-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
29/01/2018 20:57MC Thảo Vân: Tôi giữ mối quan hệ chân thành, tử tế sau ly hôn vì con
Mặc dù bận rộn với rất nhiều show cuối năm, nhưng MC Thảo Vân rất vui khi trò chuyện với bạn đọc Dân Việt về chuyện nghề, chuyện đời.

Tôi già đi cùng với Táo Quân
Tết là thời điểm bận rộn với rất nhiều show của một MC được nhiều người yêu thích. Thảo Vân có thể chia sẻ những điều thú vị trong công việc?
-Tôi tham gia một số chương trình Truyền hình dài kỳ, riêng các số Tết bao giờ cũng có màu sắc truyền thống, mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Các chủ đề cũng xoay quanh những câu chuyện về Tết cổ truyền, về những thứ chúng ta nên làm trong những ngày Tết. Ngoài ra thì các event khác cũng luôn có không khí của mùa xuân, sôi động, rộn ràng và khí thế. Có điều thú vị nhất đấy là mình được tiếp cận không gian Tết sớm hơn, cách Tết có khi cả tháng, làm cho mình có cảm giác được lợi (cười!).
Là MC gắn bó với chương trình Táo Quân từ những ngày đầu, hẳn với Thảo Vân cũng có nhiều dấu ấn?
-Táo Quân mỗi một năm đều là những điều mới mẻ, như một bản tổng kết với góc nhìn hài hước, nhẹ nhàng. Những năm đầu Táo còn đơn sơ trong nhiều chuyện, như trang phục, đạo cụ...nhưng càng ngày chương trình càng được quan tâm, đầu tư hơn. Tình cảm anh chị em cũng lớn lên theo thời gian. 15 năm đã đủ để coi nhau như gia đình, để cứ mỗi cuối năm lại hồi hộp, chộn rộn, mong đợi và say mê... Đây là một chương trình mà trong đó dấu ấn của các nghệ sỹ quá lớn, tôi vô cùng khâm phục họ. Hầu như khi nào có thể xem lại đều thấy hay, rất hay. Tôi yêu quý các nghệ sỹ, những người bạn chân tình của từng ấy năm. Tôi già đi cùng với Táo quân và năm nay tôi hy vọng Táo sẽ tiếp tục là một chương trình mà khán giả sau khi xem xong sẽ phải bàn luận mãi không thôi, mặc dù, cho đến lúc này tôi chưa rõ kịch bản của Táo quân 2018. Thông thường chỉ đến ngày duyệt mới có thể được biết tổng thể như thế nào. Trong Táo quân, mỗi nghệ sỹ 1 vai, mỗi người một thời điểm xuất hiện, nên chỉ đến buổi tập cuối mới ghép tổng thể thống nhất. Tôi cũng mong năm nay có nhiều điều tuyệt vời hơn vì 15 năm là một chặng đường quá dài rồi…
Là một MC được nhiều người yêu mến, cũng vì thế mà lịch làm việc của Thảo Vân dày đặc. Chị thu xếp thời gian ra sao khi con trai còn nhỏ?
- Rất may mắn là con trai của Thảo Vân, cháu Gia Bảo (Tít), là cậu bé tự lập. Cháu tự làm mọi thứ liên quan đến mình, nên tôi cũng nhẹ nhàng nhiều. Hàng ngày cháu đạp xe đi học, kể cả mưa, rét, mẹ không cần đưa hay đón. Những buổi chiều tối, nếu tôi về sớm, tôi sẽ đi xe đạp đến trường, chờ cháu học xong và hai mẹ con mỗi người một xe đạp về. Tôi rất yêu những lúc như thế, bởi chúng tôi có thêm thời gian nói rất nhiều chuyện linh tinh, tôi nghĩ cũng là cách để mẹ con được gần gũi và tôi có thêm cơ hội hiểu con hơn qua các câu chuyện lặt vặt đó.
Chưa bao giờ tranh thủ nói xấu bố Tít
Với nhiều người, cuộc sống sau ly hôn có phần ngột ngạt, nhưng khi nhìn vào cuộc sống của Vân khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Chị hóa giải mọi vướng mắc trong cuộc sống như thế nào?
- Vân luôn giữ mối quan hệ đàng hoàng sau ly hôn, đó không chỉ là nghệ thuật sống, mà nó còn đòi hỏi sự chân thành, tử tế và vì con. Vợ chồng đã ly hôn hẳn nhiên vì những thứ không còn hoà hợp, nếu mình không thật sự muốn bình yên và vì con, chắc sẽ có nhiều thứ để mình oán hận lắm. Tôi vẫn luôn nghĩ, mình chân thành với anh ấy thì mình sẽ là người được nhiều hơn. Không nên tiếp tục níu giữ những cảm xúc tiêu cực ấy làm gì khi chính mình đã quyết định ly hôn? Và muốn gì đi nữa, anh ấy cũng đã từng cùng mình có những năm tháng yêu thương, giờ sao phải coi như kẻ thù hay người xa lạ? Và, điều quan trọng đấy là cu Tít, con sẽ thế nào nếu thấy thấy thái độ đối xử với nhau của bố mẹ mình rất tệ? Mình sẽ biến con mình thành đứa trẻ đầy buồn bã, thiếu niềm tin vào mọi chuyện, và tự ti với bạn bè, với cuộc sống...
Tôi nghĩ mình đã từng làm cháu thiệt thòi khi chia tay bố cháu, nếu mình không cư xử cho phù hợp với bố cháu sau ly hôn tức là thêm một lần nữa mình có lỗi với con mình. Và thật ra, khi chúng ta giận, chúng ta hận, chúng ta muốn làm những chuyện này kia chẳng qua chỉ bõ tức được tích tắc thôi, còn sau đó vẫn sẽ là nỗi buồn, sự đau khổ và căm hận gặm nhấm ta. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là mình...
Những điều mà Thảo Vân hay dạy con và nhắc nhở con về bố là gì?
-Tôi chưa từng dạy con hay nói về bố cháu với cháu theo kiểu thành hẳn một chủ đề, mà là trao đổi với cháu về những chuyện này khác thì nhắc đến bố cháu một cách tự nhiên, vui vẻ. Khi tôi thấy cháu có hơi buồn vì bố không làm một việc nào đó như đã hứa, thì tôi luôn tìm lý do tích cực để cháu hiểu tại sao bố như thế, chứ chưa bao giờ tôi tranh thủ nói xấu hay kể tội bố cháu, mặc dù lúc ấy mà mình làm thế thì chắc sẽ... hả dạ lắm (cười).

Trẻ con có cảm nhận rất tinh tế, bé Tít tự biết rất nhiều chứ không phải lúc nào cũng cần mẹ nói, và dù gì thì bố cháu mãi mãi là bố của cháu, nên tôi muốn để cháu được yêu thương và đối xử với bố theo tình cảm của cháu chứ không phải theo sự định hướng và điều khiển của mình. Tôi không muốn khẳng định vị trí của mình với con bằng cách ấy! Như thế là không công bằng cho cháu và bố cháu.
Thời gian chẳng đợi chờ ai bao giờ, ở tuổi này Thảo Vân quan niệm về tình yêu và hạnh phúc thế nào?
-Tôi đã sắp bước vào tuổi 50, thời gian quá nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã già. Tôi vẫn sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ dù biết là rất khó. Ở tuổi này tình cảm gồm nhiều thứ trong đó lắm, nhưng thôi, cứ thuận theo tự nhiên. Tình yêu là điều đẹp đẽ mà chúng ta có được, chưa có người phù hợp thì tìm tình yêu trong những quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp...Tôi thấy hạnh phúc khi luôn có những tình cảm đáng quý trong cuộc sống.
Mỗi năm qua đi, tôi không có những dự định hay kế hoạch quá lớn nữa, tôi chỉ luôn ao ước có một năm mới tiếp theo bình an thôi.
Xin chúc độc giả Dân Việt có một Năm mới bình an, dồi dào sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc!
Xin cảm ơn MC Thảo Vân!
Theo Minh Anh (Dân Việt)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (36 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (43 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




