-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
Sao 360°
15/03/2024 09:21Một trong 'Tứ đại thiên vương' showbiz Việt từng phải đi xin ăn nay sống độc thân trong căn nhà trị giá 2000 cây vàng
“Tứ đại thiên vương” từng phải đi xin ăn và bán quần áo ngoài chợ
Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979. Nam ca sĩ bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1988 khi anh đang là chàng sinh viên Kỹ sư Hóa ở Nga. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ về nước, Đoan Trường đã có một gia tài khá đồ sộ về âm nhạc với vai trò ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp kiêm bầu show. Những năm 1990, Đoan Trường được coi là một trong "Tứ đại thiên vương" của showbiz Việt cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường.

Khác với những ca sĩ cùng thời, Đoan Trường chọn cách sống bình lặng, không chạy theo hào quang. Anh coi âm nhạc là một cuộc dạo chơi và xác định không sống bằng nghề này. Sau 6 năm du học, Đoan Trường chọn công việc làm công ăn lương tại các tập đoàn nước ngoài và chỉ đi hát khi có thời gian rảnh.
Nam ca sĩ từng chia sẻ với báo chí rằng: “Giờ đây, tôi vẫn đi hát cho các chương trình từ thiện, quảng cáo cho nhiều mỹ phẩm, quần áo, làm MC song ngữ... Tôi cũng từ chối khá nhiều lời mời tham gia các gameshow truyền hình vì tôi không thích và không muốn phát ngôn hay hành động bất cẩn của mình sẽ bị dàn dựng thành drama. Tôi không muốn cứ chạy theo mãi ánh hào quang đến cuối cuộc đời này. Theo tôi, hãy sống với hiện tại và chấp nhận quy luật tự nhiên: Tre già măng mọc”.

Từng có sự nghiệp rực rỡ và mỗi tháng kiếm đến 10 cây vàng nhưng ít ai biết Đoan Trường phải trải qua cuộc sống khó khăn từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Thập niên 80, 90, gia đình Đoan Trường rất nghèo. Anh nghĩ, muốn thoát nghèo thì mình phải học giỏi. Với ý chí đó, nam ca sĩ đã nỗ lực học tập không ngừng và thi đậu thủ khoa Đại học Bách Khoa. Sau đó, anh nhận được học bổng toàn phần của nhà nước sang Nga du học. Ở Nga, Đoan Trường cũng trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn trước khi nhận được hào quang trên sân khấu. Ngoài thời gian đi học, buổi tối, Đoan Trường còn đi làm thêm ở nhà hàng, rửa chén, phục vụ bưng bê, lau xe.
Trong chương trình Món ngon ký ức mới đây, Đoan Trường làm món salad Nga và kể hồi tưởng lại thời sinh viên khó khăn. Anh tiết lộ về ký ức nghèo khó 1 thời: “Hồi đó mỗi sinh viên được 90 rúp. Em nhớ rất rõ là ngày 31/12/1991 thì tất cả tem, phiếu liên quan bao cấp đều không còn hiệu lực nữa. Trong túi em không còn một đồng nào. Em phải đi xin ăn. Em đi qua nhà bạn bè xin ăn nhờ ở đậu. Vì không có tiền nên em ra chợ, xin các loại trái cây, rau củ xấu về làm salad. Người ta lột những lá già của chiếc bắp cải đem bỏ thì em đến xin rồi gọt bỏ những chỗ bị hư, xắt nhỏ, trộn làm salad”.
Ngoài ra, nam ca sĩ còn cho biết từng bị viêm phổi phải vào viện điều trị, nhưng không có tiền nên phải leo tường bỏ trốn: "Với em, nước Nga là quê hương thứ hai. Từ năm em 20 tuổi đến năm em 28 tuổi là 8 năm dài đằng đẵng. Em làm rất nhiều nghề, thậm chí em còn đi nấu ăn, rửa chén, bưng bê phục vụ ở nhà hàng.
Em bán quần áo ở chợ trời, bị công an bắt, nhốt vào đồn. Em bán áo vào mùa đông âm 30 độ rồi bị viêm phổi. Em phải vào bệnh viện nhưng không có tiền, sau 1 tuần phải leo tường trốn ra. Bệnh viện họ tìm ra nhưng vì mình không có tiền nên họ cho luôn. Em còn bị trấn lột hết sạch tiền".

Tại Nga, Đoan Trường cũng đi hát và được nhiều người biết tới. Anh còn trở thành bầu show và tổ chức nhiều chương trình ca hát. Nam ca sĩ từng cho biết mình là người đầu tiên tổ chức cuộc thi hoa hậu người Việt ở Nga, mời nghệ sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, Bảo Quốc và các nghệ sĩ hải ngoại sang Nga biểu diễn.
Về Việt Nam, Đoan Trường được nghệ sĩ Phước Sang mời tham gia hát trong chương trình Hoài cảm những vì sao mơ ước cùng ca sĩ Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường. Chương trình thành công tới mức, dự định tổ chức 1 đêm mà phải thực hiện tiếp 2 đêm nữa. Sau ngày hôm đó, Đoan Trường chính thức được công nhận là một ca sĩ chuyên nghiệp và cực kỳ đắt show.

Sống độc thân với khối tài sản nhiều người mơ ước
Là một trong "Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt, cuộc sống cá nhân của ca sĩ Đoan Trường cũng khiến nhiều người quan tâm. Hiện tại, nam ca sĩ không còn hoạt động năng nổ trong giới nghệ thuật mà chọn cuộc sống yên bình, giản dị. Anh đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và giờ đang sống độc thân trong căn nhà mặt tiền ở vị trí đắt đỏ nhất nhì TPHCM.
Sau hơn 30 năm làm việc và đi hát, nam ca sĩ tậu nhà mặt phố, 1 trệt 4 lầu nằm ở trung tâm TP. HCM. Với tổng diện tích sử dụng 700 m2 (4m x 35m x 5 tầng). Căn nhà có giá trị ước tính hơn 2000 cây vàng. Dù được nhiều người hỏi mua, anh đều từ chối vì thích sống dạng nhà phố.


Dù sở hữu khối tài sản khủng và không phải lo lắng tài chính, nhưng ca sĩ Đoan Trường vẫn giữ lối sống giản dị. Anh thỉnh thoảng vẫn đi hát cho đỡ nhớ nghề và dự sự kiện của các đồng nghiệp thân thiết. Thời gian còn lại nam ca sĩ dành cho niềm đam mê dịch chuyển. Anh tiết lộ, nhiều năm qua, bản thân đã chi hơn 3 tỷ đồng để du lịch đến 46 quốc gia và 170 tỉnh thành khắp thế giới.

Sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng đời thường Đoan Trường khá giản dị. Nam ca sĩ thừa nhận, anh là người không đua đòi chơi trội hay thích khoe hàng hiệu. Dù nổi tiếng nhưng anh vẫn dùng hàng chợ như bao người: "Quần áo tôi mặc toàn là hàng chợ. Áo trung bình 100.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng. Thường ngày tôi đi chơi, công việc bằng chiếc xe máy cũ. Tôi không thấy ngại mà còn thấy tiện. Khán giả thấy tôi bình dị như vậy họ lại càng quý mến tôi hơn".

Hiện tại, Đoan Trường đã nghỉ hưu sớm cả công việc ở tập đoàn nước ngoài và ít đi hát. Tuy nhiên, nhờ lối sống tiết kiệm từ xưa đến giờ nên Đoan Trường khá thoải mái về tài chính. Ở tuổi 45, điều duy nhất khiến Đoan Trường tiếc nuối là đã có 2 lần đổ vỡ hôn nhân và chưa có con cho mẹ bế bồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ giữ suy nghĩ tích cực rằng có lẽ kiếp này mình không nợ ai và cũng không còn ai nợ mình. Anh chọn cách sống vui, khỏe, đi du lịch nhiều nơi để tận hưởng cuộc sống, dành thời gian chăm lo cho mẹ và em gái.

Theo Trần Anh (Phụ Nữ & Pháp Luật)








- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (18:40)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (18:19)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (18:10)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (18:03)
- Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông (52 phút trước)
- Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn (1 giờ trước)
- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (1 giờ trước)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (1 giờ trước)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (2 giờ trước)





