-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Sao 360°
29/04/2020 17:15'Mẹ chồng quốc dân' Lan Hương nói không với dao kéo
"Mẹ chồng quốc dân” là một trong những nữ nghệ sỹ nói không với dao kéo. Ngay nốt ruồi trên môi cũng quyết giữ nguyên, không xóa. Chị tôn trọng “món quà” trời ban. Cũng như nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, khá nhiều trung tâm làm đẹp mời Lan Hương quảng bá cho họ: “Nhưng tôi chỉ quảng bá thôi, bảo tôi sử dụng thì tôi lười và cũng rất sợ đau. Cứ nhìn thấy kim đã sợ rồi”, chị nói.
Không phải một diễn viên sở hữu nhan sắc lộng lẫy “khuynh thành” nhưng vẻ đẹp nền nã, đôn hậu của NSND Lan Hương (Hương Bông) dễ gây thiện cảm với khán giả. Thêm nữa, vẻ đẹp ấy lại lâu tàn. “Mẹ chồng quốc dân” chưa bao giờ bị “soi” vì nhan sắc tuột dốc không phanh như một số nữ nghệ sỹ nổi tiếng xinh đẹp thời trẻ.
Mặc dù không đua theo xu hướng cậy nhờ dao kéo để níu giữ tuổi xuân, cải thiện nhan sắc song là một nghệ sỹ Lan Hương cũng yêu thích thời trang. Chị không chạy đua theo mốt mà tự tạo ra phong cách của riêng mình. Một số nhà tạo mẫu của những cơ sở thời trang uy tín đã dành lời khen cho “mẹ chồng quốc dân” bởi khả năng biến hóa phong cách khôn lường. Ở ngoài đời, Lan Hương không gây “nhàm” cho người tiếp xúc. Mỗi lần gặp chị là một lần người ta phải bất ngờ vì chị “mới” quá: “Tôi mặc gì cũng được. Bánh bèo cũng được, công sở cũng được, sang chảnh cũng không thành vấn đề”, chị nói.
Sinh năm 1961, chịđã ngấp nghé tuổi 60. Với nhiều phụ nữ ở độ tuổi này kiểm soát cân nặng là một điều vô cùng khó khăn nhưng NSND Lan Hương (Hương Bông) chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tăng cân. Thân hình của chị vẫn gọn gàng dù không ăn kiêng, không rèn luyện thể thao thường xuyên. Bàn đến vấn đề này, chị cười, nói: “Tôi có giữ gì đâu. Nói mọi người cứ tưởng đùa. Tôi nghĩ giữ được vóc dáng không lên xuống thất thường là do cái sự đều đặn mà tôi duy trì bấy nay, sáng cơm, chiều cơm, bữa nào cũng ăn ngần ấy cơm, ngày nọ sang ngày kia, không vì thức ăn vừa miệng mà ăn nhiều hơn, hoặc ngược lại. Người ta kiêng ăn tinh bột, tôi vẫn ăn tinh bột bình thường. Sáng ăn miệng bát cơm, chiều ăn miệng bát cơ. Ăn ở đâu, đi xa hay đi gần cũng chỉ từng ấy. Tôi cố gắng giữ lượng ăn ổn định và không ăn vặt”.
Riêng việc tập luyện thể dục thể thao “mẹ chồng quốc dân” không duy trì đều: “Trước đây còn tập, bây giờ tôi có tập gì đâu”, chị thành thật “khai”. Tuy nhiên, NSND Lan Hương là một người chăm chỉ, lúc nào chị cũng nghĩ ra việc để làm, nên luôn luôn bận rộn. Vận động liên tục khi làm việc cũng là một hình thức rèn luyện thể thao: “Khi làm việc tôi không bao giờ thấy mệt, công việc làm cho tôi vui hơn. Mỗi khi tôi ở nhà, bọn trẻ nhà tôi đều kêu lên: Mẹ cứ ở nhà thế này bọn con lên cân lắm”, “mẹ chồng quốc dân” chia sẻ.
Ở ngoài đời, NSND Lan Hương đã lên chức bà nội, các cháu rất quấn quít bà, thích ngủ cùng bà, thích bà cho ăn. Chính niềm vui trong công việc và trong cuộc sống đời thường là “liều thuốc tiên” giúp “mẹ chồng quốc dân” duy trì nhan sắc và sức khỏe.
Theo Đào Nguyên (Tiền Phong)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)