-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Sao 360°
30/03/2019 15:08Mỹ nhân 'Một lít nước mắt': Cưới chồng xấu xí, già hơn 22 tuổi, ngoại tình 1 lần phạt 2 tỷ
Từ ngôi sao được mệnh danh là "quốc bảo mỹ nữ"...
Sawajiri Erika từng được mệnh danh là "quốc bảo mỹ nữ" của Nhật Bản. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thánh thiện như thiên thần nhưng vóc dáng lại vô cùng nóng bỏng, Erika từng giữ vị trí số một trong nhiều cuộc bình chọn sao nữ xinh đẹp nhất Nhật Bản.
Sawajiri Erika sinh năm 1986, là con út trong gia 3 anh chị em, mang trong mình hai dòng máu, Nhật - Pháp. Tuổi thơ của Erika là những ngày tháng chẳng hề êm ả khi cô liên tục phải hứng chịu nhiều biến cố đau thương trong cuộc đời.
Khi Erika vào năm thứ nhất phổ thông, anh trai cả của cô đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Nỗi đau mất anh chưa kịp nguôi ngoai, Sawajiri lại phải chứng kiến người cha yêu dấu từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
Tuổi thơ sớm chịu nhiều nỗi đau hình thành nên một Erika gan góc, dám nghĩ làm dám làm. Từ nhỏ, cô đã hâm mộ ca sĩ nổi tiếng Namie Amuro và ước mơ được đứng trên sân khấu. Vì thế từ năm 13 tuổi, Erika đã quyết tâm gia nhập làng giải trí với công việc đầu tiên là làm người mẫu áo tắm.


Nhờ nhan sắc trời cho, Sawajiri Erika nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất, đạo diễn và được giao cho vai phụ trong một số phim truyền hình. Gương mặt đẹp cùng lối diễn xuất có hồn giúp cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Tuy nhiên sự nghiệp diễn xuất của Erika chỉ thực sự bước sang trang khi cô được mời vào vai nữ chính trong phim Một lít nước mắt. Đây là bộ phim không chỉ được yêu thích nồng nhiệt tại Nhật Bản mà còn gây tiếng vang tại nhiều nước châu Á.

Trong phim, Erika vào vai Aya - một cô bé vô tư, hay cười trở thành người mau nước mắt và đắm mình trong những suy tư vì căn bệnh bại não. Aya gửi những suy nghĩ đó vào những trang nhật ký và coi đó như cuộc chiến chống lại bệnh tật và chứng tỏ tinh thần của mình.
Mặc dù chưa từng học qua trường lớp diễn xuất nào nhưng với năng khiếu bẩm sinh, Erika đã thổi hồn vào vai diễn và nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Vai diễn Aya cũng mang về cho Erika nhiều giải thưởng giá trị, giúp cô thành hiện tượng chỉ sau một đêm.
Cũng nhờ thành công này, tên tuổi Sawajiri Erika bước lên một tầm cao mới. Cô trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu lúc bấy giờ, nhận được vô số vai chính và những hợp đồng quảng cáo béo bở.
Thừa thắng xông lên, Erika lấn sân sang làm ca sĩ. Người đẹp đã phát hành nhiều single và là nữ ca sĩ trẻ có nhiều đĩa được tiêu thụ nhất.
... đến "nữ hoàng scandal" của showbiz Nhật
Gặt hái được những thành tích mà nhiều ngôi sao phải "thèm muốn" khi mới 19 tuổi, sự nghiệp của Sawajiri Erika tưởng rằng sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ, nhưng cô lại tự tay đánh mất tất cả vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ cùng nhiều bê bối về đời tư.
Được mệnh danh là ngọc nữ trên màn ảnh, thường xuyên vào vai các cô gái hiền lành, dịu dàng nhưng ngoài đời Erika lại là một người đẹp cá tính. Thành công quá nhanh càng khiến cô mất đi lý trí và bản lĩnh. Sawajiri Erika trở nên chảnh chọe, bốc đồng và thích nổi loạn.
Thời gian sau này, người ta chỉ thấy Erika xuất hiện trên các mặt báo với những bê bối về tình ái, những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng tại các hộp đêm và nhiều phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Trong buổi họp báo phim Closed Note vào năm 2007, khi tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên, Erika đã thể hiện thái độ không tốt, thiếu tôn trọng người khác khiến dư luận bức xúc.
Ngay lập tức, hàng loạt tờ báo của Nhật đã đăng bài công khai chỉ trích nữ diễn viên, đến mức cô phải công khai xin lỗi trên trang chính thức nhưng không được mọi người chấp nhận.
Sau đó, nữ diễn viên lại để mất hình tượng khi bị phát hiện chửi thề ở nơi công cộng. Thậm chí, giới truyền thông còn nghi ngờ Sawajiri Erika có dính dáng đến ma tuý và phải đi cai nghiện.
Liên tục vướng vào những lùm xùm không đáng có, Erika khiến công chúng ngán ngẩm. Từ nàng ngọc nữ được hàng triệu người yêu mến và ngưỡng mộ, người đẹp bỗng chốc trở thành "nữ hoàng scandal" của showbiz Nhật Bản.
Cuộc hôn nhân kỳ lạ với đại gia truyền thông hơn 22 tuổi
Năm 2009, Sawajiri Erika tuyên bố kết hôn với đại gia truyền thông hơn cô đến 22 tuổi- Tsuyoshi Takashiro. Cuộc hôn nhân này từng khiến Jbiz chấn động bởi ngoại hình và tuổi tác quá chênh lệch của cặp đôi được ví như "người đẹp và quái vật" của showbiz Nhật Bản.
Tuy nhiên nhiều người còn bàng hoàng hơn khi biết đến bản hợp đồng hôn nhân giữa Sawajiri Erika và Tsuyoshi Takashiro. Để cưới được người đẹp đáng tuổi con, đại gia truyền thông phải chấp nhận ký một bản hợp đồng với những điều khoản vô cùng kỳ quặc, thậm chí có phần "khắc nghiệt" với anh.


Cụ thể, sau khi kết hôn, Sawajiri Erika chỉ cho phép Tsuyoshi Takashiro được quan hệ vợ chồng 5 lần mỗi tháng. Nếu muốn hơn, Tsuyoshi Takashiro phải chi trả cho Erika khoản phí 500.000 Yên (khoảng hơn 100 triệu đồng) cho mỗi lần gần gũi vợ.
Ngoài ra, hợp đồng cũng quy định trong thời gian hôn nhân, nếu Tsuyoshi Takashiro hẹn hò với người phụ nữ khác và bị phát hiện thì anh sẽ phải nộp cho Sawajiri Erika 10 triệu Yên/lần (khoảng hơn 2 tỷ đồng/lần). Trong trường hợp cả hai ly hôn, Sawajiri Erika sẽ được hưởng 90% tài sản của Tsuyoshi Takashiro cộng thêm quyền nuôi con.
Khi bản hợp đồng này được hé lộ, rất nhiều người tự hỏi không hiểu Sawajiri Erika đến với chồng vì tình yêu hay tiền bạc, bởi những chuyện vốn là sự tự nguyện giữa hai vợ chồng lại được cô đưa ra ngã giá với mức giá trên trời.
Thậm chí, không ít ý kiến còn bày tỏ sự thương cảm cho Tsuyoshi Takashiro khi anh phải chấp nhận một cuộc hôn nhân gò bó và khắc nghiệt mà chắc chắn bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không mong muốn.
Và rồi đúng như hoài nghi của nhiều người, Sawajiri Erika và Tsuyoshi Takashiro không ở bên nhau được bao lâu. Chỉ 1 năm sau khi tổ chức đám cưới, cặp đôi đã nảy sinh những mâu thuẫn về tiền bạc và đưa nhau ra tòa.
Đến tháng 12/2013, sau nhiều lần hòa giải và tranh cãi, vợ chồng Sawajiri Erika chính thức ly hôn trong hòa bình. Đôi bên cũng không đòi hỏi bất kỳ khoản tiền bồi thường nào hậu ly hôn.
Chuyển hướng đóng phim nóng nhưng kết cục bẽ bàng, chật vật tìm lại danh tiếng khi xưa
Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh với đại gia truyền thông, Sawajiri Erika quyết định gầy dựng lại tên tuổi. Tuy nhiên thay vì quay về con đường đóng phim chính thống, cô lại lấn sân sang dòng phim 18+, đồng thời tung ra những bộ ảnh táo bạo, sexy trên các tạp chí người lớn.

Dù vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực nhưng Erika vẫn tin rằng đây là con đường đúng đắn dành cho chô. Nữ diễn viên tâm sự cô muốn thoát khỏi hình tượng ngây thơ trong Một lít nước mắt để hướng tới một hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn.
Đáng tiếc là những bộ phim 18+ của Sawajiri Erika đều không gặt hái được thành công như cô mong đợi. Trong mắt khán giả, Erika chỉ là người đẹp tai tiếng, đang cố gây chú ý bằng cách quay phim nóng, chụp ảnh mát mẻ để vớt vát lại danh tiếng khi xưa.
Sau nhiều va vấp và thất bại trong cuộc đời, Sawajiri Erika hiện vẫn hoạt động trong làng giải trí. Trung bình mỗi năm, cô đóng 1 - 2 phim và nhận lời chụp hình quảng cáo cho các tạp chí.
Trong năm 2019, Erika có vai nữ thứ trong bộ phim điện ảnh No Longer Human. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong bộ phim truyền hình The Big White Tower. Tuy vẫn chăm chỉ theo đuổi nghệ thuật nhưng với Sawajiri Erika, việc tìm lại được ánh hào quang như năm xưa là điều không thể.
Theo Tuệ Như (Thế Giới Trẻ)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (21:26)
- Ông Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran” (21:08)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (49 phút trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (53 phút trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (1 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (2 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (2 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (2 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (2 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (3 giờ trước)