-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Sao 360°
30/03/2018 13:54Huỳnh Anh: 'Tôi không yêu Minh Trang vì còn tình cảm với Hoàng Oanh'
Huỳnh Anh sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Ít ai biết rằng, bố anh là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, từng có 20 năm đứng trên sân khấu trước khi phải từ bỏ sự nghiệp vì lý do sức khỏe.
Huỳnh Anh vốn là vận động viên taekwondo nhưng đã quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, như một cách để đi tiếp bước chân của người sinh thành.
Thời gian gần đây, Huỳnh Anh gây chú ý khi vào vai Hùng trong phần 1 của phim truyền hình Tình khúc Bạch Dương. Hùng là một chàng du học sinh thông minh, giỏi buôn bán, và cũng rất lãng mạn trong tình yêu.

'Minh Trang sẽ là một người yêu tốt'
- Kết thúc phần 1 của "Tình khúc Bạch Dương", nhiều khán giả nhận xét anh và diễn viên Minh Trang (vai Quyên) rất đẹp đôi. Liệu có câu chuyện “phim giả tình thật” nào đằng sau những thước phim “ở nơi tuyết trắng” mà như chính anh từng thừa nhận “đẹp đến quên cả giá lạnh”?
- Nước Nga đẹp thật, không khí trong lành. Đất thì quá rộng, trong khi con người sinh sống lại ít. Liệu có phải vì thế mà vẻ đẹp cứ mãi như vậy không, chẳng hề đổi khác. Nhưng tiếc là tôi lại không có tình yêu nào chớm nở ở đó cả, dù kỷ niệm đẹp thì rất nhiều.
Ví như không thể quên được cảnh ôm và hôn Minh Trang bên hồ nước trong vắt, giữa cánh rừng đang mùa thay lá. Tôi đã rung động, rung động như lá “rung rinh” trên cành (cười). Nhưng tôi đã kiềm chế được. Hết cảnh quay, sự rung động đó cũng hết.
- “Nam thanh nữ tú”, giữa khung cảnh lãng mạn như vậy, anh không nghĩ đó là một cơ hội của tình yêu?
- Tôi nghĩ là vì không đúng thời điểm, đó là lý do lớn nhất. Thời điểm quay phim là năm 2017, tôi mới chia tay Hoàng Oanh. Tình cảm với người yêu cũ vẫn còn nên có lẽ tôi đã không thể tiến tới với Minh Trang.
Trang là người tôi nói chuyện nhiều nhất trong đoàn làm phim. Đó thực sự là một cô gái rất mơ mộng, rất thơ. Trang có khuôn mặt rất đẹp. Trang tinh tế, có nhiều cảm xúc, lại nấu ăn giỏi. Trang, thực sự sẽ là một người yêu tốt.
- Nhận xét những lời có cánh như vậy, có phải anh đang tiếc vì đã bỏ lỡ một cơ hội?
- Nhưng cũng có cái khó. Bạn nghĩ xem, Minh Trang là diễn viên ở Hà Nội, tôi lại đang sống và hoạt động ở Sài Gòn. Gia đình tôi cũng đã chuyển vào Sài Gòn 3 năm nay, trong khi Minh Trang chia sẻ là Trang chỉ hoạt động ở Hà Nội.
Tất nhiên là nếu quen thật thì cũng không sao, vì ở trong nước gặp nhau cũng không khó khăn, nhưng khoảng cách cũng vẫn là một lý do.
Thêm nữa là, đóng phim rồi yêu nhau cũng phức tạp lắm, rắc rối đấy. Không lẽ cứ đóng phim này yêu cô này, đóng phim khác yêu cô khác. Như thế đâu được (cười).
Nhưng, sau bộ phim tôi với Trang vẫn liên lạc. Trang thỉnh thoảng có nhờ tôi tư vấn chuyện nghề. Trang cũng là cô gái luôn có những cảm xúc rất thật. Nhưng có lẽ thời điểm đóng phim đã qua rồi.

- Anh rất lý trí trong chuyện tình cảm hay vì vết thương trong cuộc tình với Hoàng Oanh chưa lành?
- Không phải vết thương, tôi nghĩ vậy, vì tôi và Hoàng Oanh chia tay nhau không vì cãi nhau, cũng không phải vì hết yêu hay có người thứ 3.
Oanh đề nghị dừng lại và tôi đồng ý. Khi chia tay Oanh, tôi vẫn còn yêu Oanh. Đó là lý do tôi suy sụp mất một năm, khoảng thời gian khá dài.
Đủ thấy, tôi đã bản năng trong chuyện tình cảm như thế nào. Nhưng cư xử ra sao với những mối quan hệ mới lại là cách mỗi người lựa chọn.
Cảm xúc là cái mình có thể kiểm soát được, vấn đề là mình hướng theo hướng nào thôi. Đừng để cảm xúc trở nên tiêu cực.
Không chỉ bắt đầu tình yêu mà nếu chia tay, tôi cũng có quan niệm như vậy. Chia tay đừng ra đường đánh nhau. Chúng ta đến với nhau vì tình cảm chân thật, ánh mặt, đôi môi đều chân thật, thì chia tay cũng nên như vậy. Quan trọng, tình cảm luôn phải thực sự đến từ hai phía.
'Tôi đang tìm hiểu một cô gái nước Bỉ'
- Câu chuyện bị bạn gái “nói lời chia tay trước” tại sao lại xảy ra với một người đào hoa như anh?
- Thuở mới vào nghề, tôi cũng được nhiều cô gái thích. Họ cũng bày tỏ tình cảm với mình. Nhưng nhiều không tốt bằng một đâu, tôi nói thật đấy.
Lại nhớ lúc quay Tình khúc Bạch Dương bên Nga, thời gian đầu Minh Trang toàn tránh mặt tôi. Trang không chịu nói chuyện với tôi, lại còn tỏ ra rất lạnh lùng mà chỉ với riêng tôi thôi, người khác Trang không thế. Tôi không hiểu sao.
Sau đó, tôi phải “mách” với đạo diễn là như vậy không được vì hai chúng tôi không thể kết nối để đóng phim. Và cuối cùng, Trang cũng không thể tránh mặt tôi được nữa.
Còn chuyện chia tay, tôi không muốn nói thêm nữa.
- Hiện tại, anh đã nghĩ đến một tình yêu mới?
- Tôi mất quá nhiều thời gian cho công việc nên khái niệm “bạn gái” có lẽ quá xa xỉ với tôi. Nay Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt, mai lại ở nước ngoài, tình yêu, thú thật, tôi không dám nghĩ tới.
Sau Tình khúc Bạch Dương, tôi ngay lập tức tham gia diễn xuất trong Cả một đời ân oán. Ngoài ra, tôi cũng bận vì nhận chỉ đạo võ thuật cho một bộ phim Trung Quốc quay ở Việt Nam. Vì họ không mang chỉ đạo võ thuật sang nên tôi nhận giúp họ vì tôi cũng từng là vận động viên taekwondo và cũng có kinh nghiệm.
Trước yêu Hoàng Oanh, tất cả thời gian rảnh tôi dành để yêu, nhưng giờ tất cả là công việc. Hôm nào không làm việc, tôi cũng chẳng biết làm gì, lại đi tập hoặc dắt chó đi dạo. Nhưng thôi, thất tình không sợ bằng thất nghiệp (cười).
- Nhưng hẳn cũng phải nghĩ đến việc tìm hiểu một ai đó?
- À, có một cô gái nhưng chúng tôi chưa gặp nhau, mới chỉ bắt đầu qua mạng. Đó là một cô gái ở nước Bỉ, hoạt động chính trị chuyên nghiệp, gọi là chính trị gia cũng được. Cô ấy bằng tuổi tôi. Hai chúng tôi cũng đã quen nhau được một năm, nhưng gần đây mới chính thức gọi nhau là “honey”.
- Anh vừa lo Minh Trang ở Hà Nội, còn anh ở Sài Gòn, giờ anh lại quyết định tìm hiểu một cô gái ở tận trời Âu?
- Chắc xa thì xa hẳn (cười). Thực ra, chúng tôi mới tìm hiểu, tháng 7 này, tôi có dịp sang đó chơi, tôi dự định sẽ gặp cô ấy. Chúng tôi nói chuyện thấy hợp và thoải mải.
Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những sự thoải mái như vậy, nhưng tôi cũng chưa biết thế nào, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nếu đã yêu thì cũng không ngại vượt qua khó khăn. Chúng tôi, quen nhau đã xa nên chắc chấp nhận được.

'Nếu bỏ nghề diễn, tôi sẽ đói'
- Anh đã tốt nghiệp ngành đạo diễn, sự nghiệp làm phim của anh đã bắt đầu khởi động?
- Năm vừa rồi, tôi làm 4 phim ngắn. Tôi cũng đã đưa ra lộ trình, năm 20-30 tuổi sẽ làm phim đúng với lứa tuổi của mình, những bộ phim trẻ trung, có thể là về tình yêu.
Nhưng trên 30 tuổi, mục tiêu lớn nhất của tôi là làm phim tiểu sử, với quy mô dàn cảnh hoành tráng. Để làm được điều đó, tôi đang chuẩn bị từ bây giờ, trong đó có chuẩn bị về tài chính.
Bây giờ, nguồn thu nhập chính của tôi vẫn từ diễn xuất. Tôi không bỏ công việc diễn viên được vì bỏ sẽ đói. Thú thật, làm diễn viên có thể có nhiều tiền hơn đạo diễn, nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi sự nghiệp đạo diễn vì đó là đam mê của mình.
- Trong nghiệp diễn, anh có thấy mình đang đi chậm, chưa thực sự có vai diễn bứt phá?
- Tôi đã diễn xuất được 10 năm. Nhưng quan điểm của tôi là ngọn đèn sáng gấp 2 lần thì cũng đang cháy nhanh gấp 2 lần, muốn đi con đường lâu dài, phải đi bền bỉ. Tôi luôn bình tĩnh sống.
Nếu nói về một vai diễn chờ đợi, tôi thích một vai hài, hài kiểu Mr. Bean. Không biết tôi có đủ duyên không nhỉ?
Theo Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




