-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Sao 360°
04/06/2024 13:32Một nữ NSƯT bị đồn là phú bà: Đầu tư để đạt danh hiệu NSND, nếu có 10 tỷ sẽ mua căn nhà
Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.
Bị nói hám danh khi mong muốn được danh hiệu NSND
Tôi nhiều tham vọng, ngoài được khán giả đón nhận, tôi còn muốn được đồng nghiệp công nhận. Nhiều người rất nổi tiếng, nổi tiếng về tài chính, cát xê cao nhưng lại không được đồng nghiệp công nhận.

Tôi muốn vừa được khán giả đón nhận, sống được với nghề, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, lại vừa được đồng nghiệp ghi nhận năng lực. Đó là tham vọng của tôi.
Cái khó làm nhất với tôi là làm phim, tôi có nhiều tham vọng ở lĩnh vực này nhưng không làm được nữa. Sân khấu kịch thì tôi đã tự bỏ tiền để làm được những vở kịch như ý mình muốn đem đi thi, giành huy chương, để đủ điều kiện được xét NSƯT, NSND.
Nhiều người sẽ nói tôi hám danh nhưng đó là nỗ lực của riêng tôi. Khi nào tôi không còn đủ sức thi thố, phải đánh đổi, chạy chọt nọ kia thì mới cắn rứt. Nhưng tôi đủ năng lực và đang nỗ lực, đầu tư để đạt được những huy chương đó.
Nhiều người hay nói tôi giàu lắm, phú bà nọ kia nhưng tôi chỉ may mắn sống được với nghề. Sau gần 30 năm tích lũy, tôi tích lũy được một số vốn để làm được những vở kịch như mình mong muốn. Nếu tôi là phú bà thật thì đã bỏ tiền ra làm phim vì đó mới là mơ ước lớn nhất của tôi.
Tôi chưa bao giờ đóng phim mà nhận được vai diễn đúng ý của tôi. Chỉ có mình tôi mới biết tôi muốn gì để tự tạo vai diễn cho mình.
Nếu có 10 tỷ thì mua nhà để dành
Làm kịch thì chỉ mất vài trăm triệu nên tôi cố gắng làm để đạt được hào quang đó. Nhưng phim ảnh phải mất tới tiền tỷ. Giả sử tổng tài sản của tôi có đủ thì tôi cũng không dám bỏ hết số tiền mình có để làm phim vì tôi còn nuôi con cái, cha mẹ nữa.
Ngưởi ta bỏ 10 tỷ ra làm phim thì phải có tới trăm tỷ trong tay. Tôi ăn chắc mặc bền. Nếu tôi có 10 tỷ thì đi mua cái nhà để dành cho con cái hay tuổi già sau này chứ không dám tất tay. Cùng lắm thì tôi bỏ 500 triệu tới 1 tỷ để làm kịch thôi. Bỏ tiền ra cho nghệ thuật không có cửa lấy lại, chỉ có đam mê thì làm thôi.
Nhiều phim trên rạp bỏ chục tỷ ra làm nhưng trắng tay kìa. Chỉ có ai may mắn, hội tụ nhiều yếu tố lắm mới có lãi được. Cái này còn liên quan tới ê-kíp, mối quan hệ, không thể nào mình mình đương đầu với cả thế giới được.
Trong khi đó, tôi trước giờ đều một mình một ngựa, không có ê-kíp gì cả.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




