-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
Sao 360°
15/04/2018 09:14Kim Lý: 'Tôi muốn đi tới kết thúc có hậu với Hồ Ngọc Hà'
Mối quan hệ của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà gây chú ý gần đây. Sau khi đóng cặp trong MV Cả một trời thương nhớ, họ thường đi sự kiện chung và có những cử chỉ thân mật. Trên trang cá nhân, họ cũng dành cho nhau những lời ngọt ngào. Tuy vậy, cả hai chưa bao giờ khẳng định yêu nhau. Tối 14/4, trong một sự kiện ở Hà Nội, Kim Lý lần đầu chia sẻ về chuyện tình cảm với ca sĩ.
- Trong mắt anh, Hồ Ngọc Hà là người thế nào?
- Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy là một biểu tượng thời trang. Cách ăn mặc và thể hiện trước công chúng của cô ấy rất độc đáo, khác biệt. Tôi nghĩ cô ấy nổi bật trong đám đông. Hồ Ngọc Hà có tính cách rất hấp dẫn. Cô ấy có đầu óc quyết đoán, nhanh nhạy và tập trung. Hà làm việc rất chăm chỉ và chuyên nghiệp. Tôi ngưỡng mộ Hà vì những tính cách ấy. Trong cả công việc lẫn đời sống hàng ngày, Hà đều truyền cảm hứng để tôi cố gắng hơn, phát huy mọi tiềm năng của bản thân theo hướng tốt nhất có thể. Hồ Ngọc Hà và tôi có rất nhiều điểm chung, ví dụ như tình yêu với phim ảnh, âm nhạc, du lịch, khám phá những điều mới cùng nhau.
Chúng tôi đều là người yêu công việc nhưng sống hướng về gia đình. Cả hai luôn quan tâm đến những người mình yêu quý. Tôi học được nhiều từ cách hành xử đẹp của cô ấy với bạn bè, gia đình, người thân. Nói chung, tôi nghĩ cô ấy rất hợp với mình và thấy vui vì việc đó. Gia đình tôi cũng đã gặp Hồ Ngọc Hà. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và vui vẻ. Bố mẹ tôi đều là những người có tư tưởng cởi mở. Họ đều nghĩ Hà là một người phụ nữ tuyệt vời. Mà thực tế đúng là vậy.

- Khi có mâu thuẫn xảy ra, cách giải quyết của anh chị là gì?
- Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng giống bao người khác. Cả Hà và tôi lại đều là những người có cá tính mạnh nên chuyện tranh luận càng không tránh khỏi. Ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình tới cùng. Nhưng chúng tôi đều hiểu không được giữ sự bức bối ở trong lòng mà luôn tìm cách thỏa hiệp phù hợp nhất. Nếu chuyện không quá nghiêm trọng, cả hai đều cố gắng cho qua. Mỗi người cũng sẽ tìm cách để hiểu được quan điểm của bên còn lại và giải thích cho đối phương hiểu suy nghĩ của mình. Suy cho cùng, người phải chịu đựng sự bực tức kia không ai khác ngoài chúng tôi. Như tôi vẫn hay nói: "Nếu có tranh cãi, hãy đảm bảo không ai trong hai người phải lên giường ngủ trong sự bực tức".
Tôi cũng nghĩ trong chuyện tranh cãi, người đàn ông lúc nào cũng phải nhận thức được về việc khi nào cần quyết liệt, khi nào không. Đôi lúc, ngay cả khi giành phần thắng trước người phụ nữ của mình trong cuộc tranh luận, bạn thực tế vẫn là người thua cuộc. Tôi không bao giờ la hét hay lớn tiếng khi tranh luận với người mình yêu bởi điều đó chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.

- Anh nghĩ sao về khả năng hai người tiến tới hôn nhân?
- Tôi nghĩ bất cứ ai khi bước vào một mối quan hệ yêu đương đều muốn có kết thúc có hậu với nửa kia. Càng lớn tuổi, người ta càng khôn ngoan hơn trước mỗi quyết định và biết rõ bản thân muốn gì trong cuộc sống. Tôi luôn tin rằng mối quan hệ giữa tôi và Hồ Ngọc Hà có cơ hội lớn để tiến tới cái đích lâu dài, vững bền. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết thúc có hậu với người phụ nữ mình đang yêu.
Kim Lý và Hà Hồ tình tứ trong sự kiện |
- Gần đây, anh dành nhiều thời gian bên bạn gái trong các sự kiện cũng như cuộc sống riêng. Anh nói sao trước ý kiến đã mải mê yêu đương mà xao nhãng công việc?
- Bộ phim gần nhất của tôi ra mắt cách đây một năm rưỡi. Vừa làm diễn viên, vừa làm nhà sản xuất, khi làm việc với các dự án điện ảnh, tôi cần thời gian để phát triển chúng. Hiện tại, tôi làm nhiều dự án cùng lúc chứ không có chuyện xao nhãng. Nhưng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, ngoài công việc, mình cần phải dành thời gian cho gia đình và người. Mối quan hệ muốn bền chặt thì cần phải được chăm sóc đúng mực. Tôi không phải loại người chỉ dành toàn bộ thời gian cho công việc.
- Ở tuổi 35, anh quan niệm ra sao về tình yêu?
- Tôi nghĩ mỗi người trong cuộc đời đều phải trải qua những câu chuyện tình buồn. Tôi cũng không muốn ở bên cạnh một người chưa bao giờ vấp ngã trong tình yêu. Bởi mỗi khi trải qua những chuyện như vậy, con người ta đều học hỏi được nhiều điều cho bản thân và trở nên trưởng thành hơn. Hồ Ngọc Hà từng trải qua quá khứ buồn. Tất cả làm nên con người của cô ấy như ngày hôm nay. Nếu Hà không bước qua những chuyện như vậy, chưa chắc chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Tình yêu với tôi là điều gì đó rất tự nhiên, nảy nở theo thời gian. Ai cũng đều phải trải qua những rung động khi mới gặp nhau rồi tìm hiểu, nói lời yêu. Đến một ngày, bạn nhận ra cả điểm tốt lẫn xấu, mạnh lẫn yếu của đối phương và sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tình cảm khi ấy mới thực sự gọi là yêu. Và đến khi biết chấp nhận tất cả từ nửa kia, càng theo thời gian, tình yêu càng trở nên bền chặt. Một khi con người ta đã có mối liên kết đặc biệt ấy, nhiều lúc chỉ cần ở cạnh nhau, không cần nói gì cũng cảm thấy cuộc sống như vậy là quá đủ.
Theo Đức Trí (VnExpress.net)








- Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng (11:23)
- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (11:16)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (32 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (32 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (38 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (46 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (1 giờ trước)




