-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Sao 360°
14/02/2025 18:10Mỹ nhân phim Việt giờ vàng diễn cảnh khóc quá dở, mặt mày méo mó vẫn không có nổi 1 giọt nước mắt
Bộ phim Việt giờ vàng Đi Về Miền Có Nắng hiện đã đi đến giai đoạn cuối khi những bí mật quá khứ được bật mí, ba nhân vật chính cũng có những quyết định riêng cho cuộc đời của mình. Ở những diễn biến cuối phim, diễn biến tâm lý phức tạp của Tường Vân (Yên Đan) là điều được nhiều khán giả quan tâm nhất. Sau khi "hắc hóa", làm mọi cách để chinh phục Đình Phong (Bình An) nhưng không thành, Tường Vân thậm chí còn có thể phải đối diện với cảnh chứng kiến mẹ mình ngồi tù. Bởi lẽ mẹ cô đã đứng sau giật dây hãm hại công ty của Đình Phong vì muốn giúp con gái "trả thù tình".
Ở tập phim lên sóng tối thứ Năm ngày 13/2, Tường Vân có một phân cảnh rất nặng cảm cảm xúc khi cô quyết định lần cuối đối diện với người mình yêu. Trước mặt Đình Phong, Vân tuyên bố sẽ về lại Sài Gòn vì cô không còn lý do gì để lưu luyến Bảo Lộc. Cô cũng nức nở nói rằng mẹ là người thân duy nhất của mình, rằng cô rất cần mẹ và mong Phong không truy tố, làm lớn chuyện, để mẹ Vân không phải chịu cảnh tù tội.
Cảnh phim khép lại mối tình đơn phương nhiều năm cũng là phân cảnh thể hiện sự bất cảnh thể hiện sự bất lực của Vân trước tình cảnh của mẹ hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Thế nhưng nếu xuyên suốt cả bộ phim, Yên Đan toàn nhận về những lời khen thì tới cảnh gần kết phim này, cô lại bị chê bai vì khóc quá dở.


Dưới phần bình luận ở clip do nhà sản xuất đăng tải, rất nhiều khán giả cho rằng Yên Đan khóc trông quá "nực cười". Dù mặt mày méo mó, giọng thoại cũng thể hiện rất rõ nét cảm xúc của nhân vật nhưng Yên Đan lại gần như không rơi lấy một giọt nước mắt. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới mạch cảm xúc của khán giả khi lẽ ra ở phân cảnh này, Tường Vân phải lấy đi nước mắt và sự đồng cảm của người xem.

Thực tế xuyên suốt cả bộ phim, dù tâm lý nhân vật Tường Vân rất phức tạp nhưng Yên Đan vẫn thể hiện rất tốt. So với nữ chính Hoàng Khánh Ly, Yên Đan nhận về nhiều lời khen ngợi hơn hẳn, cả ngoại hình lẫn diễn xuất đều được khen ngợi. Đặc biệt cách chuyển biến tâm lý rất mượt, từ một cô gái đáng yêu, ngọt ngào thành "ác nữ" cuồng yêu đã giúp Yên Đan nhận về nhiều lời khen. Đáng tiếc khi bộ phim đã đi đến hồi kết, ngay "phút thứ 90", Yên Đan lại có một cảnh khóc làm hỏng cả công sức của chính mình.
Theo Lệ An (Nguoiduatin.vn)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




