Sao 360°
11/12/2024 09:16Lưu Hương Giang nói gì khi bị dị nghị 'bằng vai phải lứa' với con?
Mới đây, tại chương trình Sống một đời rực rỡ, ca sĩ Lưu Hương Giang đã chia sẻ về chuyện nuôi con của mình.

Cô nói: "Tôi là người một khi đã lùi về sinh con là toàn tâm toàn ý. Tôi thích tự tay chăm sóc con cái.
Vì thế, khi mọi thứ cuốn đi, tôi hạn chế đi hát, không dành nhiều thời gian cho việc làm nghề nữa. Thị trường bây giờ thay đổi quá nhanh, chỉ cần nghỉ một năm quay lại cũng khó khăn.
Tôi sinh bé đầu tiên phải nghỉ mất 5 năm vì quá tập trung vào con. Con tôi bệnh nhiều quá, tháng nào cũng đi bệnh viện. Vì thế tôi phải lo cho con, có đi hát cũng không hát hay được vì bị phân tâm. Con tôi bị những bệnh của trẻ con nhưng khá liên tục.
Giờ thì nó thành thiếu nữ rồi nhưng dưới 5 tuổi liên tục bị viêm phổi, không tháng nào không phải uống thuốc, sức lực không có. Tôi thương con nên dồn hết sức lực lại.
Thi thoảng tôi cũng đi hát nhưng không nhiều và không tập trung vào nó nữa. Ai cũng có lựa chọn riêng của mình, không có gì là đúng là sai ở đây. Tôi rất hạnh phúc khi là người phụ nữ của gia đình.
Tôi rất yêu nghề nhưng nếu để lựa chọn thì tôi vẫn ưu tiên gia đình.
Sinh một đứa trẻ ra, nuôi dạy nó, cha mẹ nào cũng nói làm bạn với con nhưng khó lắm. Với nhiều người, việc làm bạn với con sẽ đánh mất uy quyền, không dạy bảo con được.
Nhưng tôi lại thoải mái với việc làm bạn cùng con. Tôi với con ra đường như hai chị em. Tôi cho con mình được phép đối xử với mình thoải mái như bạn bè.
Đôi khi người ngoài nhìn vào sẽ bảo mẹ con gì mà bằng vai phải lứa thế. Nhưng với tôi, điều đó không vấn đề gì cả. Khoảng cách ngắn lại khiến tôi vui hơn, như có thêm một người bạn. Thay vì làm bạn với người khác, tôi làm bạn với con mình. Ví dụ, có chỗ này mới, cái gì hay ho mẹ con tôi đều rủ nhau đi. Tôi vui vì điều đó, không giống một trách nhiệm.
Theo tôi, văn hóa gia đình thế nào thì dạy dỗ con như thế, mỗi gia đình một văn hóa, một cách dạy con. Nhiều người sẽ bảo tại sao lại dạy con thế này, sao không làm thế kia nhưng tôi chỉ chia sẻ, chưa chắc những gì tôi làm sẽ phù hợp với những gia đình khác. Khi làm mẹ, tôi học được rất nhiều thứ mới, học cách ứng xử và cả kiến thức để không bị khoảng cách quá xa với con cái".
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh tính "người vận chuyển" 60 bánh ma túy ở Nghệ An (15/07)
-
Góc khuất bi ai chuyện diễn viên trầy trật, bị doạ đánh khi đòi nợ cát-sê (15/07)
-
Người dân sống trong Vành đai 1 Hà Nội nói gì về cấm xe máy chạy xăng? (15/07)
-
Ông Trump nêu "tối hậu thư" cho Nga, công bố kế hoạch gửi vũ khí cho Ukraine (15/07)
-
Vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai cách Kaliningrad chỉ 600 km (15/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 31: Tình cũ mò đến tận cửa nhà gây sức ép với Lan Anh (15/07)
-
Hà Nội lập tổ liên ngành triển khai phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện (15/07)
-
Võ Hà Linh lên tiếng về nhãn sửa rữa mặt vướng lùm xùm (15/07)
-
Giang hồ mạng Tiến 'bịp' có thể đối diện mức án nào? (15/07)
-
Cô gái trẻ để lại xe máy giữa cầu, nghi vấn nhảy sông mất tích (15/07)
Bài đọc nhiều



