-
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương -
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Nghịch lý vụ thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra liên tiếp không thấy vi phạm? -
Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu" -
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân
Sao 360°
15/12/2025 10:50Mối tình "tay ba" kỳ quặc nhất showbiz: "Bé ba" sẵn sàng triệt sản, còng lưng nuôi cả nhà chính thất suốt 45 năm
Là "cánh tay phải" đắc lực của nữ sĩ Quỳnh Dao, người đứng sau thành công của hàng loạt siêu phẩm như Uyển Quân, Quỷ Trượng Phu, Thủy Vân Gian, ít ai ngờ rằng bà lại bị "phim vận vào đời", chấp nhận một kiếp chung chồng với những hy sinh khiến người đời vừa thương cảm, vừa khó hiểu.
Từ hoa khôi Học viện đến phận "người tình bóng tối"

Vốn là hoa khôi của Học viện Hí kịch Đài Loan, Lưu Lập Lập sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng xuất chúng. Những năm 1970, định mệnh trớ trêu đã để bà gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với đàn anh Đổng Kim Hồ ngay tại phim trường. Khi phát hiện đối phương đã có gia đình, Lưu Lập Lập từng định buông tay, nhưng cuối cùng lại yếu lòng trước những lời dỗ ngọt, chấp nhận thân phận không danh không phận.
Nghịch lý lớn nhất trong mối quan hệ này nằm ở sự chênh lệch vị thế "một trời một vực". Trong khi Lưu Lập Lập thăng hoa rực rỡ, giành giải thưởng Kim Chung danh giá và trở thành nữ đạo diễn quyền lực nhất nhì mảng truyền hình, thì người tình Đổng Kim Hồ lại hoàn toàn lép vế. Ông chỉ đảm nhận các vị trí phó đạo diễn hoặc hậu cần, sống dựa hoàn toàn vào hào quang và tài chính của người phụ nữ bên cạnh.
Quyết định triệt sản gây chấn động và mái nhà "một chồng hai vợ"
Điều khiến công chúng bàng hoàng nhất không phải là mối tình sai trái, mà là cách Lưu Lập Lập ứng xử với nó. Nhận thức rõ vị trí "người thứ ba", bà chưa bao giờ có ý định phá hoại gia đình người khác. Để chứng minh lòng thành và chuộc lỗi với bà cả Vương Mai, Lưu Lập Lập đã thực hiện một hành động cực đoan: chủ động phẫu thuật triệt sản. Quyết định này là lời khẳng định đanh thép rằng bà sẽ không bao giờ có con để tranh giành tài sản hay danh phận với chính thất.

Sự chân thành đến mức khắc nghiệt ấy, cộng với lần bà tận tụy cứu mạng con của Vương Mai trong cơn nguy kịch, đã dần cảm hóa được người vợ cả. Từ thái độ thù ghét, Vương Mai chấp nhận "kẻ thứ ba" bước vào nhà.
Từ đó, một gia đình kỳ lạ bậc nhất showbiz hình thành và duy trì suốt hơn 40 năm: Lưu Lập Lập là trụ cột kinh tế, "còng lưng" kiếm tiền nuôi sống cả nhà, bao gồm cả 3 người con riêng của chồng. Bà tin tưởng giao toàn bộ thu nhập cho Vương Mai quản lý. Ngược lại, Vương Mai đóng vai trò nội trợ, chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho tất cả thành viên.

Cái kết bi tráng: Thành vợ chính thức ở tuổi 72 nơi cửa tử
Năm 2009, biến cố ập đến khi Lưu Lập Lập lâm bệnh nặng, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc". Trớ trêu thay, bà cần phẫu thuật gấp nhưng không ai có tư cách pháp lý để ký giấy đồng ý.
Trước tình cảnh đó, một lần nữa, tình người lại chiến thắng thói thường. Chính thất Vương Mai đã chủ động ly hôn với Đổng Kim Hồ, nhường lại danh phận vợ hợp pháp cho Lưu Lập Lập ở tuổi 72. Sau 45 năm sống trong bóng tối, nữ đạo diễn tài hoa mới chính thức được pháp luật thừa nhận, chỉ để người đàn ông của mình có quyền ký tên cứu bà khỏi lưỡi hái tử thần.

Dù thoát chết nhưng Lưu Lập Lập bị tê liệt toàn thân. Những năm tháng cuối đời, người túc trực bên giường bệnh, chăm lo cho bà từng chút một không ai khác chính là Vương Mai. Khoảnh khắc Lưu Lập Lập nắm chặt tay Vương Mai ba lần như lời nhắn gửi "Em yêu chị" đã trở thành một giai thoại đầy nước mắt về tình chị em kỳ lạ giữa hai người phụ nữ chung chồng.
Khép lại một kiếp người đa đoan
Năm 2014, Đổng Kim Hồ qua đời. Bốn năm sau (2018), Lưu Lập Lập cũng rời xa nhân thế ở tuổi 80. Đám tang của bà có sự tham dự của gần nửa showbiz xứ Đài, ai nấy đều khâm phục tài năng nhưng cũng không khỏi thở dài cho số phận quá nhiều rối rắm.
Câu chuyện cuộc đời bà sau này đã được chính tri kỷ Quỳnh Dao đưa vào tiểu thuyết và chuyển thể thành phim điện ảnh do Dương Thừa Lâm đóng chính. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng nữ sĩ Quỳnh Dao làm biên kịch, như một lời tri ân gửi đến người cộng sự tài hoa bạc mệnh.

- Vụ hơn 40 học sinh ngộ độc tại Quảng Trị: Trường bị phạt 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp (17:40)
- Giấu xác khách nữ vào tường rồi thản nhiên bán hàng, chủ quán bar còn hỏi khách: "Có thấy mùi lạ không?" (17:30)
- Ông Cù Ngọc Trang chính thức giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (17:16)
- Khởi tố, bắt giam nữ Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm TDTT Hà Tĩnh (17:06)
- Bí ẩn video YouTube dài 1,2 triệu giờ: Khi “màn hình trắng” từ Triều Tiên làm khuynh đảo mạng xã hội (1 giờ trước)
- CLB Ninh Bình cùng lúc chiêu mộ 3 sao U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (1 giờ trước)
- Ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên trên mạng xã hội: Tình tiết pháp lý của nghệ sĩ và khán giả phải đối mặt (1 giờ trước)
- Lời khai 'lạnh người" của chủ xưởng sản xuất 800 tấn mì tươi "ngậm" hóa chất công nghiệp tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương (1 giờ trước)