-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Sao 360°
04/04/2025 22:22Mỹ nhân đáng yêu nhất Địa Đạo: Ngoài đời xinh như búp bê gây sốt MXH, hễ cất giọng là ai cũng nổi da gà
Bên cạnh Hồ Thu Anh thì bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối còn một nữ diễn viên nữa cũng lên hình khá nhiều và được khán giả quan tâm không kém. Cái tên được nhắc tới ở đây là Út Khờ (Diễm Hằng Lamoon), người lính du kích ngây ngô khác hoàn toàn với dáng vẻ mạnh mẽ, ương ngạnh của nữ chính.
Đúng như cái tên Út Khờ của mình, nhân vật này dù một người chiến sĩ, sẵn sàng hi sinh tính mạng vì dân tộc nhưng sâu trong cô vẫn là một thiếu nữ mới lớn khao khát được yêu. Giữa chiến tranh bom đạn khói lửa, Út Khờ vẫn giữ được sự ngây ngô và đáng yêu của mình. Biến cố xảy đến là khi nhân vật này có thai nhưng nhất định không nói ra ai là cha đứa bé. Tình cảnh khốn cùng khiến Út Khờ suýt từ bỏ sự sống trong thời điểm địa đạo ngập nước, không thể tìm thấy lối ra. Sự đồng hành của Ba Hương, sự cưu mang của Bảy Theo và tình cảm của những người đồng đội đã khiến Út Khờ tiếp tục sống và chiến đấu.
Dù chỉ là một nhân vật phụ trong phim nhưng Út Khờ là một nhân vật có câu chuyện riêng, lên hình khá nhiều và cũng là nhân vật gửi gắm nhiều thông điệp cho tác phẩm về con người giữa thời chiến. Diễn xuất của nữ diễn viên đảm nhận vai diễn này - Diễm Hằng Lamoon cũng được nhiều khán giả đánh giá cao. Khá bất ngờ khi Út Khờ là vai diễn đầu tay của Diễm Hằng, người đang phát triển bản thân với vai trò ca sĩ. Diễm Hằng chia sẻ chính đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã gọi cô đến thử vai. Tại buổi casting, đạo diễn cho biết anh tình cờ xem Vietnam Idol 2023 và rất ấn tượng với sự hồn nhiên, trong sáng của Diễm Hằng - điều cần thiết cho nhân vật Út Khờ, có nhiều điểm tương đồng cùng nhân vật.

Thời điểm nhận vai Út Khờ, Diễm Hằng vừa bước ra từ Vietnam Idol 2023 và có ý định tập trung cho âm nhạc. Vì vai diễn này, cô đã quyết định tạm gác lại con đường ca hát để tập luyện, trau dồi bản thân ở vai trò mới. Và hiện tại, sự đánh đổi của Diễm Hằng đã trở nên đáng giá khi cô không chỉ có một vai diễn ấn tượng mà còn góp phần làm nên một tác phẩm hào hùng ý chí dân tộc.
Được biết, để đảm nhận vai diễn lần này, Diễm Hằng phải giảm tới hơn 10kg, là người chật vật nhất đoàn phim khi mà cô không có kinh nghiệm siết như các diễn viên chuyên nghiệp khác. Lên phim, dù gầy gòm, luôn đen nhẻm, bụi bặm nhưng nhan sắc Diễm Hằng vẫn rất nổi bật, là một điểm sáng trong những căn hầm u tối. Ngoài đời, Diễm Hằng cũng nổi tiếng bởi sắc vóc xinh đẹp, dáng vẻ đáng yêu như búp bê.




Đặc biệt, điều đáng ngạc nhiên hơn cả nhan sắc và diễn xuất chính là việc Diễm Hằng là người thể hiện ca khúc nhạc phim cùng nghệ sĩ Cao Minh (người thủ vai chú Sáu). Dù biết Diễm Hằng có xuất thân là ca sĩ nhưng cô chỉ chuyên hát dân ca Bắc Bộ hay những ca khúc nhạc trẻ, dân ca Nam Bộ lại là một thử thách lớn với cô. Chưa kể việc Diễm Hằng dám hòa giọng cùng một nghệ sĩ gạo cội cũng là điều khiến nhiều người bất ngờ. Trong phim, mỗi phân cảnh Út Khờ hát góp vui cho các chiến sĩ hay khi nhạc phim cất lên ở đoạn kết, không ít khán giả đều nổi da gà vì xúc động.
Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối lấy bối cảnh miền Nam Việt Nam năm 1967, giữa lúc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Câu chuyện tập trung vào đội du kích cách mạng 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông. Họ nhận nhiệm một nhiệm vụ đặc biệt khiến bản thân trở thành đối tượng bị kẻ địch truy cùng giết tận.
Theo Lệ An (Phụ Nữ Số)
- Nông dân Tây Ninh, Đồng Tháp "mất ăn mất ngủ" vì nạn trộm cắp thanh long (17:11)
- Trở về chăm sóc mẹ kế ốm nặng, tôi càng ở lâu càng thấy những điều bất ổn đến gai người (44 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công khu Olympic ngay trong tháng 12 (58 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 19 triệu đáng mua nhất tháng 11, rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu (1 giờ trước)
- Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư tại TPHCM, lan sang xe 7 chỗ (1 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt (1 giờ trước)
- NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với vai Đại tá công an trong phim về tội phạm công nghệ cao (1 giờ trước)
- Showbiz Việt: Nhiều nghệ sĩ và cầu thủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới ca sĩ Tuấn Hưng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Đèn đỏ “đứng hình” tại nút giao Trần Phú - Hùng Vương gây ùn tắc kéo dài (1 giờ trước)
- Cúm A bùng phát mạnh ở Hà Nội và TP.HCM: Vì sao người dân ồ ạt mắc bệnh? (1 giờ trước)