Sau biến cố ly hôn với chồng ngoại quốc, nữ diễn viên Lan Phương hiện đang phải đối mặt với những thử thách pháp lý căng thẳng để bảo vệ quyền lợi và cuộc sống bình yên cho hai con nhỏ.

Sáng ngày 19/3, diễn viên Lan Phương cho biết cô đã có mặt tại tòa từ rất sớm với hy vọng hoàn tất các thủ tục phúc thẩm sau 6 tháng chờ đợi đằng đẵng. Tuy nhiên, một tình huống ngoài dự tính đã xảy ra.

Phía chồng cũ, ông David Duffy, bất ngờ gửi đơn xin hoãn phiên tòa ngay sát giờ xét xử.

20-1773994150-lan-phuong-cap-nhat-tinh-tiet-moi-vu-ly-hon-voi-chong-ngoai-quoc
Chồng cũ Lan Phương bất ngờ xin hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Hệ quả là mọi lịch trình chăm sóc con cái và công việc trong ngày của nữ diễn viên bị đảo lộn hoàn toàn. Cô chia sẻ sự hụt hẫng khi kế hoạch mà mình mong mỏi suốt nửa năm qua bỗng chốc bị thay đổi vào phút chót.

Nhìn lại chặng đường hôn nhân, Lan Phương từng thừa nhận bản thân rơi vào tình trạng trầm cảm, cô đơn dù sống bên cạnh chồng. Cô trải qua những tháng ngày kiệt sức vì vừa đau đớn sau mổ đẻ, vừa một mình chăm sóc con cái.

20-1773994150-lan-phuong-cap-nhat-tinh-tiet-moi-vu-ly-hon-voi-chong-ngoai-quoc

Cuối năm 2025, tòa án đã giao quyền nuôi hai con cho Lan Phương và yêu cầu chồng cũ chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, việc David Duffy kháng cáo đã kéo dài cuộc chiến pháp lý này, khiến nữ diễn viên tiếp tục phải gồng gánh trách nhiệm một mình.

Dù đối mặt với lộ trình tố tụng gian nan, Lan Phương vẫn thể hiện tinh thần của một người mẹ thép. Trên trang cá nhân, cô nhắn nhủ đầy xúc động đến hai bé Mia và Lina.

Cô khẳng định mình sẽ là tấm lá chắn đi trên gai góc để bảo vệ các con khỏi những tổn thương tinh thần mà chính cô từng phải chịu đựng.

Dưới bài viết, rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những lời động viên chân thành, mong nữ diễn viên sớm vượt qua giai đoạn sóng gió này để ổn định cuộc sống.

TN (SHTT)