Sao 360°

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi'

Sau 2 tháng bế con sang Singapore đoàn tụ với ông xã, Hoàng Oanh đã trải lòng về quá trình vượt cạn khi có người bạn như Nhã Phương, Ái Phương ở bên cùng những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống “mẹ bỉm” nơi xứ người.

Sau gần 1 năm chính thức về chung 1 nhà với ông xã ngoại quốc, cuộc sống của MC Hoàng Oanh đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Đáng nói nhất, Hoàng Oanh đã trải qua 1 thai kì đặc biệt vì ông xã bị kẹt lại ở nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau khi một mình vượt cạn, nữ MC còn có hành động gây chú ý khi bế con nhỏ vượt chặng đường bay từ Việt Nam sang Singapore để đoàn tụ cùng chồng.

Sau hơn 2 tháng sống ở nước ngoài, Hoàng Oanh đã có những trải lòng sâu sắc. Cô thẳng thắn chia sẻ về sự thay đổi của cuộc sống, đồng thời cũng không giấu được cảm giác vỡ oà khi chứng kiến khoảnh khắc bé Max gặp ba. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Oanh hé lộ phản ứng của chồng ngoại quốc trước những chuyện trong quá khứ của cô.

Tôi tủi thân vì không có chồng bên cạnh trong lúc mang thai đến sinh con!

Hoàng Oanh đã trải qua một thai kì rất đặc biệt khi không được chồng kề cận chăm sóc như bao bà bầu khác. Vậy khi chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp được chồng chăm lo, Hoàng Oanh có buồn và chạnh lòng không?

Tất nhiên rồi, tôi nghĩ phụ nữ có em bé ai cũng nhạy cảm hơn bình thường. Là mẹ bầu ai cũng muốn được chồng quan tâm, chăm sóc, mình không có thì cũng hơi buồn. Nhưng thực tế là anh Jack rất hay gọi điện hỏi thăm, nhắn tin cho vợ, anh cũng rất chăm nói chuyện với em bé từ lúc trong bụng. Cho đến khi con ra đời, anh Jack vẫn thường xuyên nói chuyện cho bé Max quen giọng ba và tạo cảm giác gia đình. Chính vì những điều này mà từ cảm giác tủi thân và buồn, tôi lại chuyển sang nhớ chồng nhiều hơn.

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi'
Vắng chồng, Hoàng Oanh 1 mình "vượt cạn" để đón bé Max chào đời

Ở Việt Nam, ngoài mẹ và em gái thì Hoàng Oanh còn có hội bạn thân Nhã Phương và Ái Phương, họ đã động viên và chăm sóc cho chị như thế nào?

Trong hội bạn của tôi chỉ có Nhã Phương và 1 người bạn nữa đã có con nên họ thấu hiểu. Nhã Phương luôn luôn động viên tôi: "Bà ơi cố lên". Còn Ái Phương thì rất mạnh mẽ như 1 người chị, cô ấy hay tặng hoa và gửi trà sữa qua nhà trong lúc tôi dưỡng thai.

Lúc Oanh mang bầu cũng đang bùng dịch Covid-19 nên phải rất hạn chế ra ngoài, mọi người thay phiên gửi đồ ăn cho tôi. Nhã Phương và anh Trường Giang mở quán mới là mang đồ ăn cho tôi bồi bổ ngay. Thật ra thì chồng động viên tinh thần nhưng không thể lo cho mình những việc nhỏ nhặt thế này được, nên được bạn bè yêu thương, tôi rất hạnh phúc.

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi' - 1

Người ta nói phụ nữ sinh con là 1 cuộc đấu tranh với tử thần, giây phút đó họ rất cần người thân và đặc biệt là chồng đồng hành. Còn với Hoàng Oanh, 1 mình vượt cạn có gì đáng nhớ không?

Ngày bé Max ra đời là ngày rất đặc biệt với cuộc đời tôi. Tôi sinh con lúc vừa chạm 37 tuần nên rất mừng, vì trước đó tôi bị doạ con sẽ sinh non. Tôi sợ bé sinh không đủ tháng sẽ không khoẻ được nên khi Max chào đời, tôi đã vỡ oà trong hạnh phúc.

Hôm tôi vỡ chum, anh Jack đã liên tục gọi điện vì anh ấy cũng rất hồi hộp. Có 1 điều kì diệu là trong lúc chờ vợ sinh, anh Jack đã đánh 1 bài guitar cho bớt căng thẳng. Ngay sau khi bài hát kết thúc, chồng tôi có linh cảm là con đã chào đời rồi. Vừa lúc đó, ở Việt Nam tôi cũng hạ sinh thành công bé Max. Tôi nghĩ Jack và bé Max đã có thần giao cách cảm với nhau rồi.

Thêm 1 chuyện nữa là em bé của tôi rất giỏi. Lúc Max sinh ra, bé được tiêm 2 mũi vắc xin đầu tiên. Lúc đó tôi lo sợ con sẽ khóc to và cáu lắm nhưng thực tế lại ngược lại. Bà ngoại Max đã la lên: "Ôi, không khóc, nó mạnh mẽ quá". Nghe nói thế tôi đã vô cùng tự hào, con trai quả là người gan lì. Sau này hàng tháng bé đi tiêm phòng đều trộm vía không quấy khóc.

Hoàng Oanh quyết định bế con đi vì 1 câu nói rất xót xa của chồng!

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay cũng bị hạn chế. Lý do gì khiến Hoàng Oanh quyết định một mình bế con trai nhỏ sang Singapore gặp chồng?

Lý do lớn nhất là vì tôi muốn bé Max có được hơi ấm của cha, cho con có một gia đình trọn vẹn cùng ba và mẹ. Với tôi, khi chúng ta là một gia đình, thì chúng ta phải luôn có nhau. Một điều quan trọng nữa là trong suốt quá trình tôi và Max ở Việt Nam, anh Jack cũng đã phải ở một mình suốt 6 tháng. Tôi thử tưởng tượng nếu đổi lại vị trí của mình tôi cũng không chịu được phải sống xa gia đình, chồng con.

Có một lần anh Jack nói một câu rất xúc động, khiến tôi chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi. Anh Jack nói: "Anh phải làm gì để thay đổi tình thế này bây giờ, khi bé anh đã không ở gần cha, cho đến khi anh làm cha thì anh lại không được ở gần con. Cho đến bây giờ, anh không hiểu tại sao điều này lại tiếp tục xảy ra với anh và con trai". Sau khi nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng.

Lúc đó tôi ở Việt Nam dù gì vẫn còn có mẹ và em gái bên cạnh, nhưng chồng tôi thì cô đơn. Cuối cùng tôi rất hạnh phúc vì mình đã có lựa chọn đúng đắn. Bây giờ mỗi lần nhìn Max cười khúc khích và trèo lên người ba Jack, Oanh thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tôi sẽ trở về Việt Nam ngay và luôn để đoàn viên với cả gia đình lớn. Oanh rất hy vọng mình có thể ăn Tết ở Việt Nam, có ba mẹ và chồng con đầy đủ bên cạnh. Hiện tại, tôi đã rất nhớ nhà rồi.

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi' - 2

Khi vợ nói sẽ bế con trai nhỏ sang Singapore, anh Jack đã có phản ứng gì?

Lúc Hoàng Oanh nói về dự định sẽ bế con sang, anh Jack rất vui nhưng vợ chồng không dám nói gì nhiều với nhau. Trước đó chúng tôi đã bị vỡ kế hoạch nhiều lần lắm rồi nên đợt này không dám hy vọng, sợ bị hụt hẫng lần nữa. Trong lúc Jack chờ tôi bay sang, anh ấy đã liên tục cầu nguyện và mong 2 mẹ con tôi bình an. Cho đến khi tôi đáp xuống sân bay Singapore, anh ấy đã nhắn tin: "Anh rất hạnh phúc, anh cảm ơn em và con đã đến đây".

Trong lần đầu được tận mắt nhìn thấy và bế con trai nhỏ, ông xã Hoàng Oanh đã có cảm xúc như thế nào?

Jack nói với tôi rằng anh ấy rất choáng ngợp. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay đồn nén lại lúc đó đã được bung ra. Chồng tôi bế ngay lấy con trai, anh ấy hôn con và miệng thì liên tục nói: "Ba đây, ba của con đây". Ông xã tôi đặt con lên người, bé Max thấy ba thì phản xạ đầu tiên là dùng miệng cắn mặt Jack, còn anh ấy thì cổ vũ: "Hôn ba đi, hôn ba đi".

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi' - 3

Cuộc sống bố mẹ bỉm nào cũng phải có cãi nhau, tôi đã hy sinh 12 năm cho sự nghiệp thì giờ là lúc cho gia đình nhỏ!

Trong khi một số nghệ sĩ Vbiz kiên quyết không công khai dung mạo nhóc tỳ. Như bạn thân Nhã Phương của chị cũng không chia sẻ hình ảnh con đầu lòng. Vậy tại sao chị lại lựa chọn việc thoải mái chia sẻ ảnh Max từ ngày còn bé lên MXH?

Sự thật là tôi không có lý do gì để không khoe con với mọi người hết. Họ hàng và ba bé Max đều rất tự hào về con trai nên chúng tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này cùng mọi người. Hoàng Oanh và chồng cũng đã tạo một cái Instagram riêng để đăng ảnh Max từ lúc lọt lòng, sau này con nhìn lại sẽ rất quý.

Bất ngờ sang nước ngoài sinh sống, công việc ở Việt Nam của Hoàng Oanh có bị ảnh hưởng nhiều không?

Ngay khi tôi quyết định sang với chồng là biết tôi sẽ phải hy sinh công việc cá nhân rồi. Tôi phải hiểu công việc và gia đình cái nào quan trọng hơn, tôi phải chọn lựa để sau này nhìn lại cũng không thấy hối tiếc. Tôi đã cống hiến trọn thanh xuân cho công việc, suốt 12 năm đi làm rồi thì đây là lúc tôi dành cho gia đình. Như hiện tại, tôi chỉ tập trung phát triển các công việc liên quan đến mạng xã hội, quảng cáo,... Tôi chỉ không đi event hay đi dẫn được thôi.

Cuộc sống của bố mẹ bỉm phải có nhiều thay đổi so với lúc hẹn hò hay mới cưới, do khác biệt văn hoá và đều là lần đầu chăm con, vợ chồng Hoàng Oanh có xảy ra cãi vã nhiều không?

Hoàng Oanh: Tôi tin chắc rằng, 99% các cặp vợ chồng khi lấy nhau ít nhiều cũng có mâu thuẫn. Nhưng với tôi đó chỉ là những tranh luận về quan điểm nuôi dạy con. Tôi tìm hiểu rất kỹ về chuyện cho bé ăn uống, cho ngủ đúng giờ, trong khi Jack lại rất nuông chiều bé. Anh ấy hay bảo tôi, con không thích bú thì thôi đừng ép Max, bé không muốn ngủ thì để nó chơi,... Nói chung anh ấy rất thoải mái với con. Sau đó chúng tôi phải ngồi lại để giải thích và nói chuyện với nhau về cách nuôi con.

Tôi hiểu vợ chồng trẻ chăm con thì sẽ có khá nhiều khó khăn nhưng quan trọng là lắng nghe nhau. 2 vợ chồng tôi hay nhắn nhủ nhau: "Nếu mà tôi luôn đúng, thì chúng ta luôn sai". Jack và Oanh đều dung hoà để tìm ra phương án tốt nhất. Tôi nghĩ bố mẹ trẻ nên học lắng nghe nhau, chúng tôi không cãi nhau mà cùng nhau thực hiện để hiểu ra vấn đề.

Jack: Cuộc sống bỉm sữa rất mệt nhưng cũng rất mãn nguyện! Giờ đây, tôi cảm giác mình đạt "thành tựu" khi nhìn ngắm con ngủ, có thể cho con bú hết cạn bình sữa. Đó là những cảm xúc rất tuyệt vời! Tôi đang cố gắng học cách cho con bú tốt hơn mỗi ngày, càng ngày Max càng bú hết nhiều hơn khiến tôi cực kì hạnh phúc! Tôi nghĩ chúng tôi đã rất sẵn sàng để làm cha mẹ nên mọi thứ không quá khó khăn, vợ chồng tôi háo hức nhiều hơn là lo lắng!

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi' - 4

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi' - 5
Vợ chồng Hoàng Oanh dành thời gian bên nhau để bù đắp tình cảm cho bé Max

Ông xã hay dùng quá khứ của tôi để trêu tôi vì... anh ấy tự tin lắm!

Hoàng Oanh là một nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, vậy có khi nào chồng chị tìm hiểu về quá khứ của vợ không?

(Cười) Tôi hay nói anh Jack là người vô cùng tự tin, anh tự tin về bản thân lắm. Chính vì điều này mà anh không quan tâm lắm đến những chuyện trong quá khứ của tôi. Anh Jack chỉ hay lấy quá khứ ra để trêu tôi thôi, với anh ấy những chuyện cũ không quan trọng bằng cách chúng tôi đối với nhau ở hiện tại. Vợ chồng tôi trân trọng từng phút giây bên nhau, chúng tôi sống hết mình cùng nhau. Chồng tôi là người nước ngoài nên suy nghĩ khá thoáng và ủng hộ tôi hết mình.

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi' - 6

Cuộc sống hiện tại khi lui về hậu trường, sang nước ngoài để sống cùng chồng con có khiến Hoàng Oanh hài lòng không?

Tôi rất hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, tuy nhiên tôi sẽ không giậm chân tại chỗ đâu. Tôi không phải là người phụ nữ yên phận, tôi không thích ở nhà làm nội trợ mà phải ra xã hội làm việc và xem đó như một nguồn năng lượng tích cực. Tôi và anh Jack sẽ cùng nhau chia sẻ công việc nhà, chăm con,... để cuộc sống của cả hai thoải mái hơn. Chúng tôi phải tiếp tục học hỏi và làm việc để có kinh nghiệm dạy dỗ con cái sau này.

Vậy Hoàng Oanh đã có kế hoạch trở lại showbiz chưa?

Tất nhiên tôi đã có rất nhiều kế hoạch để trở lại công việc. Tuy nhiên, tôi sợ nói trước bước không qua, khi nào trở về Việt Nam tôi sẽ bật mí cùng mọi người. Hiện tại tôi chỉ tập trung chăm con, chia sẻ những chuyện trong cuộc sống để khán giả không quên tôi. Tôi hy vọng mọi người luôn yêu thương và ủng hộ mọi công việc của tôi.

MC Hoàng Oanh: 'Nghe chồng tâm sự, tôi xót xa vô cùng, chỉ muốn tìm mọi biện pháp để bế con đi mà thôi' - 7

Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Oanh, mong chị và gia đình giữ gìn sức khoẻ và ngày càng hạnh phúc!

Theo Ngọc Thùy (Pháp Luật và Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/mc-hoang-oanh-nghe-chong-tam-su-toi-xot-xa-vo-cung-chi-muon-tim-moi-bien-phap-de-be-con-di-ma-thoi-162200611235913384.htm