-
Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu -
Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội -
Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" -
Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt -
Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH -
Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ -
Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng -
Quốc gia duy nhất trên thế giới không có phụ nữ, cấm cả động vật giống cái bén mảng đến -
Bà ngoại 35 tuổi nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi, có 4 con, 2 cháu vẫn gợi cảm khó cưỡng -
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu
Sao 360°
29/07/2025 07:38Mỹ nhân đẹp bậc nhất Tây Du Ký, cả đời chỉ đóng đúng 1 bộ phim: sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, 20 năm kiên trì làm 1 việc đáng nể
Mùa hè năm 1986, bộ phim truyền hình Tây Du Ký lần đầu phát sóng trên truyền hình Trung Quốc, lập tức tạo nên cơn sốt trên toàn Châu Á. Trong một phân cảnh ngắn ngủi tại cung Quảng Hàn, nhân vật Hằng Nga nhẹ nhàng xuất hiện trong tiếng nhạc du dương, tà áo trắng tung bay, tay cầm quạt tròn, bước nhảy duyên dáng đậm chất thần tiên. Chỉ một thoáng như thế, Khâu Bội Ninh, nữ diễn viên thủ vai Hằng Nga đã ghi tên mình vào tâm trí hàng triệu khán giả. Nhưng không ai ngờ, vai diễn “để đời” đó cũng là vai diễn duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.
Từ sân khấu múa đến vai diễn duy nhất
Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bà từng có 8 năm là diễn viên của một đoàn ca múa. Nhờ bề dày luyện tập nghệ thuật, cô sở hữu phong thái vừa mềm mại vừa kỷ luật. Khi đạo diễn Dương Khiết tuyển chọn diễn viên cho vai Hằng Nga, bà yêu cầu đó phải là người mang vẻ đẹp “thoát tục, như không thuộc về cõi trần” và Khâu Bội Ninh chính là lựa chọn hoàn hảo.
Cảnh Hằng Nga múa 1 mình trong Tây Du Ký chỉ kéo dài vài phút, nhưng đến nay vẫn được xem là “kinh điển”. Từ cái cách Khâu Bội Ninh nghiêng người, giơ tay che mặt bằng chiếc quạt, đến từng cú xoay mình dứt khoát, đều mang vẻ đẹp của một vũ công thực thụ.
Điều đáng nói là cảnh quay ấy được thực hiện trong điều kiện vô cùng thô sơ. Thời điểm ấy, do thiếu kinh phí, bối cảnh cung trăng thậm chí được đoàn phim làm từ xốp quét nhũ bạc. Vậy mà bằng kỹ thuật diễn xuất, Khâu Bội Ninh vẫn mang đến cho khán giả cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Sau khi phim phát sóng, tên tuổi nữ diễn viên xinh đẹp vụt sáng, rất nhiều đoàn làm phim tìm đến mời hợp tác. Nhưng ngay lúc ấy, Khâu Bội Ninh lại bất ngờ quyết định rẽ hướng.

Khi Tây Du Ký thành công rực rỡ, Khâu Bội Ninh lại từ chối sự nổi tiếng, rời khỏi đoàn văn công và bắt đầu làm việc trong một công ty nước ngoài. Thời điểm cuối những năm 1980, một nữ nhân viên văn phòng tại công ty nước ngoài cần thông thạo tiếng Anh, có chuyên môn về tài chính, đây đều là những kỹ năng không dễ có được.
Ban ngày, Khâu Bội Ninh theo sếp người Đức học nghiệp vụ thương mại. Tối đến, bà lại cặm cụi tự đọc sách luật kinh doanh. Nữ diễn viên cho biết: “Từng khổ luyện ép dẻo suốt tuổi trẻ, thì chuyện học hành đâu có khó gì”.
Khi làn sóng khởi nghiệp nổi lên vào những năm 1990, Khâu Bội Ninh nhanh chóng nắm bắt cơ hội và mở công ty riêng. Thay vì đi theo trào lưu buôn bán điện máy, hàng tiêu dùng, cô chọn con đường ít ai ngờ tới là nhập khẩu thiết bị điện ảnh. Có nền tảng với các mối quan hệ từ thời đóng phim, cô nhanh chóng tìm được khách hàng là các đoàn làm phim trong nước.

Rời xa hào quang showbiz để xây dựng sự nghiệp riêng
Nhờ việc kinh doanh thuận lợi, Khâu Bội Ninh trở thành nữ đại gia sở hữu khối tài sản kếch xù, tập đoàn của bà có doanh thu lên tới hàng trăm triệu NDT mỗi năm (tương đương hàng trăm tỷ đồng). Ngoài tài năng kinh doanh, Khâu Bội Ninh còn được yêu mến vì những hoạt động thiện nguyện trong suốt 20 năm.
Lợi nhuận từ công ty được bà đầu tư vào việc xây dựng trường học tại các vùng núi xa xôi ở Quý Châu. Mỗi năm, Khâu Bội Ninh đều đích thân đến nghiệm thu các công trình. Chỉ đến khi một phóng viên tình cờ phát hiện vài năm trước, người ta mới biết rằng cô đã tài trợ xây hơn 100 ngôi trường tiểu học trong suốt hai thập kỷ.

Có người hỏi vì sao chỉ tài trợ trường tiểu học, Khâu Bội Ninh cười nói: “Ánh mắt của trẻ con khi đọc sách còn sáng hơn cả ánh đèn của đoàn phim ngày xưa chiếu vào tôi trong cung Quảng Hàn.”
Một lần nọ, trong chuyến khảo sát ngẫu nhiên đến 1 trường tiểu học, khi bà đứng ở sân trường xem học sinh tập thể dục, các em bất ngờ đồng thanh đọc bài thơ “Hằng Nga” khiến Khâu Bội Ninh xúc động đến rơi nước mắt.
Cuộc đời bà là như đã viết lại câu chuyện “Hằng Nga lên cung trăng” theo một cách rất khác. Không phải bay đến cô đơn lạnh lẽo, mà từ ánh sáng sân khấu, “Hằng Nga” bước vào đời thường, đem ánh sáng đến với bao đứa trẻ nghèo.
- Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu (48 phút trước)
- Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội (1 giờ trước)
- Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" (1 giờ trước)
- Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt (2 giờ trước)
- Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH (2 giờ trước)
- Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ (2 giờ trước)
- Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng (2 giờ trước)
- Quốc gia duy nhất trên thế giới không có phụ nữ, cấm cả động vật giống cái bén mảng đến (2 giờ trước)
- Bà ngoại 35 tuổi nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi, có 4 con, 2 cháu vẫn gợi cảm khó cưỡng (2 giờ trước)
- Viện hòa bình Mỹ gây tranh cãi khi đổi tên thành Viện hòa bình Donald J.Trump (3 giờ trước)