-
Ép nuốt thịt bò sống, hít mù tạt bằng mũi: Những hình phạt rợn người tại ổ lừa đảo ở Myanmar -
Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết, công khai mọi khoản thu -
Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp, anh trai treo thưởng 50.000 HKD tìm manh mối -
V.League ngày càng phân hóa: Đội giàu vung tiền săn sao, đội nghèo chật vật tồn tại -
Vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ -
6 lưu ý khi chạy bộ giúp hạn chế chấn thương và tăng cường sức bền -
Lượng tiêu thụ căn hộ, đất nền TP HCM giảm 66% trong quý III -
Miền Bắc xuất hiện hơn 50 kỷ lục nắng nóng, mùa đông năm nay được dự báo ấm bất thường -
Vợ Lee Byung Hun hiếm hoi khoe hai con, quý tử 11 tuổi gây chú ý -
"Bá khí" như "Người Nhện": Hoàn tất ly hôn 3 tuần đã làm chủ hôn đưa vợ cũ về với chồng mới
Sao 360°
19/07/2018 18:30Huỳnh Anh: 'Tôi thấy phiền và mệt mỏi khi những chuyện quá khứ cứ bị đào bới'
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Huỳnh Anh sinh năm 1992, được đông đảo khán giả yêu thích bởi ngoại hình điển trai và lối diễn giàu cảm xúc. Đầu năm 2018, Huỳnh Anh trở lại cùng 1 loạt phim truyền hình chiếu trên sóng quốc gia như Khúc hát bạch dương, Cả một đời ân oán. Đang trong lúc chiếm được nhiều cảm tình từ người xem, nam diễn viên bất ngờ vướng vào loạt ồn ào vì bị đàn chị Việt Hương tố bỏ show, khiến hơn 100 người trong ekip sản xuất Tần số tình yêu bị ảnh hưởng.
Chưa dừng ở đó, những chuyện trong quá khứ của Huỳnh Anh còn bị lục lại. Không ít người tin rằng nam diễn viên làm việc vô trách nhiệm, thường xuyên đi trễ, bỏ show và lấy lý do bệnh tật để biện minh cho hành động sai trái của mình.

Dẫu đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời nhận hết trách nhiệm về bản thân, xong ồn ào quanh Huỳnh Anh vẫn không dứt!
| Huỳnh Anh thừa nhận mệt mỏi và muốn mọi người đừng nhắc về chuyện quá khứ nữa! |
Tôi cảm thấy phiền và mệt mỏi!
Đã lâu không thấy anh xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh đi sự kiện bảnh bao, lịch lãm. Anh đang chọn cho mình cách ở ẩn à?
Tôi không ở ẩn. Tôi vẫn đi làm, vẫn miệt mài với các đoàn phim. Từ sau cái chuyện chia tay người cũ, cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng nhiều. Tôi không thích nhắc lại quá khứ, vì nó đã qua rồi. Giờ cứ kể lể, mang người cũ ra nói thì chẳng phải tính cách của tôi. Mà tôi thấy cũng chẳng có gì để kể lể dài dòng nữa.

Thời gian qua, cũng có một số báo liên hệ với tôi để phỏng vấn. Nhưng mà ai cũng hỏi về chuyện cũ. Tôi làm sao có thể nhắc đến được, vì đó là nỗi buồn mà. Tôi nói nữa thì người ta lại bảo tôi bám víu, dựa vào chuyện đó để PR. Tôi đâu có muốn như thế. Tôi thấy phiền, nói đúng ra là mệt mỏi. Tôi chỉ muốn xin mọi người là đừng hỏi về quá khứ nữa, cho nó qua luôn đi. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, có vô số kỷ niệm đẹp. Việc đi đến kết thúc đã là nỗi đau. Tôi muốn khép lại và không nhắc về người ấy nữa!
Đã có 1 thời gian Huỳnh Anh bỏ hẳn facebook, những gì mọi người biết về bạn chỉ qua tài khoản Instagram và Fanpage. Có phải bạn muốn xóa hết tất cả những kỷ niệm về người cũ ấy?
Không phải tôi có ý gì hết. Ban đầu, là tôi bị hack facebook. Sau đó, tôi thấy rằng facebook lấy đi quá nhiều thời gian. Mỗi ngày, tôi phải nghĩ ra những câu chuyện để chia sẻ trên đó, rồi còn chụp ảnh, trả lời comment các thứ nữa. Nói chung tôi từng thấy nản, không muốn chơi facebook. Mọi thông tin, hình ảnh, tôi dùng fanpage và Instagram để chia sẻ. Tôi cho facebook cá nhân đi luôn, tôi chủ động xóa sổ nó.
Đến sau này, khi mọi chuyện đã ổn rồi, cảm thấy bản thân có thể đương đầu, đối diện với mọi thứ, tôi mới dùng facebook cá nhân trở lại. Thời điểm này, tôi nghĩ là cũng không còn gì phải hối tiếc nữa.

Huỳnh Anh từng được biết đến như một nam diễn viên có hình ảnh "sạch" và "đẹp". Nhưng một số ồn ào liên quan đến cách làm việc, chuyện yêu đương, đời sống cá nhân khiến cho công chúng thay đổi cách nhìn về bạn. Bạn nói sao về điều này?
Tôi đã quá quen thuộc với chuyện bị săm soi, bị chỉ trích. Từ khi bước chân vào nghề cho đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là hào quang của showbiz. Tôi cứ đi làm thôi, ai nói gì cũng được. Cuộc sống mà, làm sao bắt tất cả mọi người phải chấp nhận và thích con người mình. Tôi sống thế nào để bản thân thấy thoải mái thì là vui rồi!

Tính của tôi là kiểu năng động hay tăng động gì cũng không biết nữa. Tôi hơi ngu ngơ. Tôi thích gì thì làm nấy! Tôi hơi bị cẩu thả, xuề xòa, nhất là đối với chuyện ăn mặc. Mọi người cứ nói tôi là hot boy, chứ tôi không còn mong danh xưng này gắn với mình nữa. Hồi xưa, tôi bước vào nghề may mắn được yêu thích vì danh xưng hot boy này, nhưng qua một thời gian, tôi muốn được công nhận ở hình ảnh diễn viên, nhà làm phim hơn.
Tôi kể thế này, hồi đó quản lý lúc nào cũng bảo tôi phải mặc vest cho nó chỉn chu, có như thế mới ra dáng diễn viên, ngôi sao. Vì quản lý muốn như thế nên tôi mới mặc, còn riêng mình, tôi thích thoải mái, cứ áo phông, quần jean hơn. Thậm chí, khi đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tôi cũng chẳng make up hay quần áo gì tươm tất. Tính cách của tôi là thế, đôi lúc giống con ngựa bất kham. Tôi thích tự do làm chủ cuộc sống của mình. Khi tôi không thích, chẳng ai bắt tôi làm được cả!
Người ta soi mói vào chuyện bệnh tật của tôi!
Huỳnh Anh ở thời điểm hiện tại gầy hơn khi còn hẹn hò với người bạn gái cũ rất nhiều. Chẳng lẽ là vì bạn bị sa sút tinh thần nên mới giảm cân sau khi chia tay?
Tôi giảm cân để đóng phim. Hồi trước tôi hay bị gọi là Béo, là người yêu cũ gọi, tất nhiên cô ấy có lý do để gọi tôi như thế. Lúc ấy tôi béo thật. Phải một thời gian, tự nhiên cân nặng của tôi thay đổi, tôi gầy như hiện tại chẳng phải do bệnh tật gì cả. Đến một lúc, khi trải qua nhiều điều trong cuộc sống, bản thân tự khắc thay đổi thì nó thay đổi thôi.

Mọi người hỏi tôi vì sao cả năm trời không đi sự kiện, không xuất hiện hoành tráng, không có những bộ ảnh đẹp như hồi trước. Vì tôi có cảm giác chán showbiz này. Tôi thấy như mình nằm ngoài lề showbiz. Tôi bây giờ chỉ muốn làm phim, thực hiện những dự án của riêng mình.
Một năm rồi tôi ít đi sự kiện, tôi đi quay Cả một đời ân oán ở đảo, rồi lại cùng đoàn phim Khúc hát bạch dương sang Nga mấy tháng. Tôi không ở ẩn gì hết, chỉ là tôi làm việc nhiều quá nên mọi người ít gặp mặt thôi.
Dạo gần đây, những thông tin về bệnh tật của bạn lại bị cư dân mạng đào bới. Có người bảo rằng bạn hủy show, đi trễ nhưng lấy lý do bệnh tật để biện minh. Thậm chí, chuyện bạn bị xuất huyết dạ dày, phải mổ khẩn cấp vào năm 2011 cũng bị cho là dựng lên để PR. Bạn nói sao về điều này?
Chuyện tôi ốm đau là hoàn toàn có thật. Hồi khoảng 2011, tôi từng chạy show rất nhiều, có show gì làm ra tiền là tôi nhận. Nhưng rồi tôi bị chảy máu dạ dày, phải đưa đi phẫu thuật gấp. Lúc này, bố mẹ tôi còn ở ngoài Bắc, chưa vào Sài Gòn ngay được. Chính quản lý cũ là người giúp tôi ký giấy phẫu thuật. Tiếp đến, bác sĩ cắt 1 phần dạ dày, tôi mất thêm một khoảng thời gian điều trị mới khỏe lại được.

Ở bụng tôi vẫn còn vết mổ hình con rết. Rất nhiều lần trong đời, tôi bất cẩn, khiến bản thân bị thương và để lại sẹo. Trên trán có 1 cái, dưới bụng có 1 cái, tay và chân đều có. Người diễn viên như tôi, khi quay những cảnh hành động, bị thương là không tránh khỏi. Tôi cũng chẳng ngại điều này, miễn là nó tốt cho công việc.
Sau cái lần mổ dạ dày đó, tôi ít nhận show, nhận phim hơn hẳn. Làm cái gì xong thì tôi mới nhận tiếp cái khác. Tôi không muốn mình làm việc quá sức nữa. Khi chuyện ồn ào xảy ra, có người nói tôi PR, chiêu trò rồi lôi những chuyện quá khứ ra bàn tán. Đó là không đúng. Tôi sai vì làm các anh chị nghệ sĩ là Việt Hương, Puka, Khả Như, Hoàng Sơn, Will và ekip sản xuất Tần số tình yêu bị ảnh hưởng. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Nhưng tôi hơi chạnh lòng khi quá khứ bị đào bới, rồi mọi người bảo tôi chiêu trò, mắng tôi vì những chuyện không đúng. Chẳng hạn như động tới chuyện đi bệnh viện mổ dạ dày kia.
Lại có báo còn giật tít rằng Huỳnh Anh cảm thấy xấu hổ vì bị Việt Hương mắng, do bị chê bai nên mới lên tiếng. Không phải đâu, tôi xấu hổ vì hành động của mình gây ảnh hưởng đến người khác chứ không riêng gì việc chị Việt Hương lên tiếng!

Những ngày này, bạn có cảm xúc gì khi bị cư dân mạng bình phẩm, chê bai về cuộc sống và công việc mình?
Nói không quan tâm thì chẳng phải. Nhưng tôi là diễn viên mà, lời khen - lời chê đến hằng ngày là quá bình thường. Nhưng tôi phải lắng nghe, rút ra cho bản thân những kinh nghiệm rồi đối chiếu lại là họ nói đúng không. Mỗi người có cảm nhận khác nhau mà, việc hình ảnh quá khứ bị đào bới rồi khán giả bình phẩm chê bai, là điều tôi không muốn. Tôi sẽ không nói về chuyện đó nữa!

Đúng là tôi cảm thấy phiền, song đã sống trong showbiz, thì phải chấp nhận. Dẫu sao, nghệ sĩ cũng phải cần 1 tí sự quan tâm của khán giả thì mới phát triển lâu bền.
Xin cám ơn Huỳnh Anh vì những chia sẻ này!




Theo Thu Thảo (Helino)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết, công khai mọi khoản thu (28 phút trước)
- Ép nuốt thịt bò sống, hít mù tạt bằng mũi: Những hình phạt rợn người tại ổ lừa đảo ở Myanmar (32 phút trước)
- Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp, anh trai treo thưởng 50.000 HKD tìm manh mối (41 phút trước)
- V.League ngày càng phân hóa: Đội giàu vung tiền săn sao, đội nghèo chật vật tồn tại (53 phút trước)
- "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" gặt hái 8,9 điểm cùng 7,3 tỷ đồng mở màn: Bước khởi đầu tích cực nhưng còn nhiều tranh luận (58 phút trước)
- Vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Lần thứ hai bị truy tố, số tiền Shark Thủy chiếm đoạt tăng vọt lên hơn 8.459 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Truyền thông Mỹ tiết lộ ông Trump nổi giận với ông Zelensky vì các đòn tập kích Nga (1 giờ trước)
- Galaxy S27 Ultra lộ diện bộ ba nâng cấp màn hình: "Vũ khí" then chốt của Samsung thách thức iPhone 20 Pro (1 giờ trước)
- 6 lưu ý khi chạy bộ giúp hạn chế chấn thương và tăng cường sức bền (1 giờ trước)