Giữa lúc đang quay dự án hợp tác, hot girl nổi tiếng Đài Loan Tạ Hữu Tâm bất ngờ qua đời trong bồn tắm khách sạn ở Kuala Lumpur, Malaysia. Nam ca sĩ kiêm rapper Namewee – người có mặt tại hiện trường – bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, khiến dư luận chấn động.

Theo trang HK01, ngày 22/10, cảnh sát Kuala Lumpur nhận tin báo về việc một phụ nữ Đài Loan bất tỉnh trong phòng khách sạn. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân nằm trong bồn tắm, trên người phủ khăn trắng, không còn dấu hiệu sự sống. Cô được xác định là Tạ Hữu Tâm, 31 tuổi – hot girl mạng xã hội được mệnh danh là “nữ thần ngành điều dưỡng Đài Loan”.

03-1762136287-hot-girl-tu-vong-trong-bon-tam-khach-san-nam-rapper-namewee-bi-bat-giu-tai-cho.jpg
Hot girl Tạ Hữu Tâm tử vong trong phòng khách sạn

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy thi thể không có vết thương ngoài da, cũng không phát hiện vật lạ. Cảnh sát tạm thời kết luận vụ việc theo hướng đột tử, đồng thời chuyển thi thể tới Bệnh viện Trung ương Kuala Lumpur để khám nghiệm.

Theo tờ Sin Chew Daily, Namewee (42 tuổi) – nam ca sĩ người Malaysia – có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Khi khám xét, cảnh sát thu giữ 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy. Dựa trên Đạo luật Ma túy nguy hiểm 1952, Namewee bị tạm giữ để điều tra hành vi tàng trữ và sử dụng chất cấm.

Tại trụ sở cảnh sát, Namewee khai rằng anh và Hữu Tâm đang bàn công việc quay video. Trong lúc nghỉ, cô vào tắm, nhưng sau hơn 30 phút không thấy ra ngoài. Khi kiểm tra, anh phát hiện cô đã ngất trong bồn tắm, lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) nhưng không thành công. Namewee sau đó gọi cấp cứu lúc 12h30.

Nam rapper phủ nhận hoàn toàn cáo buộc liên quan đến ma túy và sau thẩm vấn đã được tại ngoại.

Theo Kwong Wah Daily, cảnh sát Malaysia tìm thấy tại hiện trường ma túy và thuốc kích dục. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với 4 loại chất gồm amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol.

Cơ quan điều tra nghi ngờ trước khi qua đời, Tạ Hữu Tâm có sử dụng ma túy và từng quan hệ với Namewee. Thi thể của cô cũng được cho là đã bị di chuyển vào phòng tắm sau khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn đang được giám định làm rõ.

03-1762136287-hot-girl-tu-vong-trong-bon-tam-khach-san-nam-rapper-namewee-bi-bat-giu-tai-cho.jpg
Namewee phủ nhận liên quan đến cái chết của Tạ Hữu Tâm, cũng như khẳng định không dính líu đến ma túy.

Ngày 24/10, Namewee bị truy tố tại Tòa sơ thẩm hình sự Kuala Lumpur với cáo buộc sử dụng và tàng trữ ma túy. Phiên xét xử được ấn định vào ngày 8/12 tới.

Sau khi giữ im lặng nhiều ngày, ngày 2/11, Namewee đăng bài trên mạng xã hội, khẳng định mình không hề sử dụng hay mang theo ma túy. Anh cho biết thời gian qua không phản hồi vì vụ việc đang trong quá trình điều tra, song vì tin đồn lan rộng nên buộc phải lên tiếng.

“Tôi không dùng ma túy, cũng không mang theo ma túy. Nếu không tin thì cứ chờ kết quả điều tra của cảnh sát, chắc khoảng hai, ba tháng nữa sẽ rõ. Tôi chỉ uống rượu hơi nhiều gần đây,” anh viết. Nam rapper cũng bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của Hữu Tâm và bức xúc khi xe cứu thương đến muộn gần một giờ.

Theo chia sẻ của quản lý, Tạ Hữu Tâm sang Malaysia để tham gia quay MV cho Namewee và đã phát bệnh tim đột ngột trong quá trình làm việc. Nhưng với những bằng chứng và kết quả xét nghiệm mới, vụ việc hiện vẫn đang trong vòng điều tra với nhiều nghi vấn chưa được giải đáp.

Còn với Namewee, cái tên vốn đầy tranh cãi trong làng nhạc Malaysia, vụ việc lần này tiếp tục khiến anh trở thành tâm điểm chú ý – không chỉ vì scandal, mà còn vì cái chết đầy bí ẩn của người phụ nữ từng hợp tác cùng mình.

Theo PV (SHTT)