ Luân. Duyên kỳ ngộ với Sỹ Luân đã giúp Hồng Ngọc thế hệ học sinh - sinh viên biết đến qua "Mắt nai cha cha". Bản hit này phù hợp với giọng hát trẻ trung, chắc và đặc biệt của Hồng Ngọc. Không chỉ vậy, nó còn hợp với phong cách thời trang tóc lẫn quần áo của cô.
Sau "Mắt nai cha cha", Hồng Ngọc đến gần với khán giả hơn khi kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng qua "Vùng trời bình yên" và cô đây chính là mối duyên lành giúp cả hai trở thành những người bạn tốt của nhau qua năm tháng. Cho đến hiện tại, mỗi khi Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc cất lên tiếng hát qua nhạc phẩm "Vùng trời bình yên" vẫn khiến khán giả thổn thức.
Năm 2002, Hồng Ngọc lấy chồng là nhạc sĩ Minh Nhiên. Hồng Ngọc không sở hữu những nét đẹp gợi cảm, ngọt ngào nhưng cô lại có duyên ngầm khiến đàn ông say đắm. Minh Nhiên khi ấy cũng vậy. Tuy nhiên, cuộc tình của họ lại kết thúc trong sự hẫng hụt của người hâm mộ.
Năm 2006, sau khi ly hôn, nhạc sĩ Minh Nhiên trải lòng với báo Tiếp thị gia đình: "Hồng Ngọc luôn nhận được cái nhìn không thiện cảm. Nào là cô ấy nổi tiếng nên không cần tôi nữa. Ngọc bay sô nước ngoài rồi gặp ai đó nên thay lòng đổi dạ... Tất cả điều này đều có thể đúng, nhưng nếu đổ dồn về phía Ngọc thì không công bằng. Có lúc cô ấy suy sụp tinh thần, tưởng chừng không gượng dậy nổi. Nhưng ít ai biết có một lý do nữa từ phía tôi. Rạn nứt giữa cả hai có từ lâu, đã lập gia đình nhưng tôi vẫn sống vô tư, không quan tâm nhiều đến cô ấy. Tóm lại, cuộc tình giữa tôi và Ngọc chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Bản thân tôi hoàn toàn không nuối tiếc gì. Tất cả đã là quá khứ".
Thời điểm ấy, Hồng Ngọc gặp rất nhiều áp lực từ thị phi miệng đời vì cuộc hôn nhân này. Đó là những ồn ào bàn tán từ người ngoài cuộc, còn người trong cuộc, họ chia tay trong bình yên và cho đến thời điểm này, họ vẫn coi nhau là những người bạn, cuộc hôn nhân trước là kỉ niệm đẹp.
Sau nhiều lần bay show qua hải ngoại, Hồng Ngọc đã gặp được định mệnh của cuộc đời. Đó là Thomas Tam, ông chủ một quán bar tại Texas, Mỹ. Sau đó, vì muốn giúp Hồng Ngọc nên anh nhượng quán bar đó lại để đi theo cô, chăm sóc và lo lịch diễn của cô.
Hiện tại, sau hơn 10 chung sống, Hồng Ngọc trở nên nữ tính và đảm đang hơn. Ít ai biết rằng, cô gái tóc xanh tóc đỏ, quần áo hầm hố năm nào giờ đây bận rộn mấy thì bận rộn cô vẫn hàng ngày đi chợ mua đồ tươi sống về nấu nướng chăm lo bữa cơm ngon cho chồng con. Quá khứ đi qua, hào quang vẫn đọng lại nhưng sâu thẳm trong lòng Hồng Ngọc, vai trò người vợ, người mẹ vẫn là trên hết.
Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)