Nhận tấm bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Phần Lan sau gần 3 năm nỗ lực, cựu người mẫu Mạc Anh Thư đã có những trải lòng chân thực về cuộc sống nơi xứ người.

Tại buổi lễ tốt nghiệp ở Đại học Khoa học Ứng dụng Turku, Mạc Anh Thư cho biết trung bình mỗi năm cô phải chi khoảng 30.000 đến 40.000 euro (tương đương 1 tỷ đồng) cho mọi khoản từ học phí, tiền thuê nhà đến sinh hoạt của hai mẹ con.

Dù có tiềm lực tài chính vững vàng, cựu người mẫu vẫn lựa chọn lối sống vô cùng giản dị và tiết kiệm.

16-1781580080-mac-anh-thu-tiet-lo-muc-sinh-hoat-phi-hang-ty-dong-khi-dua-con-sang-phan-lan-du-hoc
Mạc Anh Thư và con gái tại lễ trao bằng tốt nghiệp.

Hai mẹ con thuê một căn hộ nhỏ gần trường học và tự tay sắm sửa đồ đạc theo phong cách tối giản. Cô duy trì thói quen tự đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Hai mẹ con rất ít khi mua sắm hoang phí, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài ăn hàng vào dịp cuối tuần hoặc lễ Tết.

Phương tiện di chuyển chủ yếu của hai mẹ con là xe buýt, tàu điện công cộng hoặc đạp xe dạo phố những lúc rảnh rỗi.

Chuyển đến một môi trường hoàn toàn mới, Mạc Anh Thư phải đồng thời gánh vác nhiều vai trò: vừa học tập, vừa chăm sóc con gái 14 tuổi, vừa quản lý công việc kinh doanh tại Việt Nam từ xa. Sự nỗ lực vượt bậc giúp cô hoàn thành chương trình cử nhân chỉ trong vòng 30 tháng, sớm hơn nửa năm so với lộ trình 3 năm của trường.

Tuy nhiên, cựu người mẫu thừa nhận cô vẫn chưa đủ tự tin để nộp hồ sơ xin việc tại đây vì lý do ngôn ngữ: "Muốn đến Phần Lan không khó, nhưng muốn sống ở đây thì nên học tiếng càng sớm càng tốt, càng giỏi càng thuận lợi."

Cô đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh có ý định cho con sang Phần Lan là nên đầu tư học tiếng bản xứ thật nghiêm túc từ đầu để giảm bớt áp lực hòa nhập.

Đánh giá về quốc gia Bắc Âu, Mạc Anh Thư yêu thích bầu không khí trong lành, sự bình yên và an ninh tuyệt đối tại đây. Dù vậy, cuộc sống du học không phải toàn màu hồng khi cô phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt, sự khác biệt văn hóa và nỗi nhớ đồ ăn quê nhà.

Trải qua biến cố ly hôn với diễn viên Huy Khánh vào giữa năm 2024, việc đưa con ra nước ngoài là bước ngoặt lớn để cô trải nghiệm cuộc sống. Hiện tại, cô và chồng cũ vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, tôn trọng lẫn nhau.

Khép lại những chia sẻ của mình, người đẹp sinh năm 1986 chiêm nghiệm: "Không có nơi nào là thiên đường, chỉ có sự phù hợp. Đi xa cũng là để trở về, để thấy Việt Nam đẹp và đáng quý thế nào".

TN (SHTT)