-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Sao 360°
05/04/2024 08:00'Mỹ nhân cải lương' tuổi U75: Ở trọ, bán vé số, ngày nào cũng vào chùa ngủ vì nhớ thương một người
Mới đây, chương trình Thương đời gạo chợ nước sông đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, hai nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung tới thăm nhà nghệ sĩ Trang Thanh Xuân.
Được biết, Trang Thanh Xuân từng là cô đào cải lương nổi tiếng trong thập niên 70, được xếp vào hàng mỹ nhân nhưng đi hát kiếm được bao tiền đều đưa hết cho chồng và sau đó người chồng ôm tiền bỏ đi.

Sau này, cải lương đi xuống, bà cũng trắng tay và không có nhà cửa, phải đi ở trọ nay đây mai đó, làm nhiều việc kiếm sống. Bà có một người em gái ở cùng, nhưng cũng vừa qua đời cách đây hai năm.
Hiện tại, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân ở tuổi U75 nhưng ngày nào cũng phải chống gậy đi bán vé số mưu sinh ngoài đường. Vì chân đã rất yếu nên vừa đi vừa phải chống gậy.
Bà ở trọ trong một căn phòng cấp 4 chật chội, rộng khoảng 6 mét vuông, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà trọ có duy nhất một cái quạt cũ nhưng cũng đã hỏng nên không chạy được, thành ra bà phải ở trong sự nóng bức cả ngày lẫn đêm.
Nghệ sĩ Phi Phụng thương quá nên lúc tới đã nhờ người đi mua cho đàn chị một chiếc quạt máy.
Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân chia sẻ, từ lúc em gái Trang Thanh Đào qua đời, bà để tro cốt em gái trong chùa, ngày nào cũng đi xe bus vào chùa ngủ với tro cốt em gái rồi hôm sau lại về bán vé số. Mỗi ngày bà lấy khoảng 20 tờ vé số, hết lại lấy bán tiếp. Bà kể:
"Hôm nọ tôi đi khám, bác sĩ kêu phải nhập viện nhưng tôi không có tiền, cũng không có bảo hiểm y tế nên không nhập viện được. Cô bác sĩ thương tôi nên cho tôi tiền khám với mua thuốc, uống mấy tháng nay cũng đỡ bệnh.
Hồi đầu, một tháng tôi mất hơn 1 triệu tiền thuốc, giờ đỡ rồi thì bác sĩ hạ xuống còn 900 nghìn. Như vậy, một tháng tôi mất 900 nghìn tiền thuốc. Tiền nhà mất hơn 2 triệu một tháng, hôm nọ mưa lớn nước ngập hết vào nhà. Mấy ngày hôm nay tôi mệt, chỉ uống nước".
Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân chia sẻ, trước đây bà cũng muốn vào viện dưỡng lão nghệ sĩ nhưng không được nhận vì còn em gái. Giờ em gái đã mất nhưng bà lại không muốn vào viện dưỡng lão nữa vì sợ không đi lại được. Hiện tại, bà cũng quen với cuộc sống một mình và còn lo đi làm kiếm tiền trả nợ.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)








- Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với xe bồn ở Hà Nội: Tài xế khai cố ý kéo lê nạn nhân (21:03)
- Vụ bé trai viết tâm thư kêu cứu: Gia đình tiết lộ nguyên nhân công khai sự việc (18 phút trước)
- 6 trường hợp không đóng BHYT vẫn được chi trả 100%, người dân cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi (25 phút trước)
- Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to (43 phút trước)
- Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới mới được bổ nhiệm: Thời kỳ máy móc quản lý xã hội con người có đang đến? (1 giờ trước)
- Ô tô đột ngột lật nghiêng trước chợ, người phụ nữ tử vong trong cabin (1 giờ trước)
- Chị gái nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: "Cú sốc quá lớn, khủng khiếp và đau đớn!" (1 giờ trước)
- Chính phủ: Giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế (1 giờ trước)
- Phim cổ trang Việt nhận bão gạch đá vì phá nát nguyên tác, ngay cả tác giả cũng mất ngủ tuyệt vọng (2 giờ trước)
- Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM (2 giờ trước)




