-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Sao 360°
18/07/2024 17:50Một hoa hậu Việt tại Mỹ: Đang nợ tiền nhà, muốn kiếm thêm tiền đóng học cho con
Mới đây, vợ cố diễn viên Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương đã chia sẻ lý do kênh Youtube của chồng cô tiếp tục hoạt động.
Cô nói: "Tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc của bé Mèo, quay lại để chia sẻ cho gia đình, bạn bè, mọi người xem, cũng để sau này con gái tôi lớn lên có cái để nhìn lại tuổi thơ.
Ngoài ra, tôi cũng muốn kiếm thêm thu nhập để có tiền cho con gái ăn bánh, uống sữa và đóng học cho con. Sắp tới, bé Mèo nhập học chính thức nên tiền học phí sẽ cao hơn".
Tiếp đó, Bình Phương chia sẻ về việc lập di chúc, tài sản thừa kế cho con gái: "Khi anh Tiến mất, tôi mới lo tới chuyện này. Trước đây, khi còn sống, anh Tiến đã lo những vấn đề này rồi. Tôi giao trách nhiệm cho anh Tiến rằng nếu tôi có chuyện gì, có đi trước thì anh Tiến sẽ là người chăm sóc bé Mèo, thừa kế tất cả tài sản của hai vợ chồng.
Ở Mỹ này, nếu cha mẹ mất đi mà không để lại tài sản thừa kế, con cái sẽ phải vào trại mồ côi hoặc đưa đi sống với bố mẹ nuôi.
Vì vậy, cha mẹ khi còn sống phải lo hết các thủ tục, giấy tờ về thừa kế cho con cái, nếu không sẽ rất tội cho con.
Giờ anh Tiến đi rồi, tôi phải là người làm những công việc này. Theo luật ở bang California, tôi sẽ lập một di chúc giao hết tài sản cho một người khác giữ hộ. Nếu tôi có làm sao, người đó sẽ nuôi bé Mèo. Tới khi bé Mèo đủ 18 tuổi, người đó sẽ giao lại tài sản còn dư cho bé Mèo. Tất nhiên, người tôi chọn cũng là cô dì chú bác trong gia đình thôi nên không phải lo.
Anh chị em trong gia đình tôi rất gắn bó, thân thiết với nhau. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đến giờ vẫn nhắn tin, nói chuyện hàng ngày, nên tôi tin tưởng giao lại tài sản nếu có chuyện gì xảy ra.
Tuy căn nhà tôi đang ở vẫn đang nợ tiền trả góp ngân hàng, nhưng vẫn là một tài sản tôi để lại cho bé Mèo".
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (2 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (2 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (2 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (2 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (2 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (2 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (3 giờ trước)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (3 giờ trước)