-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Sao 360°
13/05/2019 21:19Kết cục đắng cay của sao phim nóng đình đám 1 thời: Hôn nhân địa ngục, cuối đời sống hiu quạnh, không tài sản
"Nữ hoàng phim đen" Đài Loan
Đầu thập niên 80, tại Đài Loan nổi lên trào lưu làm phim 18+ với đề tài mỹ nhân trả thù đàn ông. Những bộ phim này vừa đầy rẫy bạo lực vừa không thiếu cảnh nóng, tạo ra dòng "phim đen" gây náo loạn thị trường Đài Loan một thời.
Lục Nhất Thiền tên khai sinh là Lục Nguyệt Hoa, sinh năm 1953 ở thành phố Cao Hùng là một ngôi sao của dòng phim này. Khi còn là một thiếu nữ, Lục Nhất Thiền tham gia đoàn múa Vân Môn với ước mơ trở thành một nghệ sĩ múa nhưng không thành công.

Có lợi thế nhan sắc, Lục Nhất Thiền bắt đầu nhận được những lời mời gọi đóng phim với mức cát-xê béo bở mà không biết rằng mình đang dấn thân vào thể loại phim nóng
Thời điểm mới vào nghề, tên tuổi của Lục Nhất Thiền vẫn chưa thực sự được chú ý. Chỉ đến năm 1981, khi vào vai người đẹp Á Bình trong bộ phim Ong chúa gắn mác 18+, người đẹp mới thực sự tỏa sáng. Hình tượng nàng ong chúa sexy với vòng một đầy đặn cùng những hình xăm ngổ ngáo đã thành biểu tượng của Lục Nhất Thiền một thời.
Sau thành công đầu tay, người đẹp liên tiếp tham gia loạt phim nóng nổi tiếng như “Người đẹp báo thù”, “Kỷ nữ si tình” “Đặc cảnh thần long”, ….

Những cuộc hôn nhân địa ngục
Năm 1979, khi mới bước chân vào làng giải trí, Lục Nhất Thiền đã kết hôn với nam diễn viên Diệp Phi nhưng sớm ly hôn vì cả hai đến với nhau khi còn quá trẻ. Đau khổ sau cuộc tình đầu tan vỡ, Lục Nhất Thiền rơi vào lưới tình của người đàn ông có tên Hoa Kế Chung.
Tưởng rằng Hoa Kế Chung sẽ là bến đỗ cuộc đời mình nhưng mỹ nhân học Lục không ngờ người yêu lại chính là tay xã hội đen khét tiếng chuyên cho vay nặng lãi, cá độ bóng và đòi nợ thuê.
Khi Hoa Kế Chung sa lưới pháp luật, Lục Nhất Thiền cũng bị cảnh sát điều tra khiến danh tiếng tiêu tan. Có thời gian cô phải làm gái nhảy vũ trường để kiếm sống.
Đầu thập niên 90, Nhất Thiền tái xuất làng giải trí với mong đợi gột bỏ hình tượng sao phim nóng thời tuổi trẻ để thành diễn viên phim truyền hình. Nhưng số phận không mỉm cười với cô, họ Lục liên tục thất bại và chính thức thành sao hết thời.

Năm 1995, biểu tượng gợi cảm một thời bất ngờ tuyên bố tái hôn với người bạn lâu năm Vương Văn Phương. Tuy Vương Văn Phương đã từng có hai đời vợ và kém Nhất Thiền 7 tuổi nhưng người đẹp vẫn khao khát có được cuộc sống gia đình yên ấm.
Sau khi kết hôn, Lục Nhất Thiền giải nghệ và cùng chồng khởi nghiệp trong ngành in ấn. Hôn nhân yên bình kéo dài được vài năm thì Vương Văn Phương bắt đầu sa vào rượu chè và thường xuyên lui tới vũ trường.
Cựu sao phim nóng phát hiện chồng mình ngoại tình với nữ thư ký và cặp đôi liên tục giằng co, cãi cọ. Vương Văn Phương từ đó cũng thường xuyên bỏ nhà đi biệt tăm và dùng tiền bao gái nhảy cùng chung sống.
Tháng 1/1998, Vương Văn Phương đến công ty và muốn lấy túi xách của Lục Nhất Thiền. Hai bên xảy ra giằng co, nữ diễn viên ngã lăn ra đất, sau đó bị chồng cô xích lại và kéo lê ba mét khiến toàn thân bị bầm dập nghiêm trọng.
Bị đánh đập dã man nhưng Lục Nhất Thiền không dám báo cảnh sát, cũng không dám dùng bảo hiểm chữa trị vì sợ tiếng xấu gia đình lan ra ngoài.
Mãi đến năm 2009, khi Vương Văn Phương công khai đánh đập vợ giữa xưởng in thì Nhất Thiền mới đành quyết định ly hôn để giải thoát cho mình.
Người đẹp kể lại nhiều năm nay cô luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Mỗi lần nghe thấy tiếng động bất ngờ trong nhà cô lại run rẩy vì sợ bị chồng tấn công bất ngờ.
"Anh ta còn đánh đập và đối xử tồi tệ không bằng thú vật. Bạn bè và người thân đều muốn tôi làm lớn chuyện nhưng tôi không dám. Tai tiếng với tôi là chuyện không hay ho gì. Tôi nhẫn nhịn nhiều năm nhưng không thể chịu nổi nữa", Nhất Thiền phân trần.
Với những bằng chứng về thói bạo hành của chồng, Lục Nhất Thiền đã được tòa tuyên bồi thường 150.000 Đài tệ (107 triệu đồng). Ngoài ra Vương Văn Phương còn bị phạt tù 70 ngày vì tội hành hung người khác.
Sau nhiều sóng gió cuộc đời, Lục Nhất Thiền quyết định sống độc thân. Không nghề nghiệp và tài sản, Nhất Thiền phải tham gia các chương trình tạp kỹ giải trí để tự nuôi sống. Ở tuổi ngoài 60, Lục Nhất Thiền cho rằng cuộc sống một mình tuy cô quạnh nhưng rất yên bình.
Theo Phương Phương (Thế Giới Trẻ)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (18:00)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (1 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (2 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (2 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (2 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)