-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Sao 360°
01/07/2024 15:11Một nữ nghệ sĩ Việt đi mua hàng ở Mỹ bị vu oan ăn trộm: 'Trời ơi, tôi phẫn nộ dễ sợ!'
Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ chuyện cô bị vu oan ăn cắp khi đi mua sắm tại Mỹ.
Cô nói: "Tôi từng bị vu oan ăn trộm. Tôi kể cho mọi người nghe, tôi có một tật là không đi shopping thì thôi, nhưng đã đi shopping thì phải mua rất nhiều.
Năm đó, vào dịp lễ Tạ ơn, tôi đi mua nước hoa tặng bạn bè, người thân. Tôi mua nhiều lắm, xách nặng tay chân, mua hết từ chỗ nọ sang chỗ kia. Toàn bộ đồ tôi mua chỉ để mang về tặng, phân phát cho bạn bè.
Vì mua nhiều nên tôi xách rất mệt. Tới gần cuối, tôi vào một gian hàng mua một chai nước hoa. Lúc chọn xong, tôi có xịt lên tay để ngửi thử, rồi cúi xuống túi đồ lấy ra một chai nước hoa khác vừa mua trước đó, xịt tiếp để so sánh xem mùi nào thơm hơn.
Tự nhiên người bán hàng nghĩ tôi trộm cắp đồ. Trời ơi, tôi phẫn nộ dễ sợ! Lúc đó, tôi cũng lơ ngơ và không biết tiếng Anh. Mấy người Việt Nam bán hàng ở những gian bên cạnh biết mặt tôi nên cũng ngạc nhiên, không hiểu tôi làm sao lại ồn ào như thế.
Người bán hàng đó còn kêu quản lý ra làm việc với tôi. Rất may là tôi mua đồ ở đâu cũng giữ lại hóa đơn. Quản lý đi ra xem toàn bộ hàng của tôi đều có hóa đơn nên xin lỗi tôi rối rít.

Chẳng qua lúc đó tôi không biết tiếng Anh, nếu không tôi phải làm việc với người bán hàng đó vì dám vu oan cho tôi trộm cắp đồ.
Cuối cùng, quản lý phải giảm giá cho tôi mấy chục phần trăm hóa đơn để xin lỗi tôi. Mua nhiều đồ quá mà cũng bị nghi ngờ nữa".
Tiếp đó, Thúy Nga chia sẻ về chuyện cô vừa bị trộm đục cửa vào nhà, lấy sạch hàng hóa. Sau một hồi điều tra, Thúy Nga đã biết được hai kẻ trộm đột nhập vào nhà mình là một cặp vợ chồng người Việt.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)